Trọng Hoàng, Minh Vương có thể trở lại vào tháng 11; Solskjaer đổ lỗi MU thua vì vắng... Fred !

(Baonghean.vn) - Trọng Hoàng, Minh Vương có thể trở lại vào tháng 11; U23 Việt Nam thắng 3-0 ở trận giao hữu trước thềm vòng loại châu Á; Solskjaer đổ lỗi MU thua vì vắng... Fred... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Minh Vương, Trọng Hoàng có thể trở lại vào tháng 11

Những tín hiệu lạc quan về quá trình điều trị chấn thương của Minh Vương, Trọng Hoàng giúp bộ đôi này có thể kịp trở lại vào tháng 11 tới đây.

Sau quá trình điều trị tại bệnh viện 108, hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã được phép về nhà tại Nghệ An nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe. Trọng Hoàng bị thoát vị đĩa đệm và lỡ 2 trận Việt Nam gặp Trung Quốc, Oman vừa qua. Anh được đưa vào bệnh viện 108 điều trị và hiện nay đã phần nào thuyên giảm mức độ chấn thương. Sau đây 1 tuần, Trọng Hoàng sẽ được kiểm tra lại chấn thương.

3 cầu thủ Duy Mạnh, Đình Trọng, Minh Vương tập riêng với chuyên gia vật lý trị liệu Choi.
3 cầu thủ Duy Mạnh, Đình Trọng, Minh Vương tập riêng với chuyên gia vật lý trị liệu Choi.

Hiện nay, thể trạng của Trọng Hoàng đang tốt dần lên, không còn cảm giác đau ở vùng lưng và nếu anh hồi phục tốt thì sẽ được đưa vào kế hoạch sử dụng cho 2 trận đấu vào tháng 11 tới đây của ĐT Việt Nam. Trong khi đó, Minh Vương đến lúc này đã gần như hồi phục sau gần 2 tháng chữa trị chấn thương giãn dây chằng. Cũng vì chấn thương này mà Minh Vương đã phải làm khán giả suốt từ đầu VL thứ 3 World Cup 2022 đến nay.

Tiền vệ người Thái Bình khá tiếc nuối khi vắng mặt 4 trận liên tiếp và anh rất kiên trì tập hồi phục trong quãng thời gian chữa trị tại Hà Nội. So với Trọng Hoàng thì khả năng trở lại của Minh Vương cho 2 trận đấu gặp Nhật Bản, Saudi Arabia vào giữa tháng 11 cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo rất kỳ vọng 2 cầu thủ này sẽ có thể trạng, sức khỏe tốt cho 2 trận đấu rất khó khăn phía trước.

Đánh bại AS Roma, Juventus thắng trận thứ 5 liên tiếp

Juventus nối dài mạch thắng liên tiếp lên con số 5 trận sau khi đánh bại AS Roma 1-0 ở vòng 8 Serie A 2021/2022.

Dù bị lép vế trong những phút đầu, Juventus mới là những người có bàn mở tỷ số. Phút 16, De Sciglio thực hiện quả tạt như đặt để Bentancur đánh đầu đập người tiền đạo Moise Kean đi thẳng vào lưới. 

Không chỉ bị dẫn bàn, AS Roma còn gặp thiệt thòi về lực lượng khi tiền vệ Zaniolo bị chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho El Shaarawy ở phút 26.

Trong tình thế gặp nhiều khó khăn, Roma vẫn chơi hay trong khoảng thời gian cuối hiệp 1. Sau cơ hội bị bỏ lỡ ở phút 38, Abraham đã đưa được bóng vào lưới Juventus ở phút 42. Tuy nhiên, trọng tài Orsato lại bất ngờ không công nhận bàn thắng mà lại cho đội khách hưởng quả phạt đền bởi tình huống thủ môn Szczesny phạm lỗi với Mkhitaryan trước đó. Trên chấm 11m, Veretout lại không thực hiện thành công khiến AS Roma không thể gỡ hòa trước giờ nghỉ. 

AS Roma có trận đấu nỗ lực nhưng không thể giành điểm rời sân Juventus. (Ảnh: Reuters).
AS Roma có trận đấu nỗ lực nhưng không thể giành điểm rời sân Juventus. (Ảnh: Reuters).

Phút 73, thời cơ ngon ăn nhất hiệp 2 đến với đội khách khi hậu vệ Vina xử lý kỹ thuật, vượt qua sự truy cản của 3 cầu thủ Juve trước khi dứt điểm trúng người Chiellini ra ngoài. 

Những phút cuối cùng, HLV Mourinho tung tiền đạo Shomurodov vào sân với hy vọng cải thiện hàng công. Tuy nhiên, cầu thủ người Uzbekistan cũng không thể đem đến sự khác biệt cho AS Roma. 1-0 cho Juventus là kết quả cuối cùng. 

Với kết quả này, Juventus có trận thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường và tạm thời vươn lên áp sát top 5 trên BXH Serie A với 14 điểm còn AS Roma vẫn chỉ có 15 điểm sau 8 trận./. 

Solskjaer đổ lỗi MU thua vì vắng... Fred

Tối qua ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh, Manchester United đã nhận thất bại xấu hổ 2-4 trước Leicester. Trận thua này khiến chuỗi không thắng của họ tại Ngoại hạng Anh kéo dài lên con số 3, đồng thời càng xuất hiện nhiều áp lực đè nặng lên Solskjaer sau vô vàn sai sót ở hệ thống phòng ngự. Không chỉ ở vị trí của Maguire, Lindelof, các học trò của ông đã lộ ra sơ hở từ những pha xử lý ngớ ngẩn của Matic, Wan-bissaka.

Nói về thất bại này, nhà cầm quân người Na Uy đã nêu ra một vài lý do. Bên cạnh thừa nhận sai lầm khi vẫn đặt niềm tin vào Maguire, ông cho rằng vấn đề còn nằm ở sự vắng mặt của tiền vệ Fred, người làm nhiệm vụ ở đội tuyển Brazil và không kịp trở lại cho trận đấu tại King Power.

Fred vẫn là quân bài quan trọng của Solskjaer
Fred vẫn là quân bài quan trọng của Solskjaer.

Solskjaer nói: "Tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình, nhưng chúng tôi vẫn nhớ Fred và Edison (Cavani). Tôi không bào chữa cho đội hình đã chọn. Họ đều là cầu thủ đẳng cấp, song vấn đề là họ không chơi đúng với yêu cầu".

"Hôm nay, người chơi hay nhất bên phía Man Utd là David de Gea, nhưng chúng tôi vẫn thủng 4 bàn. Màn thể hiện của các cầu thủ đã lột tả qua con số này".

Những lời nói của Solskjaer dường như vẫn có logic, bởi hôm qua đội bóng của ông đã liên tục bị lấn lướt ở hàng tiền vệ. Dẫu Fred không phải là một tiền vệ chất lượng và hay mắc sai lầm, nhưng dường như khi có anh, khả năng tranh chấp nơi tuyến giữa Quỷ đỏ vẫn khá khẩm hơn sự chậm chạp và phiêu lưu của Pogba hay Matic. Sau trận này, Fred sẽ có thể trở lại trong trận đấu khó khăn với Atalanta tại Champions League.

U23 Việt Nam thắng 3-0 ở trận giao hữu trước thềm vòng loại châu Á

U23 Việt Nam đối đầu U23 Kyrgyzstan trong trận giao hữu cuối cùng trước vòng loại U23 châu Á 2022. Bàn thắng từ chấm 11 m của Lê Văn Đô và cú đúp của Trần Văn Đạt giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-0.

Trong 15 phút đầu hiệp 1, U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn. Trong đó, tiền vệ Văn Công chơi nổi bật với khả năng thu hồi bóng tốt. Tuy nhiên, khi bóng được triển khai lên phía trên, các cầu thủ U23 Việt Nam xử lý thiếu chính xác ở những tình huống quyết định.

Phút 36, U23 Việt Nam vượt lên sau pha phối hợp có nét giữa Hữu Thắng, Văn Xuân và Xuân Tú, cầu thủ Kyrgyzstan phạm lỗi với Xuân Tú trong vùng cấm. U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt  11m và Văn Đô đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số.

Xuân Tú tiếp tục là điểm sáng trong lối chơi của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.
Xuân Tú tiếp tục là điểm sáng trong lối chơi của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Đầu hiệp 2, U23 Việt Nam có thêm bàn thắng nhờ cú đúp của Văn Đạt. Tiền đạo trưởng thành từ CLB Hà Nội có 2 cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp giúp U23 Việt Nam nâng tỷ số lên 3-0. Trong những tình huống này, Sỹ Hoàng và Văn Đô cũng đã chơi tốt, phối hợp nhịp nhàng với Văn Đạt.

Những phút còn lại, cả 2 đội không ghi thêm được bàn thắng nào và trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho U23 Việt Nam.

Sau trận đấu này, HLV Park sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2022. Toàn đội cũng sẽ di chuyển sang Kyrgyzstan để chuẩn bị đối đầu U23 Myanmar và U23 Đài Loan (Trung Quốc).

Tin mới