Trẻ em đánh cược với tử thần trên đập Phà Lài

(Baonghean.vn) - Bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm, hàng chục trẻ em đang hàng ngày nô đùa trên đập Phà Lài, nơi nhiều người từng bỏ mạng.

Đập có chiều cao hơn 10 mét, độ dốc cao cộng với lưu lượng nước lớn nên dòng chảy rất mạnh. Phía dưới chân đập nước sâu hoắm. Tuy nhiên, hàng ngày hàng chục nhỏ vẫn bơi lội chơi đùa,bất chấp nguy hiểm cận kề.
Đập Phà Lài nằm trên sông Giăng, đoạn qua xã Môn Sơn là công trình thủy lợi lớn nhất huyện Con Cuông. Đập được xây dựng và hoàn thành năm 2002, nhằm giữ nước cho canh tác, sinh hoạt của người dân và phục vụ du lịch. Đập có chiều cao hơn 10 mét, độ dốc cao cộng với lưu lượng nước lớn nên dòng chảy rất mạnh. Phía dưới chân đập nước sâu hoắm. Ảnh: Tiến Hùng
Nguy hiểm là vậy nhưng mỗi ngày vẫn có hàng chục trẻ em vô tư đến bơi lội ở đây. "Không sao cả, bọn em đứa nào cũng biết bơi. Không chết được", Vi Văn Hiền (12 tuổi, xã Môn Sơn) tự tin nói. Theo Hiền, những ngày nắng nóng, có lúc hơn 100 em cùng xuống tắm dưới đập. Ảnh: Tiến Hùng
Nguy hiểm là vậy nhưng mỗi ngày vẫn có hàng chục trẻ em vô tư đến bơi lội ở đây. "Không sao cả, bọn em đứa nào cũng biết bơi. Không chết được", Vi Văn Hiền (12 tuổi, xã Môn Sơn) tự tin nói. Theo Hiền, những ngày nắng nóng, có lúc hơn 100 em cùng xuống tắm dưới đập. Ảnh: Tiến Hùng
Mặc cho đập trần cao, dốc nhưng nhiều em nô đùa leo ngược dòng nước.
Mặc cho đập tràn cao, dốc, trơn trượt nhưng nhiều em nhỏ vẫn nô đùa leo ngược dòng nước. Tất cả các em nhỏ tắm ở khu vực này đều không có thiết bị bảo hộ như áo phao... Ảnh: Tiến Hùng
Hai em nhỏ liều lĩnh thi nhau leo ngược dòng, mặc cho nước bắn tung tóe vào người.
Hai em nhỏ liều lĩnh thi nhau leo ngược dòng, mặc cho nước bắn tung tóe vào người. Ảnh: Tiến Hùng
Chỉ được một quãng ngắn, em phía sau không chịu nổi dóng nước mạnh, bị cuốn xuống thân đập.
Chỉ được một quãng ngắn, em phía sau không chịu nổi dòng nước mạnh, lại trơn trượt nên bị cuốn xuống chân đập. Ảnh: Tiến Hùng
Nhiều em thậm chí thi nhau nhảy từ độ cao hơn 10 mét xuồng lòng sông sâu.
Nhiều em thậm chí thi nhau nhảy từ độ cao hơn 10 mét xuồng lòng sông sâu. "Cũng có lần nhảy xuống bị chuột rút. Nhưng sau đó em không sao cả, không chết được", Lô Văn Thông (13 tuổi) cười nói. "Khu vực này vốn xa khu dân cư. Nếu trẻ em không may chết đuối thì chạy đi gọi người lớn tới cứu sẽ không kịp", một người dân địa phương cho biết. Ảnh: Tiến Hùng
Đập Phà Lài được xây dựng hơn 10 năm trước. Tuy nhiên đến nay đã có hàng chục vụ tai nạn cướp đi mạng sống của gần 10 người. Thậm chí có một số nạn nhân là lính biên phòng, khách du lịch....
Đập Phà Lài được xây dựng 15 năm trước. Tuy nhiên đến nay đã có hàng chục vụ tai nạn cướp đi mạng sống của gần 10 người. Thậm chí có một số nạn nhân là lính biên phòng, khách du lịch... Ảnh: Tiến Hùng
Gần đây xã Môn Sơn đã cho đặt biển cảnh báo nguy hiểm, tuy nhiên động thái dường như chẳng mang lại hiệu quả.
Gần đây xã Môn Sơn đã cho đặt biển cảnh báo nguy hiểm, tuy nhiên động thái này dường như chẳng mang lại hiệu quả. "Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các thôn tuyên truyền bà con không cho trẻ em ra đó tắm nhưng không được. Chúng tôi đang dự định cho lập trạm quản lý ghe xuồng đồng thời túc trực không cho các em tắm ở đây", ông Lương Viết Tùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn nói. Ảnh: Tiến Hùng

Tiến Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới