Tuyển Việt Nam và chuyện 'thầy nội' đoạt vé dự World Cup

(Baonghean.vn) - Trong khi bóng đá nam Việt Nam còn phải làm rất nhiều việc để hiện thực hóa giấc mơ World Cup thì bóng đá futsal (2 lần liên tiếp vào các năm 2016 và 2021) và bóng đá nữ (2023) đã đạt được kết quả mỹ mãn trên bước đường phát triển của 2 môn bóng này.

Xuân Nhâm Dần 2022 đang mang đến nhiều niềm vui lớn cho người hâm mộ bóng đá nước nhà khi ĐT Việt Nam giành trận thắng đầu tiên ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trước ĐT Trung Quốc (3-1) và ĐT nữ Việt Nam lần đầu tiên đoạt vé dự World Cup bóng đá nữ 2023 sau khi giành 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng play-off trước ĐT Thái Lan (2-0) và ĐT Đài Bắc Trung Hoa (2-1).

Trong khi bóng đá nam Việt Nam còn phải làm rất nhiều việc để hiện thực hóa giấc mơ World Cup thì bóng đá futsal (2 lần liên tiếp vào các năm 2016 và 2021) và bóng đá nữ (2023) đã đạt được kết quả mỹ mãn trên bước đường phát triển của 2 môn bóng này.

Vỡ òa niềm vui hạnh phúc khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu
Vỡ òa niềm vui hạnh phúc của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Điều đáng tự hào hơn cả là bóng đá futsal từ chỗ lần đầu sử dụng HLV ngoại để giành vé đi World Cup thì đến lần sau HLV nội đã đủ sức gánh vác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra với thành công của thầy trò ông Phạm Minh Giang.

Với bóng đá nữ cũng vậy, sau khi đạt được thành công với các HLV ngoại ở SEA Games nhưng không thành công ở sân chơi châu lục để có tấm vé mơ ước, người chèo lái để đưa bóng đá nữ ra sân chơi thế giới là ông Mai Đức Chung. Đó là 2 ông thầy nội giàu tài năng và tâm huyết để cùng các học trò nắm bắt thời cơ, biến mọi khả năng thành hiện thực, đưa bóng đá Việt từng bước vươn tầm ra thế giới.

Điều thú vị trên con đường đoạt vé dự World Cup của bóng đá futsal và bóng đá nữ là họ đều phải trải qua 2 trận đấu play-off nghẹt thở và hấp dẫn. ĐT futsal của HLV Phạm Minh Giang phải đối đầu với ĐT Li-băng trong 2 trận đi-về hồi tháng 5/2021 và phải chờ đến trận lượt về vô cùng kịch tính với bàn thắng trên sân khách của Châu Đoàn Phát (dù đội bạn gỡ hòa) mới chạm được tay vào chiếc vé đi World Cup quý giá.

Chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc mang về cho tuyển Việt Nam điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup đồng thời báo hiệu làn gió đổi thay mát lành. Ảnh: Việt Linh
Chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc mang về cho tuyển Việt Nam điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup đồng thời báo hiệu làn gió đổi thay mát lành. Ảnh: Việt Linh

ĐT nữ Việt Nam do HLV Mai Đức Chung tại VCK bóng đá nữ châu Á 2022 rơi vào một bảng đấu tử thần gồm các đội tuyển nữ Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Trận chiến sống còn với ĐT nữ Myanmar có tỷ số hòa 2-2 nhưng nhờ có lợi thế về bàn thắng/bại trước đó nên Huỳnh Như và đồng đội xếp thứ 3, lọt vào tứ kết gặp ĐT Trung Quốc. Rất kỳ diệu là trước một đối thủ lớn (vô địch của giải đấu sau này), các cầu thủ trẻ của ông Mai Đức Chung (một số trụ cột được cho nghỉ dưỡng sức) đã thi đấu một trận ra trò, ghi bàn trước và cầm hòa trong hiệp 1. Nếu may mắn hơn, ĐT nữ Việt Nam có thể chỉ chịu thua sát nút ĐT nữ Trung Quốc nếu quả phạt đền không bị chạm xà?

Và từ toan tính cặn kẽ cho đường dài đó trong bối cảnh Covid-19, thời tiết nắng nóng, thi đấu giữa trưa… ông Mai Đức Chung có đủ lực lượng mạnh nhất cho 2 trận quyết đấu tại vòng play-off với đối thủ quen thuộc là Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Cho dù đối thủ có lợi thế về bàn thắng (3>2) sau kết quả trước Thái Lan, nhưng với bản lĩnh kiên cường, đấu pháp hợp lý, Huỳnh Như và đồng đội đã giành được chiến thắng lịch sử để lần đầu tiên đoạt vé đi World Cup, buộc đối thủ phải tiếp tục thi đấu ở vòng play-off liên lục địa tới đây để giành chiếc vé còn lại.

Niềm vui sớm đến khi Chương Thị Kiều đánh đầu ghi bàn ngay phút thứ 7 trong trận gặp Đài Loan (TQ)
Niềm vui của Chương Thị Kiều đánh đầu ghi bàn ngay phút thứ 7 trong trận gặp Đài Loan (TQ). Ảnh VFF

Người hâm mộ cũng như giới chuyên môn biết rõ chặng đường gian nan của cả đội tuyển futsal cũng như đội tuyển nữ để vươn ra thế giới. Đại dịch Covid-19 khiến cả giải futsal cũng như giải nữ đều không được tổ chức trọn vẹn đúng nghĩa. Tuy có được đi tập huấn nước ngoài (đều ở Tây Ban Nha) nhưng trong điều kiện rất khó khăn, cả thầy và trò đều mắc Covid cả trong quá trình tập huấn, di chuyển đến địa điểm thi đấu cũng như trong quá trình thi đấu. Nhưng vượt lên mọi gian khó, cản trở, cả ông Phạm Minh Giang và ông Mai Đức Chung đều luôn vững tay chèo, cùng các học trò vượt qua những trận đấu cân não để giành lấy ưu thế và đi đến đích thắng lợi.

Bàn thắng của Châu Đoàn Phát trong trận lượt về gặp ĐT Li-băng của futsal, bàn thắng của Bích Thùy trong trận gặp ĐT Đài Bắc Trung Hoa sau đường chuyền của Thái Thị Thảo… là những “cú đấm” quyết định, những đòn đánh bất ngờ, kinh điển mà bóng đá futsal cũng như bóng đã nữ tung ra đúng thời điểm, chắc chắn sẽ còn ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử đi lên của bóng đá Việt, dưới sự mát tay của những ông thầy nội.

Niềm vui của tuyển Việt Nam khi ghi bàn thắng vào tuyển Trung Quốc. Ảnh: Hải Hoàng
Niềm vui của tuyển Việt Nam khi ghi bàn thắng vào tuyển Trung Quốc. Ảnh: Hải Hoàng

Bóng đá nam Việt Nam lâu nay đang cần những ông thầy ngoại để vươn ra khỏi khu vực, tiến lên châu lục nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn so với các đối thủ hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc và tấm vé đến World Cup còn cả một chặng dài chông gai phía trước và cho đến nay, chuyện thầy nội gặt hái thành công có vẻ như là… không thể? Trong khi đó, bóng đá futsal, bóng đá nữ với những ông thầy nội, dù chưa thể san lấp khoảng cách với các đối thủ hàng đầu châu lục nhưng đã có thể “ngồi chung mâm” khi đến World Cup và khoảng cách đang từng bước được thu hẹp. Đó là kết quả đáng tự hào và việc sử dụng các ông thầy nội thành công vẫn là một bài học nóng hổi cho cả bóng đá nam, nữ, futsal hay bãi biển trong thời gian tới./.

Tin mới