Trung vệ Phạm Thế Nhật - thần may mắn của SLNA

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An đang đứng thứ 3 trên BXH V.League 2018 được xem là một thành công ngoài trí tưởng tượng của những CĐV khó tính nhất. Bên cạnh đóng góp của những ngôi sao trên hàng công, sự chắc chắn nơi hàng thủ cũng đóng một vai trò có tính quyết định.
Phạm Thế Nhật đang là đội phó SLNA. Ảnh: FBNV
Phạm Thế Nhật đang là đội phó SLNA. Ảnh: FBNV
Tại V.League 2018, SLNA thường bố trí một đội hình với 4 hậu vệ bao gồm Ngọc Hải - Văn Khánh và 2 hậu vệ biên Đình Hoàng, Xuân Mạnh. Tuy nhiên, trong nhiều trận đấu, sự non nớt và mất tập trung của cặp trung vệ khiến đội bóng xứ Nghệ vuột mất những chiến thắng đáng tiếc.

Sau những trận đấu tại AFC Cup và Cúp Quốc gia, phải đến cuộc tiếp đón Sài Gòn trên sân Vinh tại vòng 16 V.League, trung vệ Phạm Thế Nhật mới được xỏ giày thi đấu. Trận đấu đó, đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng 3-2.

Chuyến làm khách Hải Phòng trên sân Lạch Tray, trung vệ Văn Khánh vắng mặt và Thế Nhật được HLV Đức Thắng tin tưởng, SLNA một lần nữa giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Hai trận đấu gần nhất Thế Nhật ra sân là trận thắng 3-2 tại Thiên Trường, Nam Định và thắng SHB Đà Nẵng trên sân Vinh vừa qua. Có nghĩa là, Thế Nhật ra sân là 100% SLNA có chiến thắng.

Phạm Thế Nhật trong màu áo U21 Việt Nam. Ảnh: Internet
Phạm Thế Nhật trong màu áo U21 Việt Nam. Ảnh: Internet

Phạm Thế Nhật không dám nhận mình hay, nhưng chỉ nhận rằng anh may mắn. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng Phạm Thế Nhật cùng lứa với những tài năng Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Đình Bảo... từng làm mưa làm gió tại các giải đấu trẻ.

Có thể nói, hậu vệ người Hưng Nguyên này là một trong những gương mặt nổi bật của lò SLNA, từng nổi danh ở tuyển U19 Việt Nam bên cạnh Văn Quyết. Năm 2013, cầu thủ này được chọn là thủ quân đội U21 Việt Nam dự giải U21 quốc tế. Anh đã giúp đội nhà lên ngôi vô địch và bản thân được chọn là cầu thủ hay nhất giải.

Phạm Thế Nhật lên đội 1 SLNA năm 2014, nhưng phải đến khi trở về từ XSKT Cần Thơ theo dạng cho mượn năm 2015, Phạm Thế Nhật mới thực sự khẳng định được giá trị của mình. Không sở hữu những tố chất của một ngôi sao, nhưng Thế Nhật thi đấu ở vị trí trung vệ với một phong thái rất đĩnh đạc và hiệu quả. Sự khác biệt mà Thế Nhật mang đến so với Ngọc Hải hay Văn Khánh không chỉ là kinh nghiệm mà còn là sự tỉnh táo và quyết đoán.

Tại AFC Cup đầu năm, Thế Nhật là người đeo băng thủ quân của đội hình 2 SLNA từng khiến Persija Jakatar suýt ôm hận ngay tại thánh địa Bung Kano. Lúc này, Phạm Mạnh Hùng đang không có được phong độ tốt nhất, Văn Khánh thường xuyên mắc lỗi, thật may là SLNA vẫn còn đó Phạm Thế Nhật.

SLNA: Tre chưa già, măng đã mọc

SLNA: Tre chưa già, măng đã mọc

(Baonghean.vn) - SLNA thua đội khách S.Khánh Hòa 0-1 nhưng Khắc Ngọc, Văn Đức, Ngọc Hải, Xuân Mạnh vẫn lọt vào mắt xanh trợ lý Lee Young-jin của HLV Park Hang Seo. Xin chúc mừng các cầu thủ xứ Nghệ!

Tin mới