Tuyển thủ U23 Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh chọc thủng lưới đại gia Malaysia

(Baonghean.vn) - Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Johor DT trong khuôn khổ AFC Cup 2018 dù diễn ra vào giữa tuần và khá sớm, tuy nhiên khá đông CĐV xứ Nghệ đã đến tiếp lửa cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.
Theo ước tính, có khoảng 10.000 CĐV đã đến sân Vinh chứng kiến cuộc đối đầu giữa nhà vô địch Cúp QG và nhà vô địch Malaysia. Ảnh: Thành Cường
Theo ước tính, có khoảng 10.000 CĐV đã đến sân Vinh chứng kiến cuộc đối đầu giữa nhà vô địch Cúp QG và nhà vô địch Malaysia. Ảnh: Thành Cường
Khá nhiều CĐV nữ có mặt trong trận đấu này để chứng kiến hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức thi đấu giải châu lục. Ảnh: Thành Cường
Khá nhiều CĐV nữ có mặt trong trận đấu này để chứng kiến hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức thi đấu giải châu lục. Ảnh: Thành Cường
 
Ngay trong trận đấu ra quân mùa giải mới trên sân Vinh, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Ảnh: Thành Cường
Ngay trong trận đấu ra quân mùa giải mới trên sân Vinh, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Ảnh: Thành Cường
Trong trận đấu này, Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức đều ra sân ngay từ đầu. Hiệu ứng từ VCK U23 châu Á đã giúp sân Vinh sống lại ngay trong trận đấu đầu tiên. Ảnh: Thành Cường
Trong trận đấu này, Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức đều ra sân ngay từ đầu. Hiệu ứng từ VCK U23 châu Á đã giúp sân Vinh "sống lại" ngay trong trận đấu đầu tiên. Ảnh: Thành Cường
 
Số ít các CĐV đến từ Malaysia lặn lội sang Việt Nam cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Trung Hà
Số ít các CĐV đến từ Malaysia lặn lội sang Việt Nam cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Trung Hà
 
Trận này, Quế Ngọc Hải đeo băng đội trưởng SLNA. Trong khi đó, tuyển thủ QG Malaysia là Safig Rahim đeo băng thủ thủ quân Johor DT. Ảnh: Thành Cường
Trận này, Quế Ngọc Hải đeo băng đội trưởng SLNA. Trong khi đó, tuyển thủ QG Malaysia là Safig Rahim đeo băng thủ thủ quân Johor DT. Ảnh: Thành Cường
Hai đội nhập cuộc khá thận trọng trong những phút đầu và sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Phan Văn Đức phá bẫy việt vị thành công, đối mặt khung thành Johor DT ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Thành Cường
Hai đội nhập cuộc khá thận trọng trong những phút đầu và sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút 23, Phan Văn Đức phá bẫy việt vị thành công, đối mặt khung thành Johor DT ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Thành Cường
 
Tuyển thủ U23 Việt Nam đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ trong trận đấu này và ngay lập tức lao về phía khán giả ăn mừng. Ảnh: Thành Cường
Tuyển thủ U23 Việt Nam đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ trong trận đấu này và ngay lập tức lao về phía khán giả ăn mừng. Ảnh: Thành Cường
Sân Vinh như nổ tung sau bàn thắng sớm của Phan Văn Đức, một khởi đầu suôn sẻ của đội bóng xứ Nghệ trong trận đấu đầu xuân mới. Ảnh: Thành Cường
Sân Vinh như nổ tung sau bàn thắng sớm của Phan Văn Đức, một khởi đầu suôn sẻ của đội bóng xứ Nghệ trong trận đấu đầu xuân mới. Sau đó, ở phút bù giờ của hiệp 2, Phạm Xuân Mạnh nâng tỷ số lên 2 - 0 đem về chiến thắng giòn giã cho SLNA. Ảnh: Thành Cường

Đội hình xuất phát:

SLNA: Văn Hưng (thủ môn), Ngọc Đức, Ngọc Hải, Văn Khánh, Sỹ Sâm, Tuấn Tài, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Văn Đức, Xuân Toàn, Olaha.

Johor Darul Ta’zim: Mohd Farizal (thủ môn), Fazail, Rahim, Bakri, Kunanlan, Harun, Figueroa, Corbin-Ong, Fadhli Shas, Safawi, Natxo Insa.

 

Tin mới