Từ chấn thương của Nguyên Mạnh, nghĩ về may rủi đời cầu thủ

(Baonghean) - SLNA đã giành trọn 3 điểm trước đại diện Singapore là CLB Tampines Rover ở AFC Cup 2018, nhưng chiến thắng này đã không trọn vẹn với đội bóng xứ Nghệ và là ngày buồn của thủ thành Nguyên Mạnh.

Trong một tình huống nhảy lên bắt bóng bổng, Nguyên Mạnh bị mất đà và ngã xuống dẫn đến khuỷu tay bị gãy gập một cách kinh hoàng ngay trước mặt các đồng đội. Với chấn thương nặng này, chắc chắn thủ thành kiêm đội trưởng của SLNA sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài. Thiệt thòi trước mắt là Nguyên Mạnh phải đón những ngày Tết ở trong bệnh viện với cánh tay băng kín. Còn sau khi vết thương bình phục, để lấy lại được phong độ như trước đây là cả một vấn đề.

Những chấn thương như trường hợp của Nguyên Mạnh, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp thi đấu của các cầu thủ. Ảnh: Internet
Những chấn thương như trường hợp của Nguyên Mạnh, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp thi đấu của các cầu thủ. Ảnh: Internet

Nếu may mắn, cộng với sự nỗ lực quyết tâm tập luyện sau chấn thương, Nguyên Mạnh có thể trở lại khung thành của SLNA trong một ngày gần đây. Nhưng cũng có thể từ chấn thương này, cuộc đời cầu thủ của Nguyên Mạnh sẽ bước sang ngã rẽ khác.

Điều này trước đây cũng đã từng xảy ra với tiền vệ, tuyển thủ Công Minh. Từ một cầu thủ trẻ đầy triển vọng ở SLNA, được gọi vào đội tuyển quốc gia. Nhưng rồi sau một pha vào bóng ác ý của đối thủ ở SEA Games 2009, Minh đã dính chấn thương nặng ở đầu gối. Sau chấn thương này, Công Minh đã không lấy lại được phong độ vốn có của mình, đành phải từ giã đội tuyển, về làm chân dự bị ở SLNA và khi tìm đến các đội bóng khác, anh cũng không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và phải giải nghệ.

Công Minh từng là lá bài quan trọng của HLV Calisto ở Sea Games 2009
Công Minh (SLNA) từng là lá bài quan trọng của HLV Calisto ở Sea Games 2009

Hay trường hợp tiền đạo Minh Chiến (Công an TP HCM), từng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và được gọi vào đội tuyển lúc mới 19 tuổi để cùng với thế hệ “cầu thủ vàng” như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng… tung hoành trên các đấu trường châu lục. Thế nhưng sự nghiệp của Minh Chiến bị gián đoạn và nhanh chóng kết thúc ở tuổi 22 vì chấn thương. Mặc dù ở thời điểm đó, Minh Chiến từng được đưa sang Đức chữa trị, phải mổ gối tới 4 lần, sau đó anh ra sân được vài lần nhưng tái phát chấn thương, buộc phải “treo giày” vĩnh viễn.

Trường hợp chấn thương nặng, khiến cho vết thương bị tái phát mỗi khi cầu thủ vận động, thi đấu trở lại, như Công Minh, Minh Chiến… đã khiến họ phải sớm giải nghệ trong tiếc nuối của người hâm mộ, đẩy các cầu thủ sang ngã rẽ khác của cuộc sống vì phải từ bỏ niềm đam mê với trái bóng.

Nhưng cũng có những trường hợp chỉ dính chấn thương nhẹ cũng lấy đi những cơ hội trước mắt của các cầu thủ, như trường hợp hậu vệ Văn Khánh mới đây của SLNA. Nếu không bị chấn thương trong quá trình tập luyện tại đội tuyển U23 Việt Nam, Văn Khánh đã cùng các đồng đội sang Trung Quốc thi đấu Giải U23 châu Á 2018.

Lúc đó, Văn Khánh là cầu thủ duy nhất của SLNA được HLV Park Hang Seo gọi vào U23, bởi phong độ thi đấu ấn tượng và thể hình lý tưởng của cầu thủ trẻ này. Nhưng rốt cuộc, anh đã phải xách ba lô về quê, nhường lại suất đá chính của mình cho các cầu thủ bổ sung khác như Xuân Mạnh, Văn Đức… Trong thành công của U23 Việt Nam, Văn Khánh mừng cho các đồng đội bao nhiêu thì anh lại buồn cho mình đã bỏ lỡ một cơ hội quý trong cuộc đời cầu thủ.

Thế nên cuộc đời cầu thủ, ngoài những giây phút vinh quang, được CĐV chào đón tung hô sau chiến thắng, thì những rủi ro trên sân cỏ đem lại cho họ không phải là nhỏ. Những lúc đó, họ phải biết gạt nỗi buồn sang một bên, phải nỗ lực chiến đấu với chấn thương để sớm quay trở lại sân cỏ, lấy lại được phong độ vốn có của mình; nhưng phần lớn đành giã từ sự nghiệp trong tiếc nuối.

Tin mới