Tưởng như ‘Bóng đá đang trở về nhà’

(Baonghean.vn) - Tụ hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” tưởng như người Anh đã có thể hát vang bài hát “Football’s coming home” (Bóng đá đang trở về nhà) trên sân Wembley. Nhưng định mệnh lại quay lưng với họ.

Sau quả phạt penalty ở phút 103, lội ngược dòng thắng Đan Mạch ở bán kết, người Anh đã có quyền nghĩ về chức vô địch Euro 2020. Nhất là khi họ có bàn thắng sớm trong trận chung kết khi Gareth Southgate mạo hiểm dùng sơ đồ 3-4-3 từng thắng người Đức để đối đầu với Azzurri.

Câu hát ngân lên...

Với lợi thế sân nhà, Gareth Southgate quyết định chuyển sang đá đội hình 3-4-3 với quyết tâm giải quyết trận đấu trong 120 phút, thậm chí chỉ trong 90 phút. Là người chịu trách nhiệm khi đá hỏng quả penalty luân lưu khiến Anh thua Đức tại bán kết Euro 1996 nên HLV Gareth Southgate không muốn lặp lại điều đó một lần nữa.

Người Anh đã sớm có niềm vui khi hậu vệ trái L.Shaws đã sớm có bàn thắng vào lưới đội tuyển Ý. Việc chơi với sơ đồ 3 trung vệ kết hợp 2 cầu thủ chạy cánh là Trippier và Luke Shaw đang mang lại nhiều giá trị cả về tấn công lẫn phòng ngự. Cổ động viên Anh đã hát vang bài ca “Football’s coming home” - “Bóng đá đang trở về nhà” trên khắp khán đài.

“Đừng bao giờ coi thường người Ý”. Ảnh Sky
“Đừng bao giờ coi thường người Ý”. Ảnh: Sky

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi HLV Macini tung Bryan Cristante và Domenico Berardi vào sân thay cho Nicolò Barella và Immobile để thiết lập thế trận mới. Ngoài ra, Jorginho và các cầu thủ Ý đã liên tục dùng tiểu xảo để không cho các cầu thủ trẻ Grealish, Bukayo Saka, Sterling hay Jadon Sancho có những cảm xúc thăng hóa. Một đội tuyển Ý lỳ lợm đã biết cách làm thế nào để lội ngược dòng.

Các cầu thủ áo Thiên Thanh cầm 66% bóng, nhưng có tới 21 lần phạm lỗi, trong khi ĐT Anh chỉ 13 lần mới biết đâu là sự khác biệt. Người Anh nổi tiếng về chơi bóng bổng nhưng lại thủng lưới từ một tình huống đá phạt góc mới thấy thế nào là bản lĩnh người Ý. Từ chỗ thua trước, nhưng người Ý đã sớm lật ngược thế trận, tung được 19 cú sút, trúng khung thành 6 (đội Anh chỉ 6 và 2).

HLV Macini trung thành với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, có 6 sự thay đổi thì 5 trên hàng công, Jorginho là cái tên duy nhất được giữ lại. Trong khi đó, 4 lần thay người của HLV Gareth Southgate thì Rashford, Sancho, Saka đều đá hỏng luân lưu. Tay nghề của Macini được đánh giá cao hơn người đồng nghiệp phía bên chủ nhà chính là chỗ này.

...bỗng ngắt nửa chừng

Azzurri là đội duy nhất toàn thắng, đang có kỷ lục 34 trận bất bại, họ vừa trình diễn một lối chơi kiểm soát bóng hấp dẫn, pressing kiểu 4.0, lại vừa kế thừa được tính tổ chức và nghệ thuật phòng ngự đặc sản của bóng đá Ý.

Không thể phủ nhận, Tam Sư dưới thời HLV Gareth Southgate đang có trong tay rất nhiều những hảo thủ ở đủ mọi vị trí và luôn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng họ không may khi phía bên kia họ đang có thủ môn 22 tuổi Gianluigi Donnarumma thi đấu quá xuất sắc, và có cả những lão tướng Bonucci (34 tuổi), G.Chiellini (36 tuổi) cũng thi đấu quá xuất sắc.

Họ không đáng trách, thậm chí HLV Gareth Southgate cũng không đáng trách. Ảnh Sky
Họ không đáng trách, thậm chí HLV Gareth Southgate cũng không đáng trách. Ảnh: Sky

Bonucci là cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn ở chung kết Euro (34 tuổi 71 ngày); khi Jorginho đá không thành công quả penalty đã có các đồng đội sửa sai, trong khi đó, Bukayo Saka lần đầu tiên đá 11m ở 1 trận đấu chính thức cấp độ chuyên nghiệp đã không còn cơ hội.

Nhưng không đáng trách các cầu thủ Anh, thậm chí HLV Gareth Southgate cũng không đáng trách. Hơn ai hết, Gareth Southgate phải hiểu học trò mình hơn khán giả, bố trí ai đá penaltyb là ông đã tính toán. Có chăng lời cảnh báo “Đừng bao giờ coi thường người Ý, đừng bao giờ để ý người Anh” - đúng với tình cảnh nền bóng đá 2 nước lớn của châu Âu.

55 năm chờ đợi, câu hát “Football’s coming home” bỗng ngắt nữa chừng./.

Tin mới