Trẻ em Trung Quốc leo vách đá đến trường gây phẫn nộ

Những hình ảnh sởn gai ốc này do một nhiếp ảnh gia đoạt giải thưởng của tờ Beijing News chụp tại làng Atule’er thuộc tỉnh Tứ Xuyên khiến người dân Trung Quốc bàng hoàng và phẫn nộ. 

Nhiếp ảnh gia Chen Jie cho biết để chụp được ảnh học sinh leo vách đá đi học, ông đã 3 lần đi theo các em. Thông qua những bức ảnh này, ông hi vọng có thể giúp thay đổi "thực tế đau đớn" của ngôi làng.

"Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh các em leo vách đá đi học", Chen chia sẻ trên mạng xã hội. "Hành trình rất nguy hiểm và không dành cho người yếu tim. Nếu có bất kỳ sơ sót nào, bạn sẽ rơi thẳng xuống vực sâu", ông nói.

The Guardian cho biết Zhang Li - phóng viên của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV khi được cử đến ghi nhận sự việc đã bật khóc lúc đến nơi. "Chúng ta phải đi theo con đường này? Tôi không muốn đi", cô nói.

Theo The Independent ngày 27-5, chính quyền địa phương đã hứa sẽ can thiệp để giúp các học sinh bớt vất vả hơn.

Để đến trường, các em phải leo lên những chiếc thang cũ kỹ - Ảnh: AP
Để đến trường, các em phải leo lên những chiếc thang cũ kỹ - Ảnh: AP
Thường để đến trường, các em mất 1-2 tiếng đồng hồ - Ảnh: Feature China / Barcroft Images
Thường để đến trường, các em mất 1-2 tiếng đồng hồ - Ảnh: Feature China / Barcroft Images
Vì đường đi khó khăn nên các em thường ở lại trường, 2 tuần mới về nhà 1 lần - Ảnh: Feature China/Barcroft Images
Vì đường đi khó khăn nên các em thường ở lại trường, 2 tuần mới về nhà 1 lần - Ảnh: Feature China/Barcroft Images

Theo Tuổi Trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới