U23 Việt Nam có trận thắng nhọc nhằn trước U23 Đài Loan

(Baonghean.vn) - Áp đảo hoàn toàn thế trận nhưng phải đến khi gần kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam mới mở được tỷ số trước U23 Đài Loan. Trận đấu này nằm trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á của hai đội thuộc bảng I.

Thời tiết ở Kyrgyzstan là khá lý tưởng điều này giúp hai đội có thể phô diễn hoàn toàn sức mạnh của mình.

Trong đội hình ra sân của U23 Việt Nam không có sự tham dự của hai cầu thủ SLNA là Mai Sỹ Hoàng và Nguyễn Văn Việt.

Tiền đạo Xuân Tú không thể hiện được nhiều trong trận đấu này. Ảnh: Internet
Tiền đạo Xuân Tú không thể hiện được nhiều trong trận đấu này. Ảnh: Internet

Chỉ phải gặp đội bóng Đài Loan được cho là yếu nhất bảng 1, thế nên sau khi tiếng còi khai cuộc được vang lên, các học trò của ông Park đã tràn lên phần sân của đối phương. Các cầu thủ của chúng ta có những pha phối hợp nhỏ, nhuần nhuyễn bên phía cánh phải gây khó khăn cho hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Đài Loan.

Nhưng đội bạn cũng cho thấy sự tự tin khi mạnh dạn cầm bóng và trển khai tấn công lên phần sân của đội tuyển U23 Việt Nam. Thế nhưng, chỉ sau 8 phút được diễn ra các cầu thủ của chúng ta đã tạo ra được cơ hội rõ ràng. Từ đường tạt bóng ngoài vòng cấm của Lê Văn Xuân, tiền đạo Văn Đạt đã bật cao đánh đầu khiến thủ môn Li Guan-pei phải đứng nhìn, tuy nhiên bóng lại đi đúng vào điểm nối giữa cột dọc và xà ngang bay ra ngoài.

Những phút tiếp theo của trận đấu các học trò của HLV Park Hang-seo kiểm soát hoàn toàn thế trận. Bằng những pha phối hợp bóng nhỏ đầy kỹ thuật U23 VN đã dễ dàng áp đặt được lối chơi lên phần sân của U23 Đài Loan.

Đội bạn cũng rất chịu khó đeo bám và không ngại va chạm, điều này phần nào đã giảm đi sự nguy hiểm trong các đợt tấn công của đội tuyển U23 VN. Hai cầu thủ Văn Đô và Văn Xuân ở hai hành lang cánh đã chơi đầy tốc độ và kỹ thuật, khiến cho các pha tấn công của chúng ta khá nguy hiểm.

Đội U23 Đài Loan chủ yếu tập trung cho mặt trận phòng ngự, vì thế những đợt lên bóng của họ thường bị hàng tiền vệ của các học trò ông Park bẻ gãy một cách dễ dàng.

Phút thứ 33 của trận đấu từ quả đá phạt bên hành lang cánh trái cầu thủ của chúng ta đã đưa bóng cắt ngang qua khung thành, tuy nhiên không một tiền đạo nào chạm trúng bóng để mở tỷ số trận đấu.

Những phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất thì do tâm lý quá nóng vội ghi bàn, nên các đường chuyền bóng của U23 VN bị sai địa chỉ rất nhiều. Điều đó đã tạo cho đội bạn có nhiều cơ hội phản công, nhưng do chất lượng chuyên môn của các cầu thủ Đài Loan không cao, vì thế không tạo ra cơ hội rõ nét lên khung thành của thủ môn Văn Toản.

Nhìn chung hiệp 1 của trận đấu đội bóng của HLV Park Hang-seo đã áp đặt được thế trận. Nhưng nhịp độ trận đấu do U23 VN đẩy lên không cao, vì thế không tạo được nhiều cơ hội rõ nét lên khung thành của thủ môn Li Guan-pei.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, U23 VN vẫn là đội áp đặt lối chơi lên phần sân của U23 Đài Loan. Tuy nhiên, cũng giống như trong hiệp 1 đội bạn phòng ngự theo kiểu dựng xe buýt trước khung thành, vì thế rất khó cho đội bóng áo đỏ gây ra được cơ hội nguy hiểm.

Khác với hiệp 1, U23 VN đã đẩy nhịp độ trận đấu lên cao hơn, có nhiều đường chọc khe hơn, vì thế cũng đã tạo được một số cơ hội nguy hiểm. Hai Long vào sân U23 VN đã tấn công trung lộ nhiều hơn và tung ra nhiều quả sút từ xa hơn. Đây cũng là phương án tốt để có thể gây nên sự khác biệt, khi mà đối phương co cụm phòng ngự.

Phút thứ 60, Việt Anh có đường chuyền dài cho Văn Đô, cầu thủ này bứt tốc rất nhanh thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương và có cơ hội đối mặt với thủ môn Li Guan-pei. Tuy nhiên, Văn Đô không sút mà chuyền trả ngược ra phía trong bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc cho U23 VN.

Những phút tiếp theo các học trò ông Park liên tục vây hãm khung thành U23 Đài Loan, rất nhiều tình huống ăn bàn do cầu thủ của chúng ta tạo ra bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Văn Xuân là cầu thủ đã mang về chiến thắng cho U23 VN. Ảnh: Internet
Văn Xuân là cầu thủ đã mang về chiến thắng cho U23 VN. Ảnh: Internet

Pha đi bóng, qua người rất hay của Bảo Toàn sau đó anh tung cú sút rất mạnh, tuy nhiên cú sút lại đi chệch khung thành trong gang tấc, đó là cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc ở phút thứ 75 của trận đấu.

Nhưng điều chờ đợi của người hâm mộ VN đã được đền đáp sau rất nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc của đội bóng áo đỏ. Hai Long có pha đi bóng đầy cố gắng ở trung lộ sau đó chọc khe cho Lê Văn Xuân, hậu vệ cánh trái này đã có pha đập lòng một chạm đẹp mắt đưa bóng đi ra góc xa khung thành, làm bó tay thủ môn Li Guan-pei. Tỷ số được mở cho đội tuyển U23 Việt Nam ở phút thứ 83.

Những phút cuối của trận đấu các học trò của HLV Park Hang-seo được chơi hơn người và dồn ép đối phương, nhưng không có được bàn thắng nào được ghi thêm cho U23 VN.

Nhìn chung trong trận đấu này đội bóng của chúng ta đã chơi khá ăn ý, phối hợp với nhau nhuần nhuyễn và kiểm soát được hoàn toàn thế trận. Nhưng U23 VN vẫn chưa có nhiều phương án tiếp cận khung thành có độ nguy hiểm cao. Điều này cùng một phần là do U23 Đài Loan đã chủ yếu tập trung vào mặt trận phòng ngự, họ bọc lót khá tốt cho nhau.

Nhưng nút thắt trong trận đấu này có được đến từ tiền vệ Hai Long. Kể từ khi có sự góp mặt của cầu thủ này trên sân, U23 VN đã chơi khởi sắc hơn, có nhiều phương án tấn công hơn và anh thực sự là nhạc trưởng của đội bóng áo đỏ. 

Đội hình: Việt Nam (áo đỏ): Văn Toản - Văn Xuân, Thanh Bình, Việt Anh, Quang Vinh, Văn Đô - Hoàng Anh, Hữu Thắng, Xuân Quyết - Văn Đạt, Xuân Tú.

Đài Loan (áo xanh): Li Guan-pei, Liang Meng-Hsin, Cheng Chih-huan, Wang Yi-you, Huang Tzu-ming, Lin Ming-wei, Wu Yen-shu, Lin Wei-chieh, Lin Chun-kai, Wang sheng-han, Yu Yao-hsing.

Tin mới