Trời nắng, cua ngoi lên bờ, người dân đổ xô đi bắt

(Baonghean.vn) -Thời tiết vùng cao mấy hôm nay luôn ở mức trên 40C, không chịu được sức nóng của nước dưới ruộng, loài cua ngoi lên bờ tránh nắng và nhà nhà đổ xô đi "săn" cua.

a
12 giờ trưa, nhiệt độ ở một số điểm vùng cao xứ Nghệ luôn ở mức trên 40 độ ­C. Tuy nhiên, khi mọi người tìm nơi nghỉ ngơi tránh nắng thì một số phụ nữ của xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ) lại tranh thủ ra đồng bắt cua. Ảnh: Đào Thọ
Bà Vi Thị Minh ở xóm 4 (xã Tiên Kỳ) cho hay, khi trời nắng nóng, cua ở dưới lỗ không chịu được phải bò lên bờ. Tranh thủ thời điểm này, bà ra đồng bắt cua về bán, nếu ra muộn quá cua chui vào hang sẽ rất khó bắt. Ảnh: Đào Thọ
Bà Vi Thị Minh ở xóm 4 (xã Tiên Kỳ) cho biết, khi trời nắng nóng, cua ở dưới hang không chịu được phải bò lên bờ. Tranh thủ thời điểm này, bà ra đồng bắt cua đem về bán, nếu đi muộn quá cua chui vào hang sẽ rất khó bắt. Ảnh: Đào Thọ
Những chú cua không chịu được sức nóng trong hang ngoi lên bờ nên người dân rất dễ dàng tóm lấy. Ảnh: Đào Thọ
Những chú cua không chịu được sức nóng trong hang ngoi lên bờ nên người dân dễ dàng tóm lấy. Ảnh: Đào Thọ
Bà Vi Thị Minh cho hay, mấy hôm nay chỉ cần đi dạo trên bờ từ 12 giờ trưa đến 14 giờ chiều bà có thể nhặt được 3-4 kg cua đồng. ảnh: Đào Thọ
Mấy hôm nay chỉ cần đi dạo trên bờ từ 12 giờ trưa đến 14 giờ chiều bà Vi Thị Minh có thể nhặt được 3-4 kg cua đồng. Ảnh: Đào Thọ
Vất vả là thế nhưng bù lại mỗi kg cua đồng bán được với giá 40 nghìn đồng cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Ảnh: Đào Thọ
Vất vả vì nắng nóng là thế nhưng bù lại mỗi kg cua đồng bán được với giá 40.000 đồng cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Ảnh: Đào Thọ
Nỗi vất vả cực nhọc hiện rõ trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của bà Minh. Ảnh: Đào Thọ
Nỗi vất vả cực nhọc hiện rõ trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của bà Minh. Ảnh: Đào Thọ
Một số phụ nữ khác còn dùng cả tnanh tre để moi vào các hang cua. Ảnh: Đào Thọ
Một số phụ nữ khác còn dùng thanh tre để moi vào các hang cua. Ảnh: Đào Thọ
Bà LươngThị Thùy dù đã gần 70 tuổi nhưng dịp này vẫn bất chấp nắng nóng ra ruộng bắt cua. Ảnh: Đào Thọ
Bà LươngThị Thùy dù đã gần 70 tuổi nhưng dịp này vẫn bất chấp nắng nóng ra ruộng bắt cua. Ảnh: Đào Thọ
Cụ Thùy tâm sự, vẫn biết vất vả do nắng nóng nhưng nếu không đi sớm cua sẽ chiu vào hang, vả lại càng về chiều lượng người đổ xô ra đồng càng nhiều lúc đó càng khó bắt hơn. Ảnh: Đào Thọ
Nụ cười giữa ruộng đồng ngày nắng nóng. Cụ Thùy tâm sự, vẫn biết rất vất vả nhưng nếu không đi sớm cua sẽ chui vào hang, vả lại càng về chiều lượng người đổ xô ra đồng càng nhiều lúc đó càng khó bắt hơn. Ảnh: Đào Thọ

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới