U23 Việt Nam đứng lên như thế nào sau ‘hattrick thua’ ở Doha Cup 2023?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Trận đấu ở Doha Cup 2023 của U23 Việt Nam với U23 Kyrgyzstan được coi là tạm ổn với 90 phút thi đấu (0-0), nhưng cú sút luân lưu hỏng ăn thứ 5 đã khiến cho đội bóng trẻ này nhận “hattrick thua” sau giải đấu giao hữu quốc tế đầu tiên dưới tay ông thầy người Pháp Phillipe Troussier.

Phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu dành cho tiền đạo Thanh Nhàn trong trận đấu này là một ghi nhận đáng nói. Nhưng việc cả ba trận không ghi nổi một bàn thắng, để thủng lưới tới 7 bàn…là tập hợp những thu hoạch đáng lo, đáng phải khắc phục của đội bóng khi SEA Games đã cận kề.

Thất bại tại một giải giao hữu trước các đối thủ đẳng cấp là chuyện bình thường, nếu điều đó sẽ giúp ích cho thầy và trò nhận ra những mạnh, yếu khác nhau để thi đấu tốt, hiệu quả ở một giải đấu chính thức sau đó. Kiên định với lối chơi kiểm soát bóng, chủ động trong phòng ngự và tấn công với các con số thống kê ngày một tăng lên theo chiều thuận sau mỗi trận đấu là kết quả đáng mừng của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam (áo đỏ) có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới Kyrgyzstan. Ảnh VFF

U23 Việt Nam (áo đỏ) có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới Kyrgyzstan. Ảnh VFF

Hơn nữa, muốn vươn tầm, muốn rút ngắn khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu lục, việc giữ nguyên cách chơi dù khá thành công trước đây được xem là bị bắt bài, thậm chí là tụt hậu và chỉ làm nới rộng khoảng cách với đối thủ mà thôi. Ông Troussier đang được cho là sẽ kiên định đến cùng với cách làm mới bắt buộc đó và chính ông là người được tin cậy đủ sức gánh vác trọng trách nặng nề, bắt đầu từ “hattrick thua” nói trên ở một giải đấu trẻ cấp châu lục.

Được biết, sau Doha Cup, các cầu thủ sẽ được trả về đội chủ quản để thi đấu V-League, giải hạng Nhất và Cup quốc gia. Từ 19/4, U23 Việt Nam mới tập trung trở lại để bắt đầu chiến dịch bảo vệ tấm huy chương Vàng SEA Games với 100% quân số trẻ, không có đàn anh quá tuổi dẫn dắt như ở 2 kỳ thi đấu thành công trước đó.

Với việc lần lượt trao băng đội trưởng cho Tuấn Tài, Quang Thịnh, Văn Chuẩn, rõ ràng ông Troussier chưa tin cậy ai trong số những người nói trên, cũng như ông thực sự chưa tìm ra ai sẽ là người dẫn dắt lối chơi sau này. Hàng phòng ngự để thủng lưới chủ yếu trong các pha bóng bổng, liệu sẽ được bù đắp, bổ sung hay tiến hành những cách thức nào khác. Hàng công chưa lập công, liệu có được thay thế bởi sự non nớt, thiếu sắc bén của các chân sút U20. Đội bóng sẽ chơi tấn công biên thuần thục hay tấn công trung lộ với những vũ khí nào, quân bài nào. Khai thác tình huống cố định ra sao. Vô vàn câu hỏi đặt ra mà chưa thể có ngay lời giải sau một giải đấu bị choáng ngợp và chưa thể tìm ra chân dung thực sự của chính mình.

U23 Việt Nam chưa thể tạo ra những pha dứt điểm rõ nét. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam chưa thể tạo ra những pha dứt điểm rõ nét. Ảnh: VFF

Vấn đề là ở V-League hay giải hạng Nhất và các trận đấu Cup quốc gia, liệu các nhân tố trẻ nào tiếp tục được tin dùng, thử lửa để giới thiệu cho ông thầy người Pháp. Hay họ vẫn chỉ là những cầu thủ dự bị, may mắn thì có tên trong danh sách đăng ký thi đấu và chỉ vào sân ít phút cuối trận khi mọi việc đã an bài. V-League chỉ với 3 vòng đấu, nói cho cùng không đủ “đất” cho các cầu thủ trẻ phô diễn tài năng như từng thấy.

Đó vẫn là sân chơi của những cầu thủ dày dạn trận mạc, của ngoại binh, của cầu thủ Việt kiều để phục vụ cho mục tiêu của từng đội bóng đang tiêu tốn tiền tỷ, hàng chục tỷ đồng mỗi mùa bóng. Chỉ một vài đội bóng sử dụng nhiều nhân tố trẻ như Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai khi không đặt mục tiêu cao, chỉ khiêm tốn ở top giữa hoặc trụ hạng, tránh vị trí xuống hạng vì đầy tốn kém nhưng chưa chắc đã trở lại được như mong muốn.

Các đội bóng cũng có thể hướng đến và hoàn thiện lối chơi kiểm soát bóng như Hà Nội FC, Bình Định, Công an Hà Nội… nhưng vẫn có rất nhiều đội áp dụng cách chơi truyền thống, phòng ngự tốt trước khi nói chuyện tấn công, nhiệm vụ ghi bàn khoán trắng cho ngoại binh. Và sân cỏ đáp ứng cho việc kiểm soát bóng thì may ra chỉ có sân Hàng Đẫy, Lạch Tray, còn lại là…sân ruộng. Nói thế để thấy, ông Troussier sẽ đứng trước vô vàn khó khăn và việc tìm ra, xây dựng được một đội hình ưng ý, chất lượng phục vụ cho lối chơi mới, triết lý mới hoàn toàn không thể có được trong ngày một, ngày hai.

Vì thế, nói rằng U23 Việt Nam sẽ sớm đứng dậy mạnh mẽ sau “hattrick thua” ở Doha Cup 2023 e quá chủ quan và lạc quan tếu. Thậm chí U23 Việt Nam dù lột xác, vụt lớn như mong muốn thì việc đối đầu với những đối thủ như Thái Lan hay đội chủ nhà Căm-pu-chia có kết quả thuận lợi, bảo vệ được tấm huy chương vàng hay không, còn là chuyện ở phía trước mông lung và đầy trắc trở. Đừng vội nói SEA Games không phải đích cuối cùng để biện hộ cho thất bại, nếu điều đó xảy ra. Bởi sau Doha Cup không thành công, nếu SEA Games cũng không thành công nốt, thì “cú đúp thua” tất yếu sẽ kéo theo “hattrick thua” để bất lực đứng ngoài tầm với tới tấm vé đi World Cup mộng mơ mà thôi./.

Tin mới