Trường đại học trao Bằng Thạc sĩ cho học viên đã qua đời

(Baonghean.vn) - Mặc dù học viên đã qua đời, nhưng trường đại học vẫn tổ chức trao bằng Thạc sĩ cho học viên tại gia đình như một sự ghi nhận kết quả nỗ lực của học viên trong quá trình học tập tại trường.

Chiều 23/10, đoàn công tác của Trường Đại học Vinh đã có mặt tại gia đình học viên Nguyễn Tiến Thắng ở xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương để trao Bằng Thạc sĩ khoa học giáo dục, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.

Đoàn công tác Trường Đại học Vinh thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình học viên Nguyễn Tiến Thắng.
Đoàn công tác Trường Đại học Vinh thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình học viên Nguyễn Tiến Thắng.

Có mặt tại gia đình học viên, trong không khí xúc động, sau khi gửi lời thăm hỏi, chia buồn, thắp hương cho người đã khuất, đại diện Trường Đại học Vinh đã trao Bằng Thạc sĩ của học viên Nguyễn Tiến Thắng cho người thân, đồng thời trao quà hỗ trợ động viên gia đình.

Học viên Nguyễn Tiến Thắng (SN 1977), là giáo viên dạy bộ môn Toán tại Trường THPT Thanh Chương 1 từ năm 2001. Trong quá trình chờ  tốt nghiệp Cao học tại Trường Đại học Vinh khóa học 2017 - 2019, học viên Nguyễn Tiến Thắng đã đột ngột qua đời vào ngày 2/8/2019 tại nhà riêng ở Thanh Chương.

Đại diện Trường Đại học Vinh trao Bằng Thạc sĩ cho thân nhân học viên Nguyễn Tiến Thắng.
Đại diện Trường Đại học Vinh trao Bằng Thạc sĩ cho thân nhân học viên Nguyễn Tiến Thắng.

Xét thành tích, kết quả học tập của học viên, Hội đồng khoa học nhà trường đã công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng Thạc sĩ Khoa học giáo dục cho học viên Thắng. Mặc dù học viên đã qua đời, nhưng Trường Đại học Vinh vẫn tổ chức trao Bằng Thạc sĩ cho thân nhân học viên như một sự ghi nhận kết quả nỗ lực của học viên trong quá trình học tập tại trường.

Đoàn công tác trao quà động viên gia đình.
Đoàn công tác trao quà động viên gia đình.

Được biết, thầy giáo Nguyễn Tiến Thắng có 2 người con, con trai đầu (14 tuổi) đang học lớp 9 và con gái thứ 2 (6 tuổi) đang học lớp 1. Chị Võ Thị Hồng Hoa (41 tuổi) - vợ thầy Thắng vốn là giáo viên tiểu học đã nghỉ dạy hợp đồng từ năm 2015. Sau khi chồng mất, chị đang đi làm phụ bếp cho một ngôi trường trên địa bàn.

Tin mới