U19 HAGL bị loại ‘tức tưởi’ ở vòng chung kết; Lê Huỳnh Đức so tài Kiatisuk: Hơn cả một trận đấu

(Baonghean.vn) - Có cùng điểm số như Bình Định nhưng HAGL đành phải nhường vé cho đối thủ đi vào tứ kết chung kết U19 Quốc gia; Vòng 8 V-League là cuộc tái ngộ, đấu trí trên băng ghế chỉ đạo giữa Lê Huỳnh Đức và Kiatisuk với mối duyên từ lúc còn là cầu thủ.

Vì sao U19 HAGL bị loại "tức tưởi" ở Vòng chung kết U19 Quốc gia?

Có cùng điểm số như Bình Định nhưng HAGL đành phải nhường vé cho đối thủ đi vào tứ kết, qua đó, chia tay vòng chung kết U19 Quốc gia ngay sau vòng đấu bảng.
Có cùng 3 điểm nhưng HAGL có hiệu số thắng bại kém hơn so với Bình Định (-1 so với 0) nên đành phải dừng bước cuộc chơi ngay sau vòng đấu bảng.
Có cùng 3 điểm nhưng HAGL có hiệu số thắng bại kém hơn so với Bình Định (-1 so với 0) nên đành phải dừng bước cuộc chơi ngay sau vòng đấu bảng.

Trước khi lượt trận cuối cùng của vòng bảng diễn ra, HAGL về đích ở vị trí thứ ba của bảng A với 3 điểm cùng hiệu số -1. Ở bảng B, Sài Gòn đã kết thúc cùng với 3 điểm, cùng hiệu số là 0. Điều đó cũng đồng nghĩa, Sài Gòn đã giành 1 trong 2 vé cho đội nhì đứng ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Vòng tứ kết sẽ diễn ra vào các ngày 9 và 10/4 tới. Đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa Hà Nội và SLNA khi cả 2 đều được đánh giá là những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

HLV Hà Nội: "Trọng tài Lân quá nặng tay khi rút thẻ đỏ với Đức Huy"

HLV Hoàng Văn Phúc của Hà Nội FC cho biết trọng tài Ngô Duy Lân đã nặng tay khi rút thẻ đỏ trực tiếp đối với tiền vệ Phạm Đức Huy.
HLV Hoàng Văn Phúc của Hà Nội FC cho biết trọng tài Ngô Duy Lân đã nặng tay khi rút đỏ trực tiếp đối với tiền vệ Phạm Đức Huy.
HLV Hoàng Văn Phúc của Hà Nội FC cho biết trọng tài Ngô Duy Lân đã nặng tay khi rút  thẻ đỏ trực tiếp đối với tiền vệ Phạm Đức Huy.

Ở cuối trận đấu, Phạm Đức Huy của Hà Nội FC có tình huống thúc cùi chỏ đối với Hữu Thắng bên phía Viettel. Tình huống đó khiến Đức Huy bị nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Ngô Duy Lân.

HLV Hoàng Văn Phúc của Hà Nội FC đánh giá: “Tôi đứng ngay phía trước hai cầu thủ Đức Huy và Hữu Thắng. Trọng tài Ngô Duy Lân quá nặng tay. Đức Huy chỉ dang tay cản đối phương thôi. Đáng lý Đức Huy chỉ phải nhận thẻ vàng. Ở đầu trận đấu, chúng tôi đáng ra được hưởng lợi thế mà trọng tài lại ngắt còi. Như thế là vô lý”.

Lê Huỳnh Đức so tài Kiatisuk: Hơn cả một trận đấu

Đà Nẵng chạm trán HAGL ở vòng 8 V-League là cuộc tái ngộ, đấu trí trên băng ghế chỉ đạo giữa Lê Huỳnh Đức và Kiatisuk với mối duyên từ lúc còn là cầu thủ...

để lần tái đấu trong khuôn khổ vòng 8 V-League thực sự đáng được chờ đợi
 Lần tái đấu trong khuôn khổ vòng 8 V-League thực sự đáng được chờ đợi

Nhìn lại con đường sự nghiệp của Huỳnh Đức và Kiatisuk ở quá khứ, hiện tại thì dường như cả hai đều có được nét tương đồng khi đều là những ngôi sao sáng nhất tuyển Việt Nam, Thái Lan thời còn là cầu thủ.

Kết thúc sự nghiệp cầu thủ, ngôi sao một thời của bóng đá Việt Nam cũng gặt hái vô số thành công trên băng ghế huấn luyện ở cấp CLB khi đưa Đà Nẵng giành tới 2 chức vô địch V-League. Chỉ khác, Lê Huỳnh Đức chưa từng dẫn dắt ĐTQG.

Ngược lại Kiatisuk thành công cùng tuyển Thái Lan trong khoảng thời gian 2013-2017, nhưng ở cấp CLB lại chưa khi nào tìm được vinh quang giống như danh tiếng hay giống như dẫn dắt tuyển, U23 Thái Lan ở SEA Games, AFF Cup.

Quá nhiều thứ để chờ đợi ở cuộc đối đầu giữa đội bóng sông Hàn và đoàn quân phố Núi để không ngạc nhiên vài ngày trước khi bóng lăn tất cả đều hướng về Hòa Xuân như đã thấy.

Bayern 2-3 PSG: Song sát Neymar - Mbappe "làm thịt" Hùm xám

Ở trận đấu Bayern vs PSG tại lượt đi tứ kết Champions League, Neymar đã đóng góp 2 đường kiến tạo còn Mbappe lập cú đúp, giúp đại diện Ligue 1 quật ngã Hùm xám 3-2 ngay trên sân Allianz Arena, qua đó nắm lợi thế không hề nhỏ trước màn tái đấu tại Paris sau đây 1 tuần.
Mbappe thi đấu bùng nổ trước Bayern
Mbappe thi đấu bùng nổ trước Bayern.

Ở trận lượt về, PSG chỉ cần thua với tỷ số 0-1 cũng đủ để họ đoạt vé vào bán kết. Đường lùi đã không còn với Bayern và họ chỉ còn biết cố gắng làm lại ở 90 phút lượt về.

Porto 0-2 Chelsea: "The Blues" đặt một chân vào bán kết

Trận Porto vs Chelsea chứng minh thảm bại trước West Brom ít ngày trước chỉ là tai nạn với thầy trò Tuchel khi họ nhanh chóng xốc lại tinh thần và tái hiện hình ảnh chắc chắn của mình.
Chilwell ấn định tỷ số 2-0 của trận Porto vs Chelsea
Chilwell ấn định tỷ số 2-0 của trận Porto vs Chelsea.

Với cách biệt 2 bàn ngay trên sân khách, The Blues coi như đã đặt một chân vào bán kết Champions League./.

Tin mới