Tuyển Indonesia thua đậm, đâu bởi… HLV Mcmenemy

(Baonghean.vn) - Sau trận thua ĐT Việt Nam 1-3, sức ép khủng khiếp từ NHM, nhiều khả năng HLV Simon Mcmenemy sẽ buộc phải rời khỏi chiếc ghế nóng ĐTQG Indonesia. Nhưng bình tâm nghĩ lại, lỗi không chỉ của riêng HLV Mcmenemy.

Với trận thua trước ĐT Việt Nam, HLV Simon cùng ĐT Indonesia kết thúc 4 trận đấu đầu tiên tại bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với 0 điểm và 14 bàn thua. ĐT Indonesia đang bét bảng và chính thức hết cơ hội đi tiếp.

Ông đang làm cái quái gì vậy Simon?

Trên nhiều trang mạng lớn của Indonesia, CĐV Indonesia còn tạo nên một Hashtag có tên là #Simonout, nhằm gọi vị chiến lược gia Scotland phải ngay lập tức rời khỏi chiếc ghế nóng ĐTQG.

Ông đang làm cái quái gì vậy Simon?”, “Chúng ta chưa từng thua Việt Nam trong suốt 2 thập kỷ qua trước khi Simon đến và làm hỏng tất cả” .

Khi tự tin, hậu vệ Duy Mạnh cũng có thể ghi bàn. Ảnh AP.
Khi tự tin, hậu vệ Duy Mạnh cũng có thể ghi bàn. Ảnh: AP

Quân thua, “trảm tướng” đó là điều sân cỏ bấy lâu nay vẫn thực hiện và số phận của HLV Mcmenemy có lẽ chỉ tính bằng ngày, nhưng phải khẳng định nhà cầm quân Scotland đã làm hết khả năng.

Nếu như 2 trận đầu gặp Malaysia, Thái Lan, HLV Mcmenemy đã để ĐT Indonesia chơi với sơ đồ 3 hậu vệ, để thủng lưới 5 bàn trong đó có trận thua ngược 2 - 3 trước Malaysia trên sân nhà.

Bắt đầu từ trận sân khách gặp UAE, ĐT Indonesia đã chơi 4 hậu vệ và để thủng lưới 8 bàn, 5 bàn trận gặp UAE và 3 bàn trận gặp ĐT Việt Nam. Trong tay HLV Mcmenemy có 3 thủ môn, ông đều đã dùng cả 3, hai trận đầu tiên Andritany Ardhiyasa để lọt lưới 5 bàn, trận thứ 3 Wawan Hendina lọt lưới 5 bàn và trận gặp ĐT Việt Nam Muhammad Ridho cũng đã để thủng lưới 3 bàn.

Sau 3 trận đấu, có quá nửa số bàn thua (trong 11 lần thủng lưới) từ tình huống bóng bổng, chiến lược gia Scotland đã gọi bổ sung hậu vệ gốc Brazil vừa nhập tịch Otavio Dutra cao tới 1m 88. Đây có thể coi là trung vệ tốt nhất của bóng đá Indonesia nhưng anh ta vẫn không thể kèm nổi Văn Hậu, cầu thủ cao 1,85m. Vậy đâu phải lỗi của nhà cầm quân này?

Sau trận thua mất mặt 2-3 trước ĐT Malaysia, HLV Simon McMenemy bị chỉ trích rất nhiều bởi ông bị cho rằng không dùng hết nhân tài bóng đá Indonesia. Ngay lập tức, ông đã xáo tung đội hình trong 3 trận đấu tiếp theo, nhưng rồi người ta thấy các cầu thủ ngoại nhập tịch hay các chiến binh xứ vạn đảo thi đấu như thế nào trên sân.

Thậm chí trong trận đối đầu với ông Park Hang-seo thì ông đã quyết định thay đổi gần như toàn bộ đội hình đã thua 0-5 trước Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Chỉ còn đội trưởng Yanto Basna và tiền đạo Bento Goncalves có tên trong đội hình xuất phát. Hàng thủ có thêm trung vệ vừa nhập tịch Otavio Dutra và thủ môn số 3 Muhammad Ridho.

Nhưng trong khi trung phong 39 tuổi Bento chỉ dừng lại ở mức cơ hội trên hàng công thì đội trưởng Yanto Basna đã trở thành tội đồ trên sân Kapten I Wayan Dipta. Theo ngôn ngữ bóng đá, trung vệ Basna đã lập hat-trick sai lầm dẫn đến 3 bàn thua.

Đội trưởng Yanto Basna đã lúng túng trong pha giải vây để Duy Mạnh ghi bàn thắng mở tỷ số. Trung vệ số 16 này đã cản phá trái phép Hùng Dũng khiến cho ĐT Indonesia phải nhận quả phạt penalty và Quế Ngọc Hải đã ghi bàn thắng thứ 2.

Đường chọc khe của Trọng Hoàng cho Tiến Linh ghi bàn được đánh giá có độ sáng tạo, bất ngờ khá cao. Nhưng Yanto Basna là người mắc lỗi vị trí khiến cho không thể đuổi kịp “chú út” Tiến Linh, chưa kể vai trò đội trưởng của số 16 này suốt cả trận đấu cũng khá mờ nhạt.

Bóng đá Indonesia đang có quá nhiều việc phải làm

Trong 90 phút thi đấu mà chỉ duy nhất Riko Simanjuntak (8) là thi đấu ngang ngửa với các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: AP

Trong 90 phút thi đấu mà chỉ duy nhất Riko Simanjuntak (8) là thi đấu ngang ngửa với các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: AP

Trong 90 phút thi đấu mà chỉ duy nhất Riko Simanjuntak (8) là thi đấu ngang ngửa với các cầu thủ Việt Nam thì lỗi thua trận, đâu chỉ do mình HLV Simon McMenemy. Bóng đá xứ vạn đảo hiện nay không có nhiều tài năng, đó không phải là lỗi của Simon.

Đến giờ HLV Simon McMenemy đã thua đậm trước 4 đồng nghiệp lần lượt là Tan Cheng- Hoe, Nishino Akira, Bert van Marwijk, Park Hang-seo. Có thể cổ động viên Indonesia quá cuồng nhiệt, đặt niềm tin vào chiến thắng vào ông thầy Scotland nhưng xét về trình độ, ngoại trừ HLV Tan Cheng-Hoe, tất cả đều có đẳng cấp và thành tích hơn hẳn Simon McMenemy.

Nền bóng đá Indonesia đang có quá nhiều việc phải làm, từ cấp Liên đoàn đến các CLB trong chiến lược phát triển lẫn quá trình thực thi. Việc ông Simon McMenemy bị sa thải hay từ chức không phải là điều cốt lõi để nâng tầm ĐT xứ vạn đảo.

Tin mới