Trò đùa của Mourinho

(Baonghean.vn) - Vòng đấu trước, sau chiến thắng 3-2 trên sân Etihad, HLV Mourinho đã chúc đối thủ Man City sớm vô địch và ngay vòng đấu sau, các học trò của ông đã giúp cho điều đó sớm thành hiện thực. Mọi việc như một trò đùa, trò đùa Mourinho.

Không thể làm cách nào để ngăn Man City vô địch mùa này bởi họ quá mạnh và đã quá trễ. Nhưng việc MU gục ngã trên sân nhà trước West Brom đứng cuối BXH và dâng Cúp cho đội bóng láng giềng là điều khó chấp nhận được. 

Thảm họa Old Trafford

Tiếp đội chót bảng West Brom là một cơ hội để MU củng cố vị trí thứ hai hơn là bám đổi Man City. Từ đầu mùa giải, West Brom chỉ mới có 3 chiến thắng và thua đến 18 trận nhưng dàn sao MU lại tịt câm.

Ngoài thẻ vàng, Pogba không để lại dấu ấn đáng kể nào. Ảnh: Intrernet
Ngoài thẻ vàng, Pogba không để lại dấu ấn đáng kể nào. Ảnh: Intrernet
Màn trình diễn trước đội bét bảng West Brom có lẽ là một trong những trận đấu thảm họa nhất mà Quỷ đỏ trải qua. Họ đã kiểm soát bóng tới 71%, tung ra 14 cú dứt điểm (4 trúng đích) nhưng MU vẫn chịu thúc thủ trước West Brom. Thực tế, trên sân Old Trafford, MU là đội chơi kém hơn hẳn trong mặt trận tấn công dù sở hữu thống kê tốt hơn. 

Những ngôi sao tấn công của chiến lược gia Bồ Đào Nha có một ngày thi đấu thất vọng. Pogba, Sanchez hay Lukaku đã nghèo nàn ý tưởng tấn công, khi đánh biên bế tắc "Quỷ đỏ" chuyển hướng sử dụng chiến thuật kiểu ban bật nhỏ khu trung lộ. HLV tạm quyền Darren Moore của West Brom bố trí đội hình tập trung phòng ngự - phản công với hi vọng kiếm điểm mong manh, thoát nhóm nguy hiểm cuối bảng xếp hạng.

Nếu không có tài năng của De Gea, mành lưới của "Quỷ đỏ" chắc hẳn còn rung thêm vài lần. Vị HLV thứ 4 của đội bóng trong mùa giải này đã làm nên điều thần kỳ khi phút 73, tiền đạo Jay Rodriguez đã ghi bàn duy nhất giúp West Brom đánh bại chủ nhà M.U. 

Kể từ tháng 2/2016 thì West Brom là đội bóng thứ 2 sau Man City giành chiến thắng tại Olad Trafford tại Premier League và trong 10 năm nay họ cùng Man City kiếm được nhiều nhất điểm trên sân MU (10 điểm).

Mourinho run rẩy

Sau trận đấu, Mourinho chua chát: "Tôi đã từng giành được 8 danh hiệu nhưng tôi không thể ngăn Man City giành chiến thắng, lên ngôi vô địch. Tôi biết người hâm mộ M.U vẫn kỳ vọng vào một cuộc lật đổ nhưng bạn thấy đấy, trận đấu này chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm và đáng bị trừng phạt".

Trong vòng một tuần, Quỷ đỏ đánh bại đội bóng mạnh nhất Premier League và sau đó, để thua đội bóng tệ nhất Premier League. Ảnh: Intrernet
Trong vòng một tuần, Quỷ đỏ đánh bại đội bóng mạnh nhất Premier League và sau đó, để thua đội bóng tệ nhất Premier League. Ảnh: Intrernet
MU đã dâng cúp cho Man City và công lớn thuộc về Jose Mourinho với chiến lược khích lệ tinh thần dở tệ. 

MU còn khiến cuộc đua Top 4 trở nên gay cấn hơn khi chính họ chỉ còn hơn đội xếp thứ ba là Liverpool vỏn vẹn 1 điểm. Như vậy, những vòng đấu cuối cùng sẽ rất hấp dẫn với cuộc đua tranh này, nhất là trong bối cảnh, Tottenham và Chelsea đang trở lại quỹ đạo chiến thắng. 

Trong vòng một tuần, Quỷ đỏ đánh bại đội bóng mạnh nhất Premier League và sau đó, để thua đội bóng tệ nhất Premier League. Những cổ động viên MU vào thứ bảy trước vừa cười hả hê, chủ nhật này lại cúi đầu rời sân trong sự tủi hổ.

Đám học trò Mourinho vừa phá bĩnh lễ đăng quang hụt của Man City bây giờ lại hai tay dâng chức vô địch cho đối thủ truyền kiếp. Mọi thứ diễn ra như một trò đùa, trò đùa Mourinho.

Tin mới