U19 SLNA giành thắng lợi trong trận mở màn giải U19 Quốc gia

(Baonghean.vn) - Với lực lượng khá đồng đều và một chiến thuật hợp lý, U19 SLNA đã giành chiến thắng sát nút trước U19 Đồng Tháp ở trận đấu mở màn U19 Quốc gia 2022 diễn ra vào chiều 23/3.
Màn ăn mừng của U19 SLNA trong trận đấu mở màn U19 quốc gia. Ảnh: Chung Nguyễn
Màn ăn mừng của U19 SLNA trong trận đấu mở màn U19 quốc gia. Ảnh: Chung Nguyễn

U19 SLNA giành quyền vào chơi ở vòng chung kết U19 Quốc gia 2022 với tư cách là đội đứng đầu bảng B ở vòng loại. Có mặt ở vòng chung kết năm nay, đội bóng xứ Nghệ nằm ở bảng B gồm các đội U19 Đồng Tháp, U19 Hà Nội và U19 Bình Định. Đây là bảng đấu khá nhẹ cân cho đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng. Thế nên gặp Đồng Tháp ở trận đấu này sẽ là cơ hội lớn để  SLNA có thể có được 3 điểm và nuôi tham vọng giành cúp Vàng ở giải đấu năm nay.

Đến với vòng chung kết, U19 đội bóng xứ Nghệ có khá nhiều cầu thủ tài năng như Trịnh Hoàng Cảnh, Phan Xuân Đại, Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cương… Đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng chỉ thiếu mỗi thần đồng bóng đá xứ Nghệ là Đinh Xuân Tiến. Bởi cầu thủ này đang trong thời gian tập trung cùng đội tuyển U23 quốc gia.

Được đánh giá là đội cửa trên nên sau khi tiếng còi khai cuộc được vang lên, U19 SLNA đã nhanh chóng làm chủ thế trận. Hồ Văn Cường hay Phan Duy Hào liên tục tạo sóng gió lên cầu môn của đối phương. Và chỉ sau chưa đầy 1/3 thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất, Phan Duy Hào đã mở tỷ số cho SLNA. Từ cú sút phạt cố định, Hồ Văn Cương đã đưa bóng trúng xà ngang của U19 Đồng Tháp. Trung phong mang áo số 27 đã có mặt kịp thời đệm bóng cận thành ghi bàn cho CLB xứ Nghệ.

Hồ Văn Cường là cầu thủ thi đấu năng nổ trong trận này. Ảnh: Chung Nguyễn
Hồ Văn Cường là cầu thủ thi đấu năng nổ trong trận này. Ảnh: Chung Nguyễn

Sau khi bị thủng lưới trước, U19 Đồng Tháp đã cố gắng đẩy cao đội hình với mong muốn tìm được bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ của U19 SLNA được chỉ huy bởi Trịnh Hoàng Cảnh đã chơi đầy tỉnh táo và quyết liệt. Điều này đã làm cho những chân sút đến từ Đồng bằng sông Cửu Long không có nhiều đất để tạo ra những cơ hội, làm thay đổi được bảng tỷ số.

Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, U19 SLNA cũng chủ động nhường sân cho đối phương và chọn lối đá phòng ngự phản công. Đây là cách chơi theo kiểu “tương kế tựu kế” chờ sai lầm của U19 Đồng Tháp để nâng đôi cách biệt. Với lối đá ấy đã không ít lần các tiền đạo của CLB xứ Nghệ gây sóng gió lên khung thành của CLB đến từ Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U19 SLNA là một kết quả phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Nhìn chung trong hiệp đấu này, đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng đã cho thấy một lối chơi khá uyển chuyển. Các phương án tiếp cận khung thành đối phương rất đa dạng. Điển hình là những đường tấn công biên sau đó trả ngược cho tuyến hai. Hay những pha đập nhả ở trung lộ để làm xáo trộn hàng phòng ngự của U19 Đồng Tháp, rồi tung những đường chọc khe để xé toang hàng phòng ngự của U19 Đồng Tháp.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, U19 SLNA vẫn là đội làm chủ thế trận. Ngay ở phút thứ 55, nếu như Phan Duy Hảo tỉnh táo hơn thì đã có thể lập được cú đúp cho mình ở trận này. Đó là tình huống leo biên bên phía cánh phải của CLB xứ Nghệ, bóng được đưa xuống đáy biên rồi trả ngược lại vào trong cho tiền đạo mang áo số 27. Tuy nhiên, khi đối mặt với thủ thành đối phương, trung phong này lại sút bóng quá mạnh đi vào trúng cột dọc khung thành của Đồng Tháp.

Sau đó cơ hội liên tiếp được các học trò của HLV Đinh Văn Dũng tạo ra, nhưng do thiếu đi chút may mắn nên U19 SLNA vẫn không thể nâng tỷ số của trận đấu. Với lối chơi biến hóa và đầy tốc độ, CLB xứ Nghệ đã làm cho hàng thủ của Đồng Tháp phải chống đỡ vất vả. Nhiều lần đội bóng đến từ Đồng bằng sông Cửu Long phải lúng túng trước những pha leo biên đến từ hai cánh của U19 SLNA.

Tuy nhiên, tỷ số của trận đấu vẫn được giữ nguyên. Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U19 Đồng Tháp, U19 SLNA có được 3 điểm và tạm thời xếp thứ 2 ở bảng B.

Trận đấu tới U19 SLNA sẽ gặp U19 Hà Nội vào ngày 26/3 trên sân PVF Hưng Yên.

Tin mới