U22 Việt Nam sẽ dự World Cup thu nhỏ ở Pháp; Tân binh giúp Chelsea đại thắng

(Baonghean.vn) - Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự Toulon Cup 2020; Tân binh Ben Chilwell đã có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Chelsea khi ghi 1 bàn và có một đường kiến tạo ở trận thắng Crystal Palace.
U22 Việt Nam dự World Cup thu nhỏ ở Pháp
“Toulon Cup là giải đấu chất lượng để U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Chúng tôi đã trao đổi với Park Hang-seo và trợ lý Kim Han Yoon sẽ phụ trách đội bóng này”, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận việc VFF sẽ cử đội U22 Việt Nam tham dự Toulon Cup tại Pháp vào cuối năm nay.

Toulon, được xem như World Cup thu nhỏ dành cho các đội tuyển quốc gia trẻ. Năm 2019, U21 Brazil là đội giành chức Vô địch sau chiến thắng ở loạt sút luân lưu trước Nhật Bản. Trong lần thứ 48 tổ chức, Toulon Cup 2020 dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 23/12/2020 - 7/1/2021 và có 12 đội tham dự, chia thành 3 bảng.
HLV Park Hang Seo sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam dự World Cup thu nhỏ ở Pháp.
HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam dự World Cup thu nhỏ ở Pháp.

Hiện tại, đã có 10 đội xác nhận tham gia gồm Nhật Bản, Úc, Việt Nam (châu Á); Congo, Bờ Biển Ngà, Ma Rốc (châu Phi); Mexico (châu Mỹ); Anh, Pháp, Romania (châu Âu).  Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ hội quân từ đầu tháng 12 và có 2 tuần tập luyện tại Hà Nội. Theo dự kiến, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể lên đường sang Pháp vào ngày 18 hoặc 19/12.

Tân binh giúp Chelsea thắng trở lại
Trong trận đấu sớm nhất vòng 4 Ngoại hạng Anh 2020/21, Chelsea tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Stamford Bridge. Cũng như 5 lần chạm trán trước đó, The Blues đã giành trọn 3 điểm với chiến thắng tưng bừng 4-0.

Thống kê sau trận chỉ ra sự vượt trội của Chelsea khi đoàn quân của HLV Lampard kiểm soát bóng tới 72%, tung ra tới 17 cú sút về phía cầu môn của Crystal Palace. Mặc dù vậy, Chelsea đã không có được chiến thắng dễ dàng cho đến trước khi tân binh Ben Chilwell tỏa sáng.
Niềm vui của Zouma khi nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Ảnh: CFC
Niềm vui của Zouma khi nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Ảnh: CFC

Cách đây 2 tuần, Crystal Palace gây tiếng vang lớn khi kéo sập Old Trafford, trong trận ra quân mùa giải mới của Man Utd. Tuy nhiên, trong chuyến làm khách thứ hai trước nhóm Big 6, kỳ tích không tái diễn với thầy trò Roy Hodgson. Họ chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, khi giữ sạch lưới trong 45 phút đầu tiên, nhưng thiếu những đường phản công chuẩn xác.

Man City sảy chân trước Leeds
Marcelo Bielsa và Pep Guardiola cống hiến cho người xem trận cầu đôi công hấp dẫn, với 35 pha dứt điểm. Man City không thắng trận thứ hai liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, nhưng Guardiola cười tươi sau còi mãn cuộc. Ông thậm chí còn trêu đùa với trọng tài Mike Dean.
Rodrigo (áo trắng, giữa) mừng bàn gỡ hòa 1-1. Ảnh: Reuters
Rodrigo (áo trắng, giữa) vui mừng bàn gỡ hòa 1-1. Ảnh: Reuters

Man City áp đảo trong khoảng 30 phút đầu, với bàn mở tỷ số của Sterling. Kể từ đó, Leeds bừng tỉnh và chơi thanh thoát hơn. Họ tận dụng sai lầm của thủ môn Ederson để gỡ hòa ở phút 59. Leeds thậm chí có thể thắng theo phong cách của Leicester, nếu Ederson không lập công chuộc tội. Về cuối trận, đội khách lại ép sân nhưng cũng không ghi thêm bàn.

Sau vòng 4, Man City mới có 4 điểm và 1 trận chưa đấu. Họ đang đứng thứ 10, bằng điểm với Tottenham và Newcastle. Ở vòng năm ngày 17/10, Man City tiếp Arsenal trên sân nhà Etihad./.

Tin mới