Trẻ vùng cao hồn nhiên trong giá rét

(Baonghean.vn)- Những ngày qua, vùng núi Nghệ An rét dưới 10 độ, có nơi xuất hiện băng giá. Dù vậy, những đứa trẻ ở đây vẫn vô tư chân trần, áo quần mỏng manh hồn nhiên chơi đùa trong rét buốt. Hình ảnh những em nhỏ vùng cao mùa giá lạnh khiến nhiều người xúc động.

Không có tất, không có dép, không đủ quần áo ấm để mặc, là những hình ảnh mà chúng ta rất dễ bắt gặp khi đến những bản làng vùng cao. Ảnh chụp tại bản Hợp Thành, xã Xá Lượng (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuân
Không tất, không  dép, không đủ quần áo ấm để mặc, là những hình ảnh mà chúng ta rất dễ bắt gặp khi đến những bản làng vùng cao. Ảnh chụp tại bản Hợp Thành, xã Xá Lượng (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuân
Mùa đông đối với người dân miền núi luôn là thử thách, đặc biệt là với các em bé nghèo. Ảnh: Đình Tuân
Chiếc áo len thủng lỗ chỗ này là "cứu cánh" cho cậu bé nghèo khi cái rét đang về. Ảnh: Đình Tuân
4.	Nhiều gia đình rất khó khăn, hoàn cảnh, vào mùa Đông giá rét không có đủ quần áo để mặc. Nhiều trẻ em phải chịu đựng những cái rét lạnh thấu xương khiến toàn thân tím tái. Trong ảnh đứa bé người dân tộc Khơ Mú ở bản Chà Lò 2, xã biên giới Mai Sơn với tà áo mong manh giữa trời đông giá rét. Ảnh: Đình Tuân
Bé gái Khơ Mú ở bản Chà Lò 2, xã biên giới Mai Sơn (Tương Dương) địu em đi nhận quà của một tổ chức từ thiện.  Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vào mùa Đông giá rét, em không có đủ quần áo để mặc. Ảnh: Đình Tuân
Đôi chân đã bị nứt nẻ vì không có dép đi, vì lạnh. Ảnh: Đình Tuân
Đôi chân đã bị nứt nẻ, tím tái của một em bé vùng cao ở xã Mai Sơn, huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân
Đôi dép đã quá cũ kỹ và rách. Ảnh: Đình Tuân
Đôi dép cọc cạch đã quá cũ kỹ và rách. Ảnh: Đình Tuân
Áo không đủ mặc nên cậu bé này chỉ biết ngồi co ro. Ảnh: Đình Tuân
Cậu bé ngồi co ro khi chơi với đám bạn ở đầu bản. Ảnh: Đình Tuân
Đang chơi với bạn bè nhưng một lúc, cậu bé này lại phải chạy vào bếp để sưởi ấm. Ảnh: Đình Tuân
Bếp lửa là nơi sưởi ấm cho các em nhỏ. Ảnh: Đình Tuân
Cháu bé này chừng 3-4 tháng tuổi, đầu không đội gì, được anh trai địu đi khắp bản giữa trời lạnh giá, để bố mẹ đi nương rẫy. Ảnh: Đình Tuân
Cậu em chừng vài tháng tuổi, đầu không mũ, được anh trai địu đi khắp bản giữa trời lạnh giá để bố mẹ đi nương rẫy. Ảnh: Đình Tuân
Áo con không đủ ấm nên người bố này phải cho con chiu vào vào mình để chống rét. Ảnh: Đình Tuân
Em bé này được người bố sưởi ấm bằng cách cho con chui vào ngực áo của mình. Ảnh: Đình Tuân
Vẫn chứa đựng đầy sự hồn nhiên. Ảnh: Đình Tuân
Mặc dù giá lạnh dưới 10 độ, nhiều nơi nước đóng băng nhưng dường như không có giá lạnh nào dập tắt được sự hồn nhiên của các em nhỏ ở vùng biên giới Nghệ An. Ảnh: Đình Tuân

Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới