Trẻ em vùng cao mặc áo ấm đón khai giảng

(Baonghean.vn) – Do sự chênh lệch về độ cao, địa hình nên mới bước sang mùa Thu nhưng nhiều trẻ em ở xã biên giới Nậm Cắn (Kỳ Sơn) đã phải mặc áo ấm để đến lớp. 

Mặc dù thời tiết ở hầu hết các vùng trong cả nước đang còn hiện tượng nóng nực, tuy nhiên ở xã biên giới Nậm Cắn (Kỳ Sơn) thì thời tiết đã lạnh. Đặc biệt vào buổi sáng và ban đêm khí hậu có những nơi nhiệt độ xuống đạt mức 16 đến 20 độ C.
Ở nhiều địa bàn rẻo cao biên giới huyện Kỳ Sơn trong đó có Nậm Cắn, thời tiết đã lạnh nay những ngày đầu mùa Thu. Đặc biệt vào ban đêm và đầu buổi sáng tại đây nhiệt độ chỉ ở mức từ 16 - 200C.
Những em học sinh ở đây vận những chiếc áo ấm để đến lớp, đi tìm cái chữ.
Học sinh đã phải mặc áo ấm đến trường. 
Các em học sinh vui tươi trong những bộ áo quần ấm áp.
 
Những bộ đồng phục cũng giúp ích hữu hiệu để chống lại thời tiết lạnh nơi đây.
Những bộ đồng phục mùa Đông đã bắt đầu được các em mặc trước ngày khai giảng năm học mới. 
Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt là đồng bào Khơ Mu bản Khánh Thành (Nậm Cắn). Nhiều em nhỏ phải gồng mình trong rét buốt để đến lớp.
Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhất là đối với học sinh thuộc đồng bào Khơ mú, nhiều em vẫn phải mặc áo cộc đến trường.  
Được biết, điểm trường bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn có 47 em học sinh. Đồng bào Khơ Mú nơi đây còn hết sức khó khăn, học sinh đến lớp còn thiếu thốn nhiều thứ.
Được biết, điểm trường ở bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn có 47 em học sinh. 100% các em thuộc dân tộc Khơ mú hết sức khó khăn, thiếu thốn.
Bố mẹ bận lên rẫy, nhiều em nhỏ phải địu em đến lớp.
Do bố mẹ đi rẫy, nhiều em nhỏ cùng theo anh chị đến lớp.  

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới