Trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo và gia đình hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Ngày 3/2, huyện Yên Thành và Đoàn Thanh niên Bộ đội BP tỉnh đã đi thăm, trao quà Tết cho bệnh nhân, gia đình khó khăn tại huyện Yên Thành và Kỳ Sơn.
Trao quà Tết cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành. Ảnh: Thái Dương
Trao quà Tết cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành. Ảnh: Thái Dương

* Lãnh đạo huyện Yên Thành đã tới thăm, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện. 

Để  làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân,  dịp Tết năm nay, Bệnh viện Đa khoa Yên Thành đã huy động tất cả cán bộ lãnh đạo, y, bác sỹ thay phiên nhau trực theo quy định.

Tính đến chiều 29 Tết, Bệnh viện đa khoa Yên Thành có tới 117 bệnh nhân đang điều trị nội trú, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, trong đó 13 trường hợp cấp cứu. Các đồng chí lãnh đạo huyện đã động viên, thăm hỏi và trao 117 suất quà cho người bệnh, mong các bệnh nhân sớm bình phục sức khỏe để kịp đón Tết, vui Xuân cùng gia đình.                                                                     

Thái Dương
Trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Cụt Phó Bản ở bản Na Mì, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hùng Phong
Trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Cụt Phó Bản ở bản Na Mì, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hùng Phong

Trước đó, Đoàn Thanh niên Bộ đội BP tỉnh phối hợp với Đồn BP Mường Ải trao 11 triệu đồng cho gia đình anh Cụt Phó Bản ở bản Na Mì, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn có 3 con bị tàn tật.

Ngày 14/1/2019, baonghean.vn có bài: “Xót cảnh 3 đứa trẻ Khơ mú lết đi bằng đầu gối” phản ánh về hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Cụt Phó Bản, chị Cụt Y Phang sinh được 6 người con, nhưng không may có 3 người con bị tàn tật bẩm sinh. Cuộc sống gia đình rất khó khăn. Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc đã quyên góp tiền ủng hộ gia đình anh Bản với mong muốn giúp gia đình giảm bớt khó khăn để chăm sóc các cháu.
Xót cảnh 3 đứa trẻ Khơ mú lết đi bằng đầu gối

Xót cảnh 3 đứa trẻ Khơ mú lết đi bằng đầu gối

(Baonghean.vn) - “Nguyện vọng của chúng tôi là có kinh phí để xây dựng công trình vệ sinh khép kín để thuận tiện cho việc sinh hoạt của các cháu”, đó là chia sẻ của vợ chồng anh Cụt Phò Bản và chị Cụt Y Phang, bản Na Mỳ, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn khi nói về mong muốn dành cho 3 đứa con tật nguyền.

Tin mới