Từ Lee Nguyễn đến Văn Lâm, bầu Đức sẽ có toan tính gì?

(Baonghean.vn) - Có một sự thật là đa phần những cầu thủ có tiềm năng đã đến HAGL đều không thể hiện được nhiều. Từ Lee Nguyễn đến Rimario tới Văn Lâm, họ bất ngờ tỏa sáng ở những đội bóng khác sau khi rời HAGL.

Sai lầm cuộc đời của một kiều Mỹ

Năm 2008, tài năng trẻ người Mỹ gốc Việt trở về Việt Nam thử việc tại HAGL đã trở thành sự kiện làm tốn rất nhiều giấy mực báo chí lúc đó. Đích thân bầu Đức đưa máy bay riêng tới Sài Gòn đón anh về phố Núi.

Mê mẩn với tài năng của chàng trai mang một nửa dòng máu Việt, ông bầu chịu chơi nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm đó ngay lập tức thuyết phục Lee Nguyễn ở lại thi đấu cho đội bóng của ông.

Về Việt Nam thi đấu là quyết định sai lầm lớn nhất sự nghiệp của Lee Nguyễn. Ảnh: Quang Huy
Về Việt Nam thi đấu là quyết định sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của Lee Nguyễn. Ảnh: Internet

Năm 2009, Lee Nguyễn chính thức đặt bút ký vào hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng phố Núi. Đó được coi là "vụ nổ" gây tiếng vang không kém gì ngày ngôi sao Thái Lan Kiatisuk về phố núi.

Thế nhưng, quyết định rời xa môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu hóa ra lại là bước lùi của chân sút điển trai này.

Lee Nguyễn chỉ đá cho HAGL 24 trận rồi chuyển sang Bình Dương. Tuy nhiên, cũng chỉ được 1 năm, anh đã cảm thấy “sợ” V.League và ngay lập tức quay về Mỹ quyết tâm làm lại sự nghiệp.

Trở lại Mỹ, Lee Nguyễn dần dần chứng tỏ được khả năng và đã trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Mỹ trong nhiều năm vừa qua.

Và câu chuyện đổi đời của Rimario và Văn Lâm

Không chỉ riêng Lee Nguyễn, cả Văn Lâm và tiền đạo ngoại Rimario sau đó cũng gặp điều  tương tự. Phố Núi trở thành nơi chứa đựng những ký ức đáng quên với họ.

Văn Lâm đến HAGL lúc đó còn là một thủ môn trẻ được đào tạo bài bản ở môi trường châu Âu. Tuy nhiên, quãng thời gian ở Gia Lai, Văn Lâm không chứng tỏ được gì nhiều. Thậm chí, anh còn dính phải những chuyện lùm xùm không đáng có ngoài sân cỏ.

HAGL đành phải đưa “ngựa chứng” Lâm “tây” sang Lào theo diện biệt phái. Sau khi về Việt Nam, đội bóng của bầu Đức chẳng còn thiết tha nên quyết định thanh lý hợp đồng với Lâm “tây”.

Văn Lâm đã có những ký ức đáng quên ở phố Núi. Ảnh: Internet
Văn Lâm đã có những ký ức đáng quên ở phố Núi. Ảnh: Internet

Hải Phòng chính là đội bóng giang tay đón nhận Văn Lâm trong thời điểm anh có ý định trở về Nga.

Qua tay thầy Nguyễn Đức Cảnh, Văn Lâm từ một ngựa “chứng” bỗng nhiên trưởng thành vượt bậc. Anh chơi ấn tượng ở V.League 2018 và ngay lập tức được ông Park Hang-seo đưa lên tuyển chuẩn bị cho AFF Cup. Sau đó thì ai cũng thấy, Văn Lâm trở thành người hùng góp công lớn vào chức vô địch ĐNÁ lần thứ 2 cho BĐVN.

Trước đó, có một ngoại binh khác cũng đã bất lực khi chơi cạnh những cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường tại mùa giải 2018.

Rimario cũng gặp phải tình cảnh tương tự khi chơi cho HAGL. Ảnh: Internet
Rimario cũng gặp phải tình cảnh tương tự khi chơi cho HAGL. Ảnh: Internet

Chân sút người Jamaica - Rimario là nỗi thất vọng cực lớn của đội bóng phố Núi ở giai đoạn lượt đi mùa giải năm ngoái. Anh thi đấu 13 trận với hơn 800 phút ra sân nhưng không thể ghi nổi một bàn thắng nào.

Tuy nhiên, khi được CLB Thanh Hóa mời về, cầu thủ da màu chơi bùng nổ khi ghi được 4 bàn trong cả 4 lần được ra sân đá chính. Điều quan trọng là giờ đây ở V.League, giá trị của Rimario đã tăng lên đáng kể. Đó thực sự là một điều bất ngờ thú vị của mùa giải 2018.

Trở lại phố Núi, tại sao không?

Đấu trường số 1 Việt Nam sẽ có những chuyển biến lớn ở mùa giải 2019. Các đội bóng có thực lực như Viettel hay Hà Nội đều đứng ngồi không yên và liên tục có những bản hợp đồng chất lượng.

Thậm chí, một đội bóng xưa nay vốn mang tiếng là nghèo như SLNA cũng đã tỏ ra chịu chơi khi triệu hồi khá nhiều cái tên từng cống hiến cho CLB như Quang Tình, Văn Bình, rồi đây có thể sẽ là Đình Đồng và Trọng Hoàng.

Bầu Đức liệu có tái duyên với Lâm “tây”?. Ảnh: Internet
Bầu Đức liệu có tái duyên với Lâm “tây”?. Ảnh: Internet

Đội bóng của bầu Đức đã cởi mở hơn nhiều trong chính sách chuyển nhượng. Đông Triều, một cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL JMG bất ngờ được HAGL cho Bình Dương mượn 2 năm. Bên cạnh đó, trung vệ Phạm Hoàng Lâm người Long An tưởng chừng đã hết thời bỗng nhiên trở thành bản hợp đồng đầu tiên của HAGL ở mùa giải mới.

Mới đây CLB Thái Lan Muangthong united đã phủ nhận họ đã có được thủ môn hay nhất của ĐTVN. Điều này đã khiến các đội bóng có thực lực ở Việt Nam đứng ngồi không yên. Biết đâu trong đó có cái tên HAGL?

Khi cởi bỏ được lối suy nghĩ bảo thủ, biết đâu, bầu Đức sẽ  tạo thêm một cú sốc nữa khi quyết định vung tiền tái duyên với ngựa “chứng” một thời mang tên Văn Lâm?

Tin mới