Trọng Hoàng, Ngọc Hải động viên Phan Văn Đức sau trận thắng SLNA trên sân Vinh

(Baonghean.vn) - CLB Viettel thắng SLNA 1-0 ở vòng 6 V.League chiều 28/3 trên sân Vinh. Sau trận đấu, Trọng Hoàng đến động viên các cầu thủ đàn em, đồng đội cũ của đội bóng quê hương.
Phan Văn Đức được quan tâm đặc biệt sau cú đúp vào lưới CLB Đà Nẵng ở vòng 5. Anh cũng là mũi nhọn nguy hiểm nhất của SLNA. Ảnh: Xuân Thủy
Phan Văn Đức được quan tâm đặc biệt sau cú đúp vào lưới CLB Đà Nẵng ở vòng 5. Anh cũng là mũi nhọn nguy hiểm nhất của SLNA. Ảnh: Xuân Thủy
Trọng Hoàng có một trận đấu hay trên sân Vinh, nơi đã cho anh sự nghiệp hôm nay. Ảnh: Đức Anh
Trọng Hoàng có một trận đấu hay trên sân Vinh, nơi đã cho anh sự nghiệp hôm nay. Ảnh: Đức Anh
Trận này, Phan Văn Đức gặp rất nhiều khó khăn trước người đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Ảnh: Đức Anh
Trận này, Phan Văn Đức gặp rất nhiều khó khăn trước người đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Ảnh: Đức Anh
Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng SLNA không thể gỡ hòa và nhận trận thua đầu tiên trên sân Vinh ở mùa giải này. Ảnh: Đức Anh
Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng SLNA không thể gỡ hòa và nhận trận thua đầu tiên trên sân Vinh ở mùa giải này. Ảnh: Đức Anh
Trọng Hoàng đến khu vực kỹ thuật SLNA động viên Văn Đức. Ảnh: Đức Anh
Trọng Hoàng đến khu vực kỹ thuật SLNA động viên Văn Đức. Ảnh: Đức Anh
Trần Nguyên Mạnh cũng có một trận đấu cực hay, giữ sạch lưới. Cựu đội trưởng SLNA đến bắt tay các đồng đội cũ. Ảnh: Đức Anh
Trần Nguyên Mạnh cũng có một trận đấu cực hay, giữ sạch lưới. Cựu đội trưởng SLNA đến bắt tay các đồng đội cũ. Ảnh: Đức Anh
Đây cũng là một trận đấu cực hay của Quế Ngọc Hải. Trung vệ đội trưởng ĐTQG khóa chặt các mũi tấn công bên phía SLNA. Ảnh: Đức Anh
Đây cũng là một trận đấu cực hay của Quế Ngọc Hải. Trung vệ đội trưởng ĐTQG khóa chặt các mũi tấn công bên phía SLNA. Ảnh: Đức Anh
Ngoại binh Viettel chúc mừng sinh nhật Phạm Xuân Mạnh. Ảnh: Đức Anh
Ngoại binh Viettel chúc mừng sinh nhật Phạm Xuân Mạnh. Ảnh: Đức Anh
Thủ thành Trần Nguyên Mạnh đi đến khu vực ban huấn luyện của SLNA để bắt tay, chào hỏi các thầy và đồng đội cũ ở SLNA. Ảnh: Đức Anh
Thủ thành Trần Nguyên Mạnh đi đến khu vực ban huấn luyện của SLNA để bắt tay, chào hỏi các thầy và đồng đội cũ ở SLNA. Ảnh: Đức Anh
Trong phần họp báo, HLV Trương Việt Hoàng cho biết: “Trận này, chúng tôi đặt mục tiêu có 1 điểm nhưng đã giành chiến thắng. Trong thời gian thi đấu các cầu thủ Viettel đã khóa chặt được Văn Đức, Bruno và Peter của SLNA, họ là những cầu thủ tốt của SLNA. Với mật độ thi đấu 4-5 ngày/ trận thì rất khó để cầu thủ có thể lực và phong độ tốt nhất. Không riêng gì SLNA mà chúng tôi cũng vậy”. Ảnh: Đức Anh
Trong phần họp báo, HLV Trương Việt Hoàng cho biết: “Trận này, chúng tôi đặt mục tiêu có 1 điểm nhưng đã giành chiến thắng. Trong thời gian thi đấu các cầu thủ Viettel đã khóa chặt được Văn Đức, Bruno và Peter của SLNA, họ là những cầu thủ tốt của SLNA. Với mật độ thi đấu 4-5 ngày/ trận thì rất khó để cầu thủ có thể lực và phong độ tốt nhất. Không riêng gì SLNA mà chúng tôi cũng vậy”. Ảnh: Đức Anh
HLV Ngô Quang Trường: “Viettel có nhiều cầu thủ tốt và gây ra khó khăn cho hàng phòng ngự của chúng tôi. Trận đấu cũng đã xong rồi, đây là trận đấu mà Viettel cũng đã tận dụng tốt hơn cơ hội. Chúng tôi cũng có những cơ hội nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Dù sao các cầu thủ cũng đã cố gắng hết sức”. Ảnh: Đức Anh
HLV Ngô Quang Trường: “Viettel có nhiều cầu thủ tốt và gây ra khó khăn cho hàng phòng ngự của chúng tôi. Trận đấu cũng đã xong rồi, đây là trận đấu mà Viettel cũng đã tận dụng tốt hơn cơ hội. Chúng tôi cũng có những cơ hội nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Dù sao các cầu thủ cũng đã cố gắng hết sức”. Ảnh: Đức Anh
SLNA thua trận đầu tiên trên sân nhà tại V.League 2021

SLNA thua trận đầu tiên trên sân nhà tại V.League 2021

(Baonghean.vn) - Trước rất đông khán giả nhà, SLNA hừng hực khí thế với sự trở lại của Phạm Xuân Mạnh nhưng rồi đã không thể tiếp đà chiến thắng sau khi để thua nhà Đương kim vô địch Viettel trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 6 V.League 2021.

Tin mới