U19 SLNA - U19 Hà Nội: 'Kẻ tám lạng, người nửa cân'

(Baonghean.vn) - Đối thủ của đội bóng do HLV Phạm Bùi Minh dẫn dắt ở vòng tứ kết là U19 Hà Nội (nhất bảng B). Đây là cặp đấu được giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà đánh giá là quyết liệt và hấp dẫn nhất ở vòng đấu này.

Tính đến thời điểm hiện tại, U19 Hà Nội và  U19 SLNA đang là 2 đội bóng giàu thành tích nhất ở sân chơi U19 QG, với 5 lần giành chức vô địch. Lần gần nhất U19 Hà Nội giành được ngôi quán quân là tại Giải U19 QG 2019, còn lần gần nhất mà U19 SLNA có được niềm vui trọn vẹn là từ năm 2006, với lứa của Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình, Âu Văn Hoàn...

Đến với giải đấu lần này, trong khi U19 SLNA mang theo hàng loạt gương mặt chất lượng như Nguyễn Cảnh Tiệp, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cường... thì lực lượng của U19 Hà Nội cũng rất đáng gờm với Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Giản Tân... Xét trên nhiều phương diện, U19 SLNA "tám lạng" - U19 Hà Nội "nửa cân".

Các cầu thủ U19 SLNA. Ảnh: Khả Hòa
Các cầu thủ U19 SLNA. Ảnh: Khả Hòa

Hành trình tiến vào vòng tứ kết của 2 đội cũng không khác nhau nhiều. Ở bảng A, U19 SLNA đã đánh bại U19 HAGL trong trận ra quân (3 - 0), tiếp đến là thất bại trước đội chủ nhà U19 B.Bình Dương (0 - 1) và khép lại bằng trận hòa với U19 PVF (0 - 0). Với 4 điểm giành được, U19 SLNA giành vị trí thứ 2 bảng A và giành tấm vé vào vòng knock-out.

Tương tự U19 SLNA, thành tích của U19 Hà Nội ở bảng B cũng không thực sự ấn tượng. Phải nhờ đến sự may mắn, họ mới giành được 2 trận hòa trước U19 Sài Gòn (1 - 1) và U19 Quảng Nam (0 - 0), xen giữa là chiến thắng trước U19 An Giang (3 - 1). Tuy nhiên, chừng đó là quá đủ để U19 Hà Nội sở hữu ngôi vị nhất bảng B.

Căn cứ vào lực lượng và những màn trình diễn của 2 đội tại vòng loại, có cảm giác, cả U19 SLNA và U19 Hà Nội vẫn chưa thể hiện hết khả năng của mình ở những trận đấu vừa qua. Rất có thể, họ sẽ hoàn toàn khác ở chặng đường sắp tới. Đơn giản là U19 SLNA cũng như U19 Hà Nội đều sở hữu "DNA của nhà vô địch".

Các cầu thủ U19 Hà Nội (áo vàng). Ảnh: BTC
Các cầu thủ U19 Hà Nội (áo vàng). Ảnh: BTC

Tóm lại, xét trên nhiều phương diện, U19 SLNA và U19 Hà Nội xứng đáng là "kỳ phùng địch thủ" của nhau. Một màn so tài rất đáng để chờ đợi. Chưa biết, "mèo nào sẽ cắn được mỉu nào" khi cơ hội đang được chia đều cho cả 2. Đội bóng nào phát huy hết được sức mạnh vốn có và nhận được sự ủng hộ của thần may mắn, đội bóng đó sẽ giành quyền đi tiếp.

Màn so tài giữa U19 SLNA và U19 Hà Nội sẽ diễn ra trên sân Bình Dương vào lúc 18h hôm nay 9/4.

Tin mới