Trẻ em xứ Nghệ leo đồi hái sim

(Baonghean.vn) - Dịp hè, những đứa trẻ  các vùng quê vùng đồi núi của huyện Nam Đàn lại háo hức gọi nhau đi hái sim rừng. Tận dụng khoảng thời gian đang nghỉ hè, những chuyến đi hái sim rừng không chỉ là  thú vui mà còn giúp các em kiếm thêm tiền học. 

1
Cứ mỗi buổi sáng những đứa trẻ lại háo hức gọi nhau thành từng nhóm, tay xách nách mang lên đồi hái sim. 
Sim rừng mọc tự nhiên trên đồi núi, bắt đầu chín vào giữa tháng 6 và hết mùa vào đầu tháng 8 âm lịch.
Sim rừng mọc tự nhiên trên đồi núi, bắt đầu chín vào giữa tháng 6 và hết mùa vào đầu tháng 8 âm lịch.
Những quả sim chín mọng
Những quả sim chín mọng
 Em Lê Thị Khánh Huyền (11 tuổi), ở xóm 11, xã Nam Xuân (Nam Đàn) hào hứng cho biết: Em đang được nghỉ hè nên cùng các bạn trong xóm đi “ăn sim” nhưng thấy sim chín nhiều quá lại có người mua nên em hái về bán, lấy tiền mua bút, vở cho năm học mới.
Em Lê Thị Khánh Huyền (11 tuổi), ở xóm 11, xã Nam Xuân (Nam Đàn) hào hứng cho biết: Em đang được nghỉ hè nên cùng các bạn trong xóm đi “ăn sim” nhưng thấy sim chín nhiều quá lại có người mua nên em hái về bán, lấy tiền mua bút, vở cho năm học mới. 
Sau một buổi lao động vất vả, những đứa trẻ vừa “no bụng sim” lại mang  vác những giỏ sim đầy về nhà.
Sau một buổi leo đồi, những đứa trẻ vừa "vác một bụng sim” vừa mang những giỏ sim đầy về nhà.
Sim chín sau khi hái về, được các “bà buôn” thu mua tại nhà hoặc bán cho ai có nhu cầu với giá 11.000 đồng/kg.
Sim chín sau khi hái về, được các “bà buôn” thu mua tại nhà hoặc bán cho ai có nhu cầu với giá 11.000 đồng/kg.
Em Khánh Huyền cũng như nhiều em nhỏ trong xóm rất vui mừng khi được tiền mình bán sim. Các em thường gửi mẹ để mua sách vở cho năm học mới.
Em Khánh Huyền cũng như nhiều em nhỏ trong xóm rất vui mừng khi được tiền mình bán sim. Các em thường gửi mẹ để mua sách vở cho năm học mới.

Phạm Đông

TIN LIÊN QUAN

Tin mới