U19 SLNA thua trắng U19 Viettel trong trận bán kết U19 Quốc gia

(Baonghean.vn) - U19 SLNA đã chơi tấn công khá tốt, tuy nhiên với một đấu pháp hợp lý, U19 Viettel đã giành chiến thắng thuyết phục trong trận bán kết U19 quốc gia 2022.
Đội hình xuất phát của hai đội. Ảnh: Hải Hoàng
Đội hình xuất phát của hai đội. Ảnh: Hải Hoàng

U19 SLNA lọt vào vòng bán kết sau khi đã có trận thắng đầy vất vả trước người hàng xóm U19 Thanh Hóa. Thầy trò Đinh Văn Dũng phải nhờ đến những loạt đá luân lưu đầy may rủi mới có thể vượt qua đối thủ đầy duyên nợ xứ Thanh.

Bước vào trận đấu bán kết, U19 SLNA được đánh giá yếu hơn đối thủ Viettel. Bởi qua các trận đấu đã qua, đội bóng áo lính đã thể hiện một sức mạnh khủng khiếp. Họ toàn thắng trước tất cả các đối thủ để băng băng tiến vào vòng đấu này.

Đội hình xuất phát của U19 SLNA, được cho là đội hình trong mơ khi đội chủ sân Vinh không vắng mặt bất cứ một gương mặt nào. Những cái tên như Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cường, Phan Xuân Đại đều góp mặt ngay từ đầu.

Pha phạm lỗi của hậu vệ U19 SLNA dẫn đến quả phạt đền cho U19 Viettel. Ảnh: Hải Hoàng
Pha phạm lỗi của hậu vệ U19 SLNA dẫn đến quả phạt đền cho U19 Viettel. Ảnh: Hải Hoàng

Không như nhận định từ trước đó, U19 SLNA đã nhập cuộc đầy tự tin. Các học trò của HLV Đinh Văn Dũng nhanh chóng làm chủ khu vực giữa sân khiến cho đội hình của Viettel phải đẩy về khá sâu. 

U19 SLNA là đội bóng tung được cú sút đầu tiên về phía khung thành của Viettel. Đinh Xuân Tiến có cú xoay người sút bóng rất nhanh, nhưng đáng tiếc lại trúng vào người hậu vệ của CLB áo lính, không gây nguy hiểm cho khung thành của Đoàn Huy Hoàng.

Những phút đầu tiên của trận đấu, các học trò của HLV Đinh Văn Dũng chơi khá sắc nét. Mũi tấn công chủ lực của đội bóng xứ Nghệ đến từ cánh phải. Nơi có sự tham gia của tiền vệ Hồ Văn Cường. Các pha phối hợp chồng cánh, rồi bất ngờ chọc khe để tiền vệ khoác áo số 19 dùng tốc độ xuyên phá hàng phòng ngự của đối phương. Đây là cách chơi đã làm cho hàng thủ của Viettel nhiều lần phải xáo trộn.

Hồ Văn Cường và các đồng đội đã chơi khá tốt trước khi bị thủng lưới. Ảnh: Hải Hoàng
Hồ Văn Cường và các đồng đội đã chơi khá tốt trước khi bị thủng lưới. Ảnh: Hải Hoàng

Đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Hải áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công trong cuộc đối đầu với CLB xứ Nghệ lần này. Viettel dùng các đường bóng phất dài, vượt tuyến để phát triển tấn công. Tuy nhiên, Trịnh Hoàng Cảnh và các đồng đội đã chơi đầy tỉnh táo để hóa giải các pha uy hiếp của đối phương. 

Trận đấu trở nên sôi nổi hơn khi SLNA có được nhiều cơ hội khá rõ ràng trước cầu môn của Đoàn Huy Hoàng. Tình huống đáng tiếc nhất ở phút thứ 26, đến từ pha chọc khe của Đinh Xuân Tiến cho Hồ Văn Cường băng xuống để đối mặt với khung thành đối phương. Tuy nhiên, chân sút khoác áo số 19 này lại sút bóng quá dễ và không thể thắng được Đoàn Huy Hoàng.

Nét nổi bật hơn của SLNA đến từ các ngôi sao như Đinh Xuân Tiến hay Hồ Văn Cường. Chính sự xuất sắc của 2 chân sút này, đã khiến cho khung thành của đội bóng đang có 12 trận bất bại Viettel phải nhiều lần chao đảo.

Nhưng bất ngờ đã đến, khi vào phút 36 của trận đấu, đội bóng của ông Nguyễn Thanh Hải được hưởng quả đá penatyl. Trên chấm phạt đền Khuất Văn Khang đã dễ dàng đánh bại thủ thành Chu Văn Tấn, mở tỷ số cho Viettel.
Ban tổ chức trao hạng 3 cho U19 SLNA tại giải U19 Quốc gia năm 2022. Ảnh: Hải Hoàng
Ban tổ chức trao hạng 3 cho U19 SLNA tại giải U19 Quốc gia năm 2022. Ảnh: Hải Hoàng

Sau bàn thua U19 SLNA đã cố gắng đẩy cao đội hình hơn để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, CLB áo lính chơi đầy tập trung và tích cực áp sát, khiến cho đội bóng áo vàng không thể triển khai lối chơi theo đúng ý đồ của mình. Cũng phải nói rằng trong hiệp đấu này hàng công của SLNA đã không có được sự may mắn, khi Phan Xuân Đại đã có cú sút theo kiểu “xe đạp chổng ngược” nhưng bóng lại di trúng vào vị trí của Đoàn Huy Hoàng đã chọn.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, đội bóng áo vàng vẫn là đội có thời gian kiềm soát bóng tốt hơn. Các phương án tấn công của SLNA vẫn chủ yếu dựa vào sự linh hoạt của hai ngôi sao Xuân Tiến và Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, Viettel cũng đã thấy được mối nguy hiểm đến từ hai chân sút này, nên đã kèm khá chặt.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, U19 SLNA lại phải trả giá. Nguyễn Văn Tú đã có pha đột phá táo bạo từ khu vực giữa sân, sau đó tiền đạo khoác áo số 8 có cú sút chéo góc, hạ gục thủ thành Chu Văn Tấn. Nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0 cho U19 Viettel, ở phút thứ 65 của trận đấu.

Sau bàn thua, tâm lý thi đấu của các học trò HLV Đinh Văn Dũng không còn được tốt. Vì vậy các đợt tấn công của U19 SLNA tỏ ra khá đơn điệu và dễ bị đối phương bắt bài.

Thời gian trôi về những phút cuối, CLB xứ Nghệ vẫn không thể xuyên thủng được mảnh lưới của Đoàn Huy Hoàng. Thế nên U19 SLNA đành chấp nhận chịu thua cuộc với tỷ số 2-0, qua đó xếp thứ 3 tại giải U19 quốc gia 2022.

Tin mới