U21 SLNA thi đấu bùng nổ, đè bẹp U21 Nam Định

(Baonghean.vn) - Sau trận thua trước U21 Nutifood, U21 SLNA đã có trận đấu bùng nổ và mang lại chiến thắng áp đảo trước U21 Nam Định.
Đội bóng xứ Nghệ đã tự làm khó mình sau khi đã nhận trận thua ở ngày ra quân trước U21 Nutifood. Thế nên để nuôi hy vọng đi tiếp, thầy trò HLV Ngô Quang Trường buộc phải thắng U21 Nam Định.
Ở trận đấu trước, trung vệ Hồ Khắc Lương đã chơi không tròn vai, vì vậy bước vào trận này Thành Lâm đã được vào sân ngay từ đầu để cùng với Thái Bá Sang đảm nhiệm vai trò phòng ngự.
Phía trên tuyển thủ U23 Nguyễn Văn Việt được bố trí chơi như một trung phong cắm. Tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh được chơi khá tự do, anh đóng vai trò làm bóng cho U21 SLNA.
Niềm  vui của Hồ Văn Cương khi ghi bàn mở tỷ số cho U21 SLNA. Ảnh: PV
Niềm vui của Hồ Văn Cường khi ghi bàn mở tỷ số cho U21 SLNA. Ảnh: PV
Với cách bố trí như thế đội bóng xứ Nghệ đã phát huy được cả khâu phòng ngự, lẫn tấn công. Ở hai bên cánh Mai Sỹ Thành và Hồ Văn Cường ngoài nhiệm vụ canh giữ hai biên, còn thường xuyên kiến tạo cho các đồng đội.
Những phút đầu tiên U21 SLNA đã cho thấy được khả năng kiểm soát bóng vượt trội của mình. Đội bóng của HLV Nguyễn Quang Trường có nhiều phương án tấn công khá sắc nét.
Phút thứ 12, trong một lần lên bóng bên cánh phải, hậu vệ Hồ Văn Cường đã chớp thời cơ rất nhanh, ghi bàn mở tỷ số cho U21 SLNA.
Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 16 từ pha chuyền bóng điểm rơi rất chính xác của Nguyễn Xuân Bình, bóng vượt qua tầm kiểm soát của các trung vệ Nam Định, Văn Việt băng xuống rất nhanh, lốp bóng đẹp mắt qua đầu thủ thành đối phương, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ.
Việc có mặt Xuân Bình ở vai trò tiền vệ phòng ngự đã tạo nên nhiều khó khăn cho Nam Định. Ngoài việc tranh chấp bóng tốt ở khu vực giữa sân, cầu thủ này còn có những đường chuyền chính xác, mở ra nhiều cơ hội cho đồng đội.
U21 SLNA đã có một trận đấu bùng nổ trước U21 Nam Định. Ảnh: PV
U21 SLNA đã có một trận đấu bùng nổ trước U21 Nam Định. Ảnh: PV

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, U21 Nam Định đã không còn giữ được tâm lý bình tĩnh. Các pha xử lý của họ tỏ ra thiếu chính xác và bị SLNA hóa giải một cách dễ dàng.

Càng chơi đội bóng xứ Nghệ càng cho thấy được sự tinh quái của mình. Từ pha đá phạt cố định ở phút thứ 18, số 7 bên phía U21 SLNA đã có pha chuyền bóng điểm rơi chính xác, để Trần Quốc Thành đối mặt thủ môn đối phương, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Quang Trường chủ động giảm nhịp độ trận đấu, để bảo vệ thắng lợi và không muốn gặp phải chấn thương cũng như thẻ phạt. Vì vậy tỷ số cuối cùng vẫn là 3-0 cho U21 SLNA.

Với chiến thắng này U21 SLNA có được 3 điểm đầu tiên và tạm thời xếp thứ 2 ở bảng B./.

Tin mới