U21 SLNA: Tìm lại danh dự ở vòng chung kết?

(Baonghean.vn) - Đội U21 SLNA cùng 7 đội U21 xuất sắc khác lọt vào VCK Giải U21 quốc gia Thanh Niên 2021 là chuyện “mặc định”, nhưng việc á quân U21 đứng thứ 3 bảng đấu, coi như “đậu vớt” lại là điều đáng suy ngẫm, trước khi bước vào những trận đấu quyết định sắp tới?

Đành rằng, rơi vào bảng đấu “tử thần” với nhiều anh tài như U21 Viettel (đương kim vô địch), U21 Bình Dương, U21 Học viện NutiFood…, thầy trò ông Ngô Quang Trường không thể dễ dàng đạt được kết quả mong muốn là điều có thể chia sẻ. Nhưng việc U21 SLNA chỉ có được kết quả tối thiểu trước các đội bóng yếu như U21 Bến Tre (1-0), U21 Quảng Nam (3-2) cho thấy đội bóng trẻ xứ Nghệ vẫn còn nhiều việc phải làm nếu so với tiềm năng và thực lực sẵn có.

Sự quật cường, ý chí và tinh thần thép trong trận thắng sát nút U21 Bình Dương (2-1) đã cứu một vòng bảng nhiều chật vật của U21 SLNA sau khi đội á quân thua tâm phục, khẩu phục trước đội đương kim vô địch Viettel (0-2) khi họ gặp lại nhau do chung bảng. Những toan tính trong trận đấu cuối với Học viện NutiFood (1-1) cũng để lại những dấu hỏi, những bài học khi đội bóng không tự vươn lên làm chủ vận mệnh của mình (thắng Học viện NutiFood), mà lại để phụ thuộc vào kết quả ở các bảng đấu khác. May mắn là các đội khác đều đã thi đấu trong sạch, đẹp mắt, (hoàn toàn không có chuyện 2 đội chuyền đi, chuyền lại, chuyền lên, chuyền xuống trong hơn 10 phút cuối như trong trận U21 SLNA-U21 Học viện NutiFood rất đáng quên và đáng… xấu hổ) để cuối cùng SLNA vẫn có tên ở VCK.

BHL và các cầu thủ U21 SLNA tham gia U21 quốc gia năm 2021. Ảnh: PV
BHL và các cầu thủ U21 SLNA tham gia U21 quốc gia năm 2021. Ảnh tư liệu: PV

Qua vòng bảng, U21 SLNA ghi được 7 bàn thắng, để thủng lưới 6 bàn đủ nói lên khả năng tấn công và phòng ngự đều có vấn đề cần phải khắc phục. Trước hết, hàng phòng ngự đã mắc rất nhiều lỗi nặng trực tiếp dẫn những bàn thua sớm của U21 SLNA, như lỗi của Văn Cường trong trận gặp U21 Bình Dương (đội bạn đá phạt thành bàn), lỗi của Thành Lâm dẫn đến quả penalty trong trận gặp U21 Học viện NutiFood…Hai bàn thua (thậm chí là 4 bàn?) trong trận gặp đương kim vô địch U21 Viettel cũng chủ yếu do lỗi của hàng phòng ngự, tập trung ở vị trí hậu vệ phải do Vương Văn Huy trấn giữ và tất nhiên không thể bỏ qua trách nhiệm của hàng tiền vệ khi không đảm bảo tốt việc phòng ngự từ xa…

Rõ ràng, những tên tuổi được kỳ vọng như Văn Việt, Sỹ Hoàng, Bá Sang, Thành Lâm… đã thi đấu không đạt phong độ tốt nhất, khiến cho BHL phải xáo trộn đội hình và đội bóng vì thế không có mảng miếng, đường nét rõ ràng, nhất quán.

Niềm vui của U21 SLNA sau khi giành chiến thắng trước U21 Bình Dương. Ảnh: PV
Niềm vui của U21 SLNA sau khi giành chiến thắng trước U21 Bình Dương. Ảnh tư liệu:  PV

Những trận đấu mở đầu, HLV Quang Trường cho Văn Việt chơi cao nhất có lẽ để tạo áp lực lên hàng thủ đội bạn, nhưng không thành công. Tiếp đó, khi gặp đối thủ mạnh, hàng tiền vệ do cầu thủ trẻ Xuân Tiến chỉ huy có lúc bị vỡ nát, buộc phải kéo Văn Việt về cũng không thể giải quyết được thế trận. Một đội bóng có nhiều vị trí có thể chơi tròn vai ở hàng tiền vệ nhưng lại thiếu hẳn một trung phong đích thực chơi cao nhất, một tiền đạo mục tiêu cần thiết, nên U21 SLNA tấn công nhiều nhưng hiệu quả thấp. Mạnh Quỳnh chơi rộng, lắt léo, nhưng phần lớn bị đẩy quá xa khung thành đối phương nên không thể tạo được áp lực thực sự lên hàng thủ đối phương…

Thấy rõ những hạn chế qua thi đấu vòng bảng, vì vậy U21 SLNA bổ sung 3 cầu thủ đang thi đấu đội 1 là Khắc Lương (trung vệ), Xuân Bình (tiền vệ trung tâm) và Tiến Cường (tiền vệ). Hy vọng Khắc Lương sẽ hợp sức cùng Thành Lâm và Bá Sang để tạo nên chốt chặn thực sự ở trung tâm hàng thủ khi được giao nhiệm vụ. Vị trí hậu vệ phải của U21 SLNA hiện vẫn là dấu hỏi lớn buộc ban huấn luyện phải “giải” sớm và hiệu quả. Ở tuyến giữa, Xuân Bình với khả năng đánh chặn, Xuân Tiến với khả năng điều phối và tham gia tấn công, cùng với Văn Việt năng nổ bên cánh phải, Mạnh Quỳnh bên cánh trái sẽ tạo thành “bộ tứ huyền ảo”, vừa đảm bảo hỗ trợ phòng ngự vừa là ngòi nổ cho mọi hướng tấn công. Tất nhiên, bài toán trung phong cắm của U21 SLNA cũng phải được quan tâm, hoặc đội bóng có thể chơi với một số 9 ảo khi giao cho Quốc Thành hay Văn Lương…

Nguyễn Văn Bách để lại nhiều ấn tượng trong trận đấu với U21 Bình Dương. Ảnh: Nguyệt Hà
Nguyễn Văn Bách U21 SLNA để lại nhiều ấn tượng trong trận đấu với U21 Bình Dương. Ảnh: Nguyệt Hà

VCK U21 năm nay đang được hy vọng sẽ là giải đấu chất lượng cao khi quy tụ nhiều ngôi sao trẻ lâu nay “ăn cơm tuyển” như U22, U23 hay U19. Nhìn vào thực lực, U21 Viettel hay U21 Hà Nội đang chiếm ưu thế, nhưng cũng không thể bỏ qua dàn cầu thủ đang và sẽ chơi V. League của U21 Nam Định, U21 Thanh Hóa… Vì vậy, ngay cả nhiện vụ khiêm tốn là bảo vệ ngôi á quân của U21 SLNA cũng không thể nói là dễ dàng đạt được? Nhưng bóng đá vốn bất ngờ và lâu nay, không bao giờ chịu “thua em, kém chị” của SLNA là điều khiến nhiều đối thủ phải dè chừng và… ôm hận, nên hy vọng phía trước sẽ là những trận đấu đáng xem, đáng biểu dương của Bá Sang và đồng đội, thậm chí là một cuộc “lật đổ” ngoạn mục chăng?

Tin mới