U19 SLNA lại trắng tay: Liệu có phải là “dớp”?

(Baonghean.vn) - Thất bại 0–2 trước U19 HAGL ở trận bán kết, U19 SLNA lại thêm một lần nữa trắng tay tại VCK U19 QG.

Kể từ chức vô địch giành được năm 2006, U19 SLNA vẫn chưa có nổi chiếc cúp thứ 6 cho riêng mình mặc dù vẫn đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch. Trong khi những năm qua, các đội trẻ ở lò SLNA là Nhi Đồng (U11), Thiếu Niên (U13), U15, U17 và U21 đều đã lần lượt giải được “cơn khát danh hiệu”, thì U19 vẫn phải ngậm ngùi chịu cảnh trắng tay. 13 năm – quãng thời gian không phải là ngắn.

Theo nhận định của giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, U19 SLNA không vô địch những giải đấu gần đây có 2 nguyên nhân: sự đi xuống của lò đào tạo SLNA và cũng đồng thời là sự mạnh lên của các lò đào tạo khác như Hà Nội, HAGL, PVF, Viettel… Tuy nhiên, vẫn có không ít người cho rằng, U19 SLNA đang bị “cái dớp” trắng tay đeo bám.

Vào chơi ở trận chung kết 5/13 lần (2007, 2008, 2012, 2013 và 2014), cùng với đó là 1 lần đứng ra đăng cai giải đấu (2015), nhưng U19 SLNA vẫn không thể giành được chức vô địch thứ 6. Từ lứa Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình, Nguyễn Đình Hiệp…cho tới những Trần Nguyên Mạnh, Trần Phi Sơn, Vũ Quang Nam, Hồ Khắc Ngọc, Quế Ngọc Hải, Võ Ngọc Toàn, Hồ Tuấn Tài, Phan Văn Đức…đều chấp nhận “bó tay” với VCK U19 QG.

U19 SLNA lại tiếp tục lỗi hẹn với chức vô địch. Ảnh: slnafc
U19 SLNA lại tiếp tục lỗi hẹn với chức vô địch. Ảnh: slnafc

Chẳng nói đâu xa, thất bại của thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến tại giải đấu năm nay là một ví dụ. Vượt qua vòng loại vô cùng thuyết phục (thắng 6, hòa 2), U19 SLNA nằm chung bảng B với U19 Hà Nội, U19 B.Bình Dương và U19 Phú Yên tại VCK. Trận ra quân, đội bóng trẻ xứ Nghệ đã đánh bại U19 B.Bình Dương với tỉ số 2 – 1, trước khi chia điểm với U19 Hà Nội (1 – 1) và vượt qua U19 Phú Yên với tỉ số 2 – 0. U19 SLNA giành ngôi nhất bảng với thành tích bất bại.

Phát biểu sau khi trận đấu U19 SLNA – U19 Hà Nội (1 – 1) kết thúc, HLV Vũ Quốc Việt bên phía đội bóng thủ đô cho biết: “Tại giải đấu này, tôi đánh giá cao nhất là U19 SLNA bởi họ có những cầu thủ có khả năng đột biến về tốc độ và thể lực rất tốt. Với HAGL thì tôi đánh giá họ có thể vào đến bán kết, đạt được mục tiêu lọt vào TOP 4 đội mạnh nhất. Còn để đi đến trận đấu cuối cùng thì tôi không đánh giá cao HAGL”.

Nhưng mọi chuyện lại đi theo chiều hướng khác. U19 SLNA bị U19 HAGL cho “đo ván” với 2 bàn thắng đến từ những tình huống phản công (bàn thắng mở tỉ số được thực hiện trên chấm penalty). Thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến nhận thất bại trong trận đấu mà họ có đôi chút nhỉnh hơn về mặt thế trận lẫn cơ hội được tạo ra.Trận thua 0 – 2 trước U19 HAGL đã phần nào chứng minh, U19 SLNA vẫn chưa được thần may mắn hỗ trợ trong những thời điểm quan trọng.

Đến bao giờ, U19 SLNA mới phá được “dớp” đã đeo bám mình suốt 13 năm qua?

                             

Tin mới