Trữ ma túy để ngày dùng hơn 10 cữ, con nghiện lĩnh án chung thân

(Baonghean.vn) - Lý giải cho số ma túy tàng trữ trong nhà, Nguyễn Thọ Hiếu cho rằng, thời điểm vợ mới sinh, con quấy khóc nên phải dùng ma túy để tỉnh táo. Mỗi ngày, Hiếu phải dùng 10 -12 “cữ” ma túy nên cần một số lượng ma túy lớn để... dùng dần.

3 lần ngồi tù vẫn “ngựa quen đường cũ”

Nguyễn Thọ Hiếu (SN 1981), trú phường Quán Bàu, TP Vinh bị Viện KSND tỉnh truy tố ra trước tòa án xét xử hai tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng”. Chỉ có vợ Hiếu đến tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trời lạnh, cô không thể đưa con đến “đoàn tụ với chồng”.

Năm 2003, Nguyễn Thọ Hiếu “dắt túi” bản án đầu tiên vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với 7 năm tù. Nhờ cải tạo tốt, năm 2008, Hiếu được giảm án tha tù trước thời hạn. Chưa đầy 2 năm sau, Hiếu lại nhập trại với bản án 15 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Ra tù, Hiếu chỉ sống lương thiện được một thời gian ngắn lại ngựa quen đường cũ, nuôi mộng làm giàu bằng ma túy. Lần này, Hiếu tiếp tục bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” vào năm 2012. Tháng 9/2018, Hiếu ra tù. Gần 35 tuổi, gánh trên vai 3 bản án, Hiếu đi lấy vợ. Vợ Hiếu còn trẻ, ít hơn chồng tròn 1 giáp. Lần này Hiếu vào tận miền Nam làm thuê để đoạn tuyệt với quá khứ thế nhưng bàn tay đã trót nhúng "chàm" khó có thể rửa sạch, nhất là khi Hiếu đã trở thành “đệ tử” của thứ chất cấm này.

Bị cáo Nguyễn Thọ Hiếu lần thứ 4 hầu tòa. Ảnh: Như Bình
Bị cáo Nguyễn Thọ Hiếu lần thứ 4 hầu tòa. Ảnh: Như Bình

Vào Tây Nguyên làm ăn, Hiếu chọn khu vực Cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) để lập nghiệp. Địa hình biên giới, tình hình an ninh trật tự khu vực giáp ranh giữa 3 nước phức tạp, Hiếu “sắm” 1 khẩu súng quân dụng để đối phó với các toán cướp ở đây. Tuy nhiên, cữ nghiện ngày càng nhiều, tiền kiếm được đốt hết vào ma túy, không có tích lũy, Hiếu về quê kiếm sống qua ngày bằng nghề lái xe. Khi về, Hiếu mua 220g ma túy các loại mang về để dùng dần.

Ngày 17/5/2020, Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ Nguyễn Thọ Hiếu khi đang có hành vi tàng trữ 6.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng quân dụng với 4 viên đạn và 1 con dao tại căn hộ của Hiếu thuộc một chung cư hạng sang ở TP Vinh. Khám xét nhà riêng của Hiếu, công an thu giữ thêm 120g ma túy đá, 600 viên hồng phiến, 100 viên thuốc lắc, 1 súng côn, 1 súng kíp, 2 hộp tiếp đạn, 1 con dao, cùng nhiều tài sản khác.

Dùng con nhỏ để bao biện

Trong quá trình điều tra và xét xử tại phiên tòa, Nguyễn Thọ Hiếu một mực khẳng định số ma túy lên tới 784g kia là do bị cáo tàng trữ để sử dụng chứ không phải mục đích mua bán. Về nguồn gốc số ma túy, Hiếu khai ngày 16/5/2020, gã nhận chở một người khách đi từ xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp về xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn. Khi đến địa phận xã Nghĩa Liên, người khách yêu cầu dừng xe để xuống đi vệ sinh. “Bị cáo đợi mãi không thấy khách quay lại, gọi vào số điện thoại cũng không được. Nghĩ là khách “bùng” tiền cước xe 800.000 đồng nên bị cáo lái xe về TP Vinh. Trên đường về, phát hiện khách bỏ quên 1 túi bóng nên mở ra xem, thấy trong đó có nhiều ma túy (567g - PV). Bị cáo nghiện ma túy nên tham lam, nghĩ mang về để dùng dần vì không phải lúc nào cũng có tiền để mua”, Hiếu trình bày tại tòa.

“Thời điểm vợ bị cáo sinh con, vợ yếu, con quấy khóc. Bị cáo phải thay vợ trông con suốt đêm nên phải dùng ma túy liên tục mới tỉnh táo được. Bị cáo dùng nhiều ma túy trong thời gian dài nên cơ thể có sức đề kháng với ma túy lớn, dùng nhiều cũng không bị ảnh hưởng đến sức khỏe”, Hiếu lý giải. Hiếu cũng phủ nhận việc tàng trữ vũ khí quân dụng để nhằm chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt. Nhiều lần Hiếu khẳng định số vũ khí quân dụng kia là được mua vào thời điểm đi làm ăn ở Tây Nguyên để phòng thân trước bọn cướp. Khi chuyển về Nghệ An sinh sống, bị cáo mang súng về theo. 

Nguyễn Thọ Hiếu và vợ trong giờ nghị án. Ảnh: Như Bình
Nguyễn Thọ Hiếu và vợ trong giờ nghị án. Ảnh: Như Bình

Mặc dù nhận thấy lời khai của bị cáo về mục đích sử dụng số ma túy kia không hợp lý, nhưng trong quá trình điều tra cũng như xét xử công khai tại phiên tòa, cơ quan chức năng chưa có chứng cứ để chứng minh Nguyễn Thọ Hiếu thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.  

HĐXX nhận định số ma túy mà Nguyễn Thọ Hiếu tàng trữ là rất lớn, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Bị cáo có nhân thân xấu, mặc dù đã nhiều lần bị kết án nhưng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục phạm tội mới, thể hiện sự coi thường pháp luật, do đó cần cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Xem xét toàn diện vụ án, ngày 15/1/2021, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thọ Hiếu chung thân về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt, bị cáo phải thi hành bản án chung thân. 

Tin mới