U23 Việt Nam: Ngôi sao thầm lặng và toan tính dài hơi

(Baonghean.vn) - Sau chiến dịch vòng loại của U23 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2022, giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam dù vui mừng trước kết quả đạt được nhưng không thể đặt nhiều niềm tin ở chặng đường phía trước của đội bóng.

Đơn giản, đội bóng không có nhiều ngôi sao tiềm năng, không có những nhân tố đầu tàu thực sự trên sân. Chỉ có một gương mặt nổi trội được “chấm” là tiền vệ làm bóng Hai Long, người trong 2 trận đấu liên tiếp kiến tạo thành bàn cho U23 Việt Nam và đó cũng là những bàn thắng duy nhất, quyết định. Hai cầu thủ ghi bàn (Văn Xuân và Thanh Minh) lập công lớn, nhưng bên cạnh đó vẫn còn để lại nỗi lo và mọi điều vẫn còn bỏ ngỏ nếu tới đây đối thủ đẳng cấp hơn, khó đá hơn?

U23 Việt Nam chính là đội bóng chơi có bài bản, có toan tính trước đối thủ. Ảnh: baotintuc.vn
U23 Việt Nam chính là đội bóng chơi có bài bản, có toan tính trước đối thủ. Ảnh: baotintuc.vn

Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản dừng lại ở đó khi ai cũng biết rằng, trong 2 trận đấu vòng loại, U23 Việt Nam chính là đội bóng chơi có bài bản, có toan tính trước đối thủ, nhất là trận đấu quyết định trước U23 Myanmar. Trong cả 2 trận đấu đó, ở hiệp 1, U23 Việt Nam cũng tích cực tấn công, áp đặt thế trận nhưng vẫn dành nhân lực đủ cho mặt trận phòng ngự.

Những cầu thủ chơi cao nhất, lộ bài sớm nhất như Xuân Tú, Văn Đạt… thường hoạt động hết công suất, buộc đối thủ phải bung hết sức để cản phá. Vì vậy, sau 1 hiệp đấu, nếu đội bóng giữ được thế trận, không để thủng lưới đã có thể được xem là cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, nhất là thăm dò đầy đủ đối thủ, phá sức hàng thủ. Để sang hiệp 2, ông Park Hang-seo bắt đầu tung những quân bài mới, bất ngờ vào sân. Lúc đó, U23 Việt Nam sẽ chơi nhanh hơn, đa dạng hơn, sẵn sàng bùng nổ hơn.

Thực tế cho thấy, ông Park chỉ đạo cầu thủ tìm cách kết liễu đối thủ từ tình huống bất ngờ nhất. Trận gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa, Văn Xuân lộ bài rất sớm với vai trò tấn công biên, ngòi nổ từ biên trái. Nhưng sang hiệp 2, đối thủ không thể ngờ nổi khi Văn Xuân lại là người băng xuống nhận bóng để kết thúc tình huống sáng nước nhất có thể?

Ở trận gặp U23 Myanmar, ông Park chỉ đạo học trò khoét sâu vào cánh trái của đối thủ, tức cánh phải theo hướng tấn công của U23 Việt Nam và kiếm được một quả phạt trực tiếp. Từ tình huống cố định này, Hai Long tung cú đá cực khéo vào vòng cấm và Thanh Minh bật cao đánh đầu hạ gục đối thủ. Khán giả có thể trầm trồ về cú đá thiện nghệ của Hai Long, pha kết thúc thay đổi sự nghiệp của Thanh Minh, nhưng đừng quên sự cố gắng khuấy đảo đối phương của các đồng đội trước đó, gần nhất là Hoàng Anh, xa hơn nữa là Văn Đạt, Xuân Tú…

Để thấy trong bài binh bố trận của thầy Park, có những cầu thủ vô danh, không lập công xuất sắc nhưng luôn được tin dùng, kể cả khi cầu thủ đó chưa thể hiện hết sức lực vốn có. Không có nền tảng sâu xa và vững chắc đó, sẽ không có “đất diễn” cho các ngôi sao.

Ở ĐT Việt Nam, các tuyển thủ Tuấn Anh, Văn Đức luôn được đá chính, bất chấp kết quả trước đó, thậm chí sẵn sàng bỏ ngoài tai dư luận, sức ép. Thực ra, đấu với đối thủ khi chưa biết về họ, khi họ còn dẻo dai, chưa lộ bài khó khăn hơn rất nhiều so với khi mọi điều dần sáng tỏ. Ở U23 Việt Nam, ông Park kiên trì với trung vệ Quang Vinh ở vị trí xuất phát, nhưng sẵn sàng thay thế Hữu Thắng nếu cầu thủ này không đáp ứng nhu cầu. Việc sử dụng Thanh Minh như một quân bài bí mật thực sự thể hiện chất “phù thủy” hơn người của ông, cho dù nhìn tổng thể đội bóng này còn phải sửa chữa rất nhiều khiếm khuyết.

Nói chung, ông Park là HLV chuyên nghiệp, đẳng cấp, sẽ có nhiều hành động không như chúng ta suy nghĩ thông thường. Ông thầy này từng loại Hữu Thắng dù cầu thủ này vừa ghi bàn duy nhất cho U23 trong trận đấu tập với ĐT Việt Nam, dường như để cảnh báo một điều gì đó nhưng sau đó sẽ tiếp tục gọi lại.

Hai Long xuất sắc nhất trong chiến dịch vòng loại nhưng bất ngờ chẳng có tên trong danh sách 8 cầu thủ U23 bổ sung cho ĐT Việt Nam chuẩn bị đấu AFF Cup 2021! Đội trưởng Văn Tới của U23 không hề có tên trong 2 trận vòng loại vừa qua cũng là chuyện không bình thường trong đời sống bóng đá… Nhưng như thế mới là bóng đá đi ra biển lớn từ những toan tính dài hơi của ông Park bắt đầu từ hôm nay.

Để nói rằng, ông Park từng rất kỳ công để lo mọi chuyện thuận buồm, xuôi gió và ông biết cách để con thuyền đi đúng hướng trong bối cảnh đường xa hơn, sóng gió hơn. Tin ở Hai Long, Thanh Minh thì đồng thời chúng ta cũng đặt niềm tin trọn vẹn ở Xuân Tú, Văn Đạt và những ngôi sao còn lấp ló sau mây, đúng dịp, đúng kỳ sẽ thay nhau tỏa sáng...

Tin mới