Triều Tiên bác bỏ cáo buộc sinh viên Mỹ tử vong vì bị tra tấn

Ngày 28/9, Triều Tiên khẳng định sinh viên Mỹ, Otto Warmbier không chịu bất kỳ sự tra tấn nào trong suốt 17 tháng bị giam giữ.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, nước này đã cung cấp dịch vụ chăm sóc trị liệu cho Warmbier, bất chấp “các hành động thù địch” của sinh viên này chống lại Bình Nhưỡng.

Các cáo buộc tra tấn là "sự vu khống vô căn cứ" của chính quyền Mỹ nhằm phản đối Triều Tiên.

Sinh viên Otto Warmbier thời điểm bị giam giữ tại Triều Tiên (Ảnh: theguardian)
Sinh viên Otto Warmbier thời điểm bị giam giữ tại Triều Tiên. Ảnh: theguardian

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi một nhân viên điều tra ở bang Ohio, Mỹ thông báo Warmbier - người bị Triều Tiên giam cầm 17 tháng, tử vong do thiếu ôxy lên não. Giới chức bang Ohio đặt ra nghi ngờ sinh viên người Mỹ bị tra tấn.

Phát biểu tại buổi họp báo, bác sỹ Lakshmi Sammacr cho biết: "Cậu ấy bị tổn thương não hoặc viêm não do thiếu ôxy. Có thể là do máu ngừng chảy lên não hoặc khả năng thở bị gián đoạn. Tuy nhiên, chúng tôi không biết tại sao cậu ấy lại rơi vào tình trạng đó. Chúng tôi không có đủ thông tin để đưa ra bất kỳ kết luận cụ thể nào".

Warmbier (22 tuổi), là sinh viên Đại học Virgina, bị Triều Tiên bắt giữ hồi đầu năm 2016, đã qua đời hôm 19/6 vừa qua tại một bệnh viện ở thành phố Cincinnati, gần 1 tuần sau khi được trao trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê.

Bố mẹ của Warmbier cho rằng con trai họ đã bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ ở Triều Tiên.

Sau sự việc trên, Chính phủ Mỹ đã ban hành lệnh cấm công dân nước này tới Triều Tiên từ 1/9 và lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm. Lệnh cấm nêu rõ, toàn bộ hộ chiếu Mỹ không được cấp phép đi đến hoặc đi qua Triều Tiên trừ một số trường hợp đặc biệt, do lo ngại về những nguy cơ đối với công dân Mỹ khi tới quốc gia châu Á này. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm các nhà báo, người hoạt động cứu trợ nhân đạo đã được cấp phép./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới