Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị

(Baonghean.vn) - Sáng 21/7, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn.

Cùng đi trong đoàn có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;  Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phạm Bằng

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của 10.800 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có 347 liệt sĩ là người Nghệ An và Hà Tĩnh.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 còn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc ta.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An làm lễ dâng hương trước khu mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An làm lễ dâng hương trước khu mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phạm Bằng

Tại nghĩa trang, trong không khí thiêng liêng, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm và làm lễ, dâng hoa, dâng hương, thắp hương từng phần mộ liệt sĩ quê Nghệ An.

Với tấm lòng thành kính, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và tiếc thương vô hạn đối với sự hy sinh anh dũng, cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phạm Bằng 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ quê Nghệ An ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Phạm Bằng

Nguyện hứa trước anh linh của các liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động sản xuất để xây dựng quê hương Bác Hồ kính yêu ngày càng giàu mạnh, văn minh; đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, Thành cổ Quảng Trị ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son vàng sáng ngời Chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ Thành cổ và Thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử, mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An làm lễ dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An làm lễ dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Phạm Bằng
Trong cuộc chiến đấu khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sỹ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Máu của các anh đã hòa vào lòng đất cho non sông đất nước có ngày độc lập, nhân dân được tự do, hạnh phúc.
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An nghe giới thiệu về cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân ta tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An nghe giới thiệu về cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân ta tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Phạm Bằng
Với lòng biết ơn vô hạn, trong giờ phút trang nghiêm và xúc động, đoàn đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu của tỉnh Nghệ An đã đến viếng thăm, dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tin mới