U21 SLNA hòa U21 Nutifood, rộng cửa vào vòng chung kết U21 quốc gia

(Baonghean.vn) - U21 SLNA dù đã bị thủng lưới trước, nhưng với quyết tâm rất cao, thầy trò HLV Quang Trường đã xuất sắc giành được 1 điểm trong trận đấu với U21 Nutifood. Với trận hòa quý giá này, đội bóng xứ Nghệ rộng cửa vào vòng chung kết U21 quốc gia.
Hai đội thi đấu quyết liết, hấp dẫn tạo hứng khởi cho các cổ động viên theo dõi trận đấu. Ảnh: PV
Hai đội thi đấu quyết liệt, hấp dẫn, tạo hứng khởi cho các cổ động viên theo dõi trận đấu. Ảnh: PV
Đây là lượt đấu cuối cùng của bảng C, vì thế kết quả trận đấu giữa U21 SLNA và U21 Nutifood sẽ quyết định cho tấm vé đi tiếp của cả hai đội.
Với tầm quan trọng như thế nên hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Bên phía đội bóng xứ Nghệ thiếu vắng nhiều trụ cột như Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Việt, Phan Bá Quyền... do dính thẻ ở các trận đấu trước. Đây là một thiệt thòi khá lớn cho đội bóng của HLV Quang Trường.
Trước tình cảnh đó, U21 SLNA không đẩy cao đội hình để tấn công ngay từ đầu mà chọn lối đá phòng ngự phản công. Sơ đồ quen thuộc 4-1-4-1 vẫn được BHL đội bóng xứ Nghệ áp dụng. Chính sơ đồ quen thuộc đó, U21 SLNA đã tạo nên sự ăn ý và vận hành lối đá một cách trơn tru. Các học trò của HLV Quang Trường có nhiều pha phối hợp mạch lạc, các chân sút trên hàng công luôn tạo được độ kết dính với nhau. Điều này đã giúp đội bóng xứ Nghệ sở hữu nhiều cơ hội ghi bàn. 
Tuy nhiên, U21 SLNA lại là đội bóng bị thủng lưới trước. Đó là pha bật tường khá nhuần nhuyễn của cầu thủ mang áo số 8 với số 14 đội bạn, buộc trung vệ số 4 Lê Thành Lâm phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, số 9 Nguyễn Quốc Việt đã mở tỷ số cho U21 Nutifood ở phút thứ 10 của trận đấu. 
Bị dẫn trước, U21 SLNA buộc phải dồn lên tấn công, bởi nếu thua đội bóng xứ Nghệ sẽ phải nói lời chia tay giải đấu năm nay. Bằng sự quyết tâm, các học trò của HLV Quang Trường đã có nhiều pha uy hiếp khung thành đối phương. Và điều mà các cổ động viên chờ đợi đã được đội bóng xứ Nghệ cụ thể hóa bằng bàn thắng san bằng tỷ số của đội trưởng Thái Bá Sang ở phút thứ 22 của trận đấu. Pha ghi bàn của trung vệ sinh năm 1999 đến từ quả đánh đầu đẹp mắt, sau cú đá phạt góc mẫu mực của đồng đội.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, cả hai đội đều chơi chắc chắn, phòng thủ kín kẽ và không có nhiều đường bóng mạo hiểm. U21 SLNA vẫn là đội bóng có nhiều pha phối hợp khá sắc nét. Tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. 
Với kết quả hòa, U21 SLNA có nhiều cơ hội để là đội bóng thứ 3 xuất sắc lọt vào vòng chung kết U21 quốc gia.

Tin mới