Tuyển Việt Nam thua Trung Quốc ở phút bù giờ cuối cùng

(Baonghean.vn)- Bàn thua ở phút bù giờ khiến đội tuyển Việt Nam mất điểm một cách đầy tiếc nuối sau khi thi đấu nỗ lực và ghi được 2 bàn vào lưới Trung Quốc.
Quang Hải vẫn là cầu thủ châm ngòi cho những pha bóng nguy hiểm lên khung thành của đối phương. Ảnh: CTV
Quang Hải vẫn là cầu thủ châm ngòi cho những pha bóng nguy hiểm lên khung thành của đối phương. Ảnh:Sóng Nghệ

Sau khi tiếng còi khai cuộc , không nằm ngoài dự đoán, đội tuyển Trung Quốc đã tràn sang phần sân của đội tuyển Việt Nam.

Những phút đầu của trận đấu với lợi thế về thể hình, đội bạn thường sử dụng lối chơi tấn công ở hai biên. Pha dứt điểm đầu tiên thuộc về đội bóng áo đỏ của HLV Li Tie. Từ đường lên bóng bên phía cánh trái của Trung Quốc bóng được chuyền cắt ngang khung thành của Tấn Trường, tuy nhiên pha đệm bóng của tiền đạo đội bạn không thành công.

Tấn Tài ghi bàn thắng đẳng cấp vào lưới Trung Quốc. Ảnh: Internet
Tấn Tài ghi bàn thắng đẳng cấp vào lưới Trung Quốc. 

Những phút tiếp theo, nhịp độ trận đấu được đội tuyển Trung Quốc đẩy lên khá cao, họ chủ yếu tấn công ở bên phía cánh trái. Các học trò của HLV Li Tie thường phối hợp chồng biên với nhau sau đó tạt bổng vào để tận dụng chiều cao của các tiền đạo.

Trong khi đó, đội tuyển của HLV Park Hang-seo chọn cách chơi phòng ngự phản công. Những pha phối hợp một chạm nhuần nhuyễn của bộ 3 Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải đã nhiều lần thoát được pressing của đối phương.

Bất lợi về thể hình đã làm cho hàng thủ của Việt Nam mắc nhiều sai lầm. Ảnh: CTV
Bất lợi về thể hình đã làm cho hàng thủ của Việt Nam mắc nhiều sai lầm. Ảnh: Sóng Nghệ

Tình huống nguy hiểm đầu tiên đến của các học trò HLV Park Hang-seo xuất phát từ pha đá phạt của Quang Hải bên phía cánh phải. Hậu vệ của Trung Quốc phá bóng không tốt, tạo nên tình huống thót tim cho HLV Li Tie.

Các đường bóng từ hai biên của đội tuyển Trung Quốc đều được đội trưởng Quế Ngọc Hải hóa giải một cách chính xác tạo nên tâm lý tự tin cho đồng đội. Những tình huống xử lý bóng một chạm mềm mại của hàng tiền vệ cũng đã làm cho đội bạn lúng túng và không dám đẩy cao đội hình.

Những phút cuối hiệp đấu thứ nhất, Việt Nam kiểm soát bóng tốt và tạo ra những đường tấn công mạch lạc, đẩy đối phương phải lui về phòng ngự. Khi hiệp đấu chỉ còn lại hơn 5 phút, từ pha làm tường của Phan Văn Đức, Tiến Linh có cú sút mạnh, tuy nhiên bóng lại trúng vào vị trí của thủ môn Trung Quốc. Dù cơ hội này chưa tạo ra được bàn thắng nhưng pha phối hợp đó đã mang lại rất nhiều tự tin cho đội tuyển Việt Nam.

Đầu hiệp 2, Trung Quốc dồn lên tấn công nhưng hàng hậu vệ của Việt Nam vẫn đứng vững. Cả hai bên đều chơi thận trọng.

Phút thứ 53, tuy nhiên từ pha phản công của Trung Quốc, bóng đến chân tiền đạo mang áo số 7,  cầu thủ này đã dốc bóng đầy tốc độ đối mặt với Tấn Trường tung cú sút mạnh, bị thủ thành đội tuyển Việt Nam đẩy ra, nhưng rất nhanh tiền đạo mang áo số 18 đã đệm bóng cận thành mở tỷ số cho trận đấu cho đội tuyển Trung Quốc.

Pha ăn mừng bàn thắng của đội tuyển Trung Quốc. Ảnh: Internet
Pha ăn mừng bàn thắng của đội tuyển Trung Quốc. Ảnh:IC

Sau khi bị thủng lưới, Việt Nam ào lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Các học trò của ông Park đã cho thấy được khả năng kiểm soát bóng, nhưng đội bạn đã chủ động co về phòng ngự.  Không thể tiếp cận được khung thành, đội tuyển Việt Nam đã sử dụng nhiều hơn những cú sút xa. Hoàng Đức đã có pha sút bóng từ ngoài vòng cấm đầy uy lực và hiểm hóc, tuy nhiên thủ thành của đội bạn đã chơi xuất thần.

Mải mê tìm kiếm bàn gỡ, tuyển Việt Nam đã phải chịu đòn phản công của Trung Quốc ở phút thứ 75. Từ pha tạt bóng bên phía cánh trái, Wu Lei bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Tấn Trường, nâng tỷ số lên 2-0 cho Trung Quốc.

Sau bàn thắng đó, ngay lập tức đội tuyển Việt Nam đã có câu trả lời. Tấn Tài đã có pha không chế kỹ thuật rồi cú sút đẳng cấp làm bó tay thủ thành đội bạn ở phút 80 của trận đấu.

Có được bàn gỡ, tinh thần của những chiến binh sao vang được nâng lên. Các cầu thủ chúng ta liên tục dồn ép đội tuyển Trung Quốc đẩy đội bạn vào thế chống đỡ.

Những phút cuối trận, Công Phượng vào sân và giúp tuyển Việt Nam gia tăng tốc độ tấn công. Phút 90+1, người hâm mộ vỡ òa khi chứng kiến Công Phượng, Quang Hải và Tiến Linh phối hợp trung lộ để ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Khi trận đấu đã bước sang những phút bù giờ cuối cùng, các học trò của HLV Li Tie lại có được bàn thắng của Wu Lei qua đó ấn định tỷ số trận đấu 3-2 nghiêng về đội tuyển Trung Quốc.

Pha ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho đội Trung Quốc. Ảnh: Internet
Pha ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho đội Trung Quốc. Ảnh:IC

Mặc dù đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại trong trận đấu này, nhưng chúng ta đã tạo nên được thế trận rất tốt. Trong các cầu thủ xứ Nghệ tham gia trận đấu này, Văn Đức dù không ghi bàn nhưng cũng đã thi đấu xông xáo và có nhiều đường chuyền bóng hiệu quả. Đặc biệt là sự xuất hiện của Công Phượng ở những phút cuối trận đấu đã tạo nên luồng gió mới cho hàng công đội tuyển chúng ta. Cầu thủ người Đô Lương cho thấy được khả năng đi bóng làm xáo trộn hệ thống phòng ngự của đối phương. Cũng chính Phượng đã châm ngòi cho đợt tấn công tạo nên bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam...

Theo lịch thi đấu, ngày 12/10, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 4 gặp ĐT Oman. Sau 3 thất bại liên tiếp, ĐT Việt Nam cần phải có điểm trước Oman để duy trì cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba tại bảng B.

Bàn thắng: Yuning 53', Wu Lei 75' 90'+5 , Tấn Tài 80', Tiến Linh 90'+1.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam (áo trắng): Tấn Trường, Ngọc Hải, Tiến Dũng (Thanh Bình, 72’), Duy Mạnh, Văn Thanh (Tấn Tài, 71’), Hồng Duy (Công Phượng, 86’), Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Đức (Văn Toàn, 56’), Tuấn Anh (Xuân Trường, 55’), Tiến Linh

Trung Quốc (áo đỏ): Yan Junling, Wang Shenchao, Zhang Linpeng, Jian Guantai (Tyias Browning 61’), Wu Lei, Al Kesen (Elkeson, 54’), Zhang Xizhe (Hao Junmin, 54’), Wu Xi, Lui Binbin (Alan, 54’), Zhang Yuning, Wang Gang (Dabao, 61’).

Tin mới