Tuyên án người đàn bà bán cháu ruột sang Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Nhận lời đề nghị tìm người để bán sang Trung Quốc, Thuyên (trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) liền nghĩ ngay đến cháu ruột đã trải qua 2 đời chồng. Với hành vi mua bán người, Thuyên và đồng bọn đã phải lĩnh án.

Sau thời gian tạm dừng phiên tòa, ngày 22/10, TAND tỉnh tiếp tục mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Kha Văn Ngọc (SN 1964, trú xã Lạng Khê, huyện Tương Dương) và Lô Thị Thuyên (SN 1954, trú xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) về hành vi “Mua bán người”.

Trước đó, ngày 12/10, phiên tòa xét xử các bị cáo này phải tạm dừng vì Thuyên khai thêm thông tin mới: Có người thân là liệt sỹ. Nhưng sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định lời của bị cáo Lô Thị Thuyên là không có bằng chứng, cơ sở. Do vậy, thông tin Thuyên khai tại phiên tòa trước không được HĐXX chấp thuận, xem xét.

Bị cáo Lô Thị Thuyên và Kha Văn Ngọc tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Lô Thị Thuyên và Kha Văn Ngọc tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2014, Ngọc nghe tin có một người phụ nữ tên Ỏn ở huyện Tương Dương thường đưa các cô gái Việt Nam sang Trung Quốc và sẽ trả tiền công cho người giới thiệu nên tìm cách liên hệ. Qua điện thoại, người này cho Ngọc biết nếu giới thiệu được các cô gái trẻ để bán sang xứ người sẽ nhận được tiền công từ 20 đến 30 triệu đồng/người.

Ngày 1/9/2014, Ngọc tìm đến nhà Thuyên bàn cách tìm người để bán. Vừa nghe lời đề nghị, Thuyên liền nghĩ ngay đến người cháu ruột của mình là Kha Thị T. (SN 1991, trú xã Mai Sơn, huyện Tương Dương). Thuyên và mẹ chị T. là hai chị em.

Sau đó, cả hai tìm đến nhà bố mẹ đẻ chị T. hứa hẹn sẽ đưa chị này ra tỉnh Lào Cai làm công nhân dệt vải với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Chán nản vì vừa trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, lại phải nuôi con nhỏ nên chị T. gật đầu đồng ý.

Ngày 3/9, Ngọc chở chị T. xuống khu vực bến xe Vinh để lên xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh). Vừa lên xe, T. được một người phụ nữ tự giới thiệu tên Hồng đến bắt chuyện, dẫn đi (sau này, chị T. mới biết rằng người phụ nữ đó chính là Ỏn). Sau đó, T. bị Ỏn đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Tại xứ người, nạn nhân bị bán cho một người đàn ông bản địa với giá 5,5 vạn nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng Việt Nam). Sau đó, Ỏn đã gửi 45 triệu đồng về cho gia đình chị T., còn Ngọc và Thuyên chưa được hưởng lợi trong vụ việc này vì sau nhiều lần liên lạc Ỏn đã từ chối và cắt đứt liên lạc.

Lại nói về nạn nhân, chỉ đến khi sang Trung Quốc mới biết mình bị lừa bán. Dù muốn trốn khỏi gia đình nhà chồng nhưng vì không có tiền bạc, không thông thạo địa hình nên chị T. đành giả vờ phục tùng.

Đầu tháng 2/2018, chị T. lừa xin gia đình nhà chồng cho về Việt Nam để đón con trai sang chung sống. Được sự nhất trí của nhà chồng, chị T. liền trở về quê, làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Kha Văn Ngọc và Lô Thị Thuyên lần lượt bị công an bắt giữ.

Tại tòa, cả Ngọc và Thuyên đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thuyên khai, dù biết việc bán người sang Trung Quốc là vi phạm pháp luật nhưng nghĩ “là con cháu trong nhà nên không sao”. Bị cáo Thuyên được nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đáng lên án. Vì lợi nhuận đã đẩy chính cháu ruột sang xứ người để trục lợi.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt Kha Văn Ngọc 5 năm tù, Lô Thị Thuyên mức án 4 năm 6 tháng tù; buộc bị cáo Ngọc, Thuyên phải bồi thường cho nạn nhân số tiền 37 triệu đồng (trước đó hai bị cáo đã đền bù cho nạn nhân số tiền 63 triệu đồng).

Tin mới