Tử huyệt Mỹ Đình sẵn sàng chờ Indonesia

(Baonghean.vn) - Với 30 ngàn khán giả, đặc biệt là sự có mặt của đích thân Tổng thống Joko Widodo trên sân Pakansari đã tạo nên sự phấn khích cao độ cho các cầu thủ Indonesia. Có thể khẳng định, thầy trò Riedl đã tận dụng tốt cơ hội sân nhà để tạm tạo nên lợi thế 2-1 trước đội tuyển Việt Nam. Nhưng người hâm mộ Việt Nam sẽ biến sân Mỹ Đình trở thành một “chảo lửa” chờ đón các cầu thủ Indonesia.

Tối nay, 2 đội tuyển đều đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận tái đấu. ĐT Việt Nam di chuyển từ Jakarta về TP.HCM trên chuyến bay VN630, khởi hành lúc 13h45. Sau đó, toàn đội nối chuyến ngay ra Hà Nội và sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 21h40 tối nay (4/12). Trong khi đó, ĐT Indonesia cũng sẽ  đến Hà Nội sớm hơn (dự kiến vào 19h20 tối nay) sau khi quá cảnh qua ngã Bangkok (Thái Lan).

1. Trên khán đài.

Chảo lửa trên sân Mỹ Đình.
Sân Mỹ Đình sẽ được nhuộm đỏ bởi hơn 3 vạn khán giả chủ nhà.

Với thành tích thi đấu khá ấn tượng tại vòng bảng AFC Cup 2016, như chúng tôi dự báo về tính trạng cháy vé trên sân Mỹ Đình. Theo kế hoạch sáng 3/12, VFF mới tổ chức bán khoảng 10.000 vé trực tiếp tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhưng từ đêm 2/12, rất đông các cổ động viên đã mang chăn chiếu tới quảng trường, phía trước cổng vào của SVĐ  Mỹ Đình nằm chờ đến giờ mở của bán vé. Cảnh tượng chen lấn, xô đẩy đã diễn ra khiến cảnh sát cơ động phải ra tay.

Việc kiếm được tấm vé xem trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam với Indonesia qua đường công văn hay đặt trực tuyến trên mạng cũng không dễ gì. Vé gốc có 4 mức giá gồm 150.000 đồng, 250.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng/vé nhưng ngoài chợ đen đã lần lượt được rao bán 500.000 đồng, 1.000.000 đồn, 1.200.000 đồng và 1.500.000 đồng.

Theo dự báo, tình trạng khan hàng khiến cho vé chợ đen còn có thể tăng cao hơn nữa.

Được biết, Hội CĐV Việt Nam sẽ tổ chức dàn kèn, trống và đưa lá đại kỳ 600m2 đến sân cỗ vũ cho các cầu thủ đội tuyển. Sân Mỹ Đình sẽ được nhuộm đỏ bởi hơn 3 vạn khán giả chủ nhà, cùng với đó là những tiếng hô “Việt nam, Việt nam” trong 90 phút thi đấu.

2. Dưới sân cỏ.

Có vẻ như thất bại 1-2 không làm ảnh hưởng lắm đến tinh thần các cầu thủ Việt nam, bằng chứng là Xuân Trường, Thành Lương, Văn Quyết cười đùa khá vui vẻ ở sân bay quốc tế Jakarta trước sự chứng kiến của báo giới.

HLV Hữu Thắng đã nhận trách nhiệm về mình, yêu cầu các học trò quên đi những con số thống kê thất vọng sau 90 phút thi đấu trên sân Pakansari. Theo đó, chúng ta cầm bóng ít hơn (47% so với 53% của Indonesia) và sô tình huống dứt điểm ít hơn (6-10). Những chỉ số mà chúng ta nhiều hơn chỉ là ...số lần phạm lỗi (15-10), số lần bị phạt góc (7-3) và số lần bị rơi vào bẫy việt vị (3-0), thẻ vàng (2-1).

Người hâm mộ xếp hàng mua vé vào xem trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 7/12.
Người hâm mộ xếp hàng mua vé vào xem trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 7/12.

Với 1 bàn thắng giắt lưng làm vốn, với tinh thần thi đấu lăn xả đến phút cuối trên chảo lửa Pakansari, đoàn quân của thầy trò Hữu Thắng sẽ có một bộ mặt hoàn toàn khác trên sân Mỹ Đình. Nhiều khả năng Hữu Thắng sẽ làm mới hàng phòng thủ so với trận lượt đi và sự có mặt của Hoàng Thịnh sẽ tăng cường khả năng phòng ngự từ xa.

Tiền vệ Xuân Trường, nhạc trưởng của khu vực giữa sân sẽ được giải phóng bớt nhiệm vụ phòng ngự và đẩy lên cao để uy hiếp khung thành của thủ môn Hermansyah. Công Vinh, Văn Quyết và các cầu thủ như được tiếp thêm sức mạnh của hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà, hy vọng đôi chân sẽ thanh thoát hơn.

Tất cả đã sẵn sàng chờ đón thầy trò ông Alfred Riedl, với một niềm tin sẽ trả cả nợ lần lãi trận thua lượt đi.

                                                                                       AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới