U22 Indonesia - U22 Việt Nam: Định mệnh đang đứng về phía ai?

(Baonghean.vn) - Như là định mệnh, tại SEA Games 30, hai đội có mặt ở trận chung kết bóng đá nam U22 Indonesia và U22 Việt Nam cùng ở chung khách sạn. Sau bán kết, HLV Park Hang-seo cho biết, ông và HLV Sjafri đều đã gửi lời chúc mừng tới nhau. Nhưng sau trận chung kết, chỉ có 1 người được tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Sau thắng lợi nhọc nhằn 4-2 trước U22 Myanmar, HLV Indra Sjafri cho rằng: “Chúa đã sắp đặt để Indonesia đoạt HCV SEA Games 30”. Ông khẳng định, nếu không có tâm thế của một đội vô địch thì họ không thể có chiến thắng trước đối thủ khó chơi Myanmar sau khi dẫn 2-0 rồi bị đội bạn gỡ hòa.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Nhưng với người hâm mộ Việt Nam, định mệnh đã đưa ông Park đến bóng đá Việt Nam để hiện thực hóa giấc mơ 60 năm qua. Đối với các nhà cầm quân chuyên nghiệp thì HLV Akira Nishino hay Park Hang-seo, thứ tự ưu tiên sẽ là vòng loại World Cup 2022 châu Á và VCK U23 châu Á 2020 mới đến SEA Games 30. Nhất là khi các trận đấu vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 kề sát nhau, cả HLV Akira Nishino hay Park Hang- seo sẽ phải phân tâm trong quá trình chuẩn bị.

U22 Việt Nam là 1 trong 2 đội có được thành tích bất bại sau vòng bảng. Ảnh tư liệu
U22 Việt Nam là 1 trong 2 đội có được thành tích bất bại sau vòng bảng. Ảnh tư liệu
Ban đầu, ông Park cũng đã báo cáo VFF sẽ cử trợ lý Lee Young-jin cầm quân U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Thực tình đây cũng là sự lựa chọn không tồi, trong bối cảnh ông Park Hang-seo vẫn chịu trách nhiệm thành tích của U22 Việt Nam. Nhưng chắc chắn một điều, khi cùng lúc nắm cả đội tuyển quốc gia lẫn U22 VN sẽ giúp ông nắm chắc phong độ của các học trò hơn.
Nhưng sau buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, ông Park đã chấp nhận thay đổi quyết định, trực tiếp cầm quân. Giới chuyên môn ấn tượng hơn cả là 2 điều kiện “mặc cả” của nhà cầm quân người Hàn Quốc: “VFF phải chấp thuận đội ngũ trợ lý, bác sĩ, phiên dịch “đồ sộ” của 2 đội tuyển do ông đề xuất. VFF làm việc với các CLB điều chỉnh lịch thi đấu để U22 Việt Nam có đủ thời gian chuẩn bị SEA Games 30”.
Kế hoạch chuẩn bị khác lạ
71 cầu thủ, 9 đợt tập trung rải rác trong 10 tháng trời được ê kíp của huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập cho đội U22 Việt Nam trong năm 2019. Nhiều đợt chỉ kéo dài vài ngày, xen kẽ với các vòng đấu V.League và Hạng nhất. Chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam có một kế hoạch dài hơi đến thế khi chuẩn bị cho một kỳ SEA Games.
Thêm một lần nữa HLV Park Hang-seo đã đúng với những toan tính của mình. Ảnh tư liệu
Thêm một lần nữa HLV Park Hang-seo đã đúng với những toan tính của mình. Ảnh tư liệu
"Khi chuẩn bị cho đội trẻ đi thi đấu quốc tế, ngay các đội châu Âu không bao giờ gọi quá 50 cầu thủ khác nhau, từ các CLB khác nhau và cho tập trung nhiều lần trong một năm như Việt Nam. Ngay cả ở Hàn Quốc, chúng tôi cũng không làm vậy", nhà báo Hong Jae-min, chủ biên Fourfourtwo phiên bản Hàn Quốc chia sẻ.
“Nhân nào, quả nấy”, ông Akira Nishino đã chọn điểm rơi cho U22 Thái Lan vào VCK U23 châu Á 2020 được tổ chức tại quê nhà đã khiến người Thái sớm ngậm ngùi rời cuộc chơi. Dù Thái Lan đang là vô địch 3 kỳ SEA Games liên tiếp và đẳng cấp của ông thầy người Nhật cũng đã được kiểm chứng đạt trình độ châu lục.
"Khí chuyển thành thế"
Đã bao kỳ SEA Games, Thái Lan chính là đối thủ lớn nhất đối với Việt Nam, kỳ phùng địch thủ này đã 3 lần khiến chúng ta ôm hận. Giờ đây khi U22 Thái Lan dừng cuộc chơi, phải chăng định mệnh đứng về phía Việt Nam.
Nhưng cái tuyệt vời nhất chính là cái cách ông Park tiễn đưa người đồng nghiệp Akira Nishino về nước, rất kịch tính, hấp dẫn và đầy tự hào. Với người Việt Nam, nếu  vô địch SEA Games mà thua Thái Lan thì cũng chả còn mấy vẻ vang cho lắm.
Các học trò HLV Park Hang-seo ăn mừng chiến thắng. Ảnh: VFF
Các học trò HLV Park Hang-seo ăn mừng chiến thắng. Ảnh: VFF
Một trận đấu với đối thủ đầy duyên nợ, bị dẫn trước 2 bàn mà rốt cuộc chúng ta vẫn gỡ hòa 2-2. Một trận đấu chỉ cần thua cách biệt 1 bàn vẫn đi tiếp, nhưng ông Park đã thay cho triệu triệu người hâm mộ Việt Nam, tung 2 tiền đạo chơi tấn công áp đảo.
Có một nhà báo Việt Nam đã nói: “SEA Games lần này, ông Park đã biết cách “chuyển khí thành thế”, làm các đối thủ từ hoang mang đến sụp đổ, để lên chức vô địch”. Chức vô địch SEA Games lần này phải thuộc về Việt Nam mới đúng, bởi như thế thì mới có nhà vô địch tuyệt đối không thua trận đấu nào khi bước lên ngôi vương.
Định mệnh phải thuộc về đội bóng có quá trình chuẩn bị nghiêm túc, có một nhà cầm quân thông thái và các chiến binh hừng hực tinh thần thi đấu. Đó là U22 Việt Nam!

Tin mới