U23 Việt Nam nhẹ nhàng đánh bại U23 Myanmar trong đêm mưa Việt Trì

(Baonghean.vn) - Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar là trận đấu quan trọng đối với cả 2 đội nhằm chuẩn bị cho SEA Games diễn ra vào cuối năm nay. Đội chủ nhà đã không quá khó khăn để áp đặt thế trận và giành chiến thắng.

Bước vào trận đấu, tân HLV của U23 Việt Nam, ông Kim Han Yoon tung ra đội hình với bộ 3 Trọng Hùng - Hoàng Đức - Tiến Linh lĩnh xướng trọng trách ghi bàn trên hàng công. Điều này giúp cho U23 Việt Nam tạo ra sức ép đáng kể trong quãng thời gian đầu trận. Phút 14, bắt nguồn từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Triệu Việt Hưng cắt chớp nhoáng, dứt điểm qua rừng chân cầu thủ 2 đội, mở tỷ số trận đấu.

Triệu Việt Hưng (7) là người mở tỉ số trận đấu. Ảnh: Nguyệt Hà
Triệu Việt Hưng (7) là người mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Nguyệt Hà
Có bàn thắng dẫn trước giúp U23 Việt Nam nắm giữ lợi thế tinh thần và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên suốt cả hiệp 1 các chân sút của U23 Việt Nam đã không thể nâng cao cách biệt. Đáng chú ý là tình huống đánh đầu của Trọng Hùng khiến thủ thành Thitsar Min vất vả cản phá và tình huống dứt điểm khéo léo của Hoàng Đức đưa bóng dội cột dọc. Trong khi đó, U23 Myanmar có một vài pha bóng đáp trả yếu ớt nên không thể có được bàn thắng quân bình tỷ số sau khi hiệp 1 khép lại.
U23 Việt Nam có trận đấu trên cơ đối thủ. Ảnh: Nguyệt Hà
U23 Việt Nam có trận đấu trên cơ đối thủ. Ảnh: Nguyệt Hà
Cơn mưa nặng hạt kèm theo sấm chớp đã khiến cho hiệp đấu thứ 2 phải hoãn hơn 30 phút mới có thể tiếp tục. Quãng thời gian nghỉ khá lâu cộng thêm những thay đổi mang tính thử nghiệm đội hình của HLV Kim Han Yoon khiến cho U23 Việt Nam không còn duy trì thế trận áp đảo. Tuy nhiên, những cơ hội nguy hiểm vẫn được các cầu thủ chủ nhà tạo ra và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Thitsar Min thì U23 Myanmar có thể đã không thể chống đỡ được đến phút thứ 75, thời điểm Tiến Linh đánh bại thủ thành số 18 của đối phương nâng tỷ số lên 2-0 sau đường kiến tạo dọn cỗ của Thanh Thịnh.
Những phuts cuối hiệp hai Việt Nam vẫn chơi trên cơ đối thủ. Ảnh: Nguyệt Hà
U23 Việt Nam dành được thắng lợi về tỷ số cũng như lối chơi. Ảnh: Nguyệt Hà
Mất bình tĩnh, tiền đạo Naing Tun chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau bàn thắng của Tiến Linh liên tiếp nhận 2 thẻ vàng khiến đội khách phải chơi thiếu người trong những phút cuối trận và đánh mất đi cơ hội tìm kiếm bàn thắng danh dự của U23 Myanmar. Những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, tiền vệ Trọng Huy sau khi vào sân thay người cũng đã phải nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi nguy hiểm với đối thủ.

Kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam dành được thắng lợi về tỷ số cũng như lối chơi, các cầu thủ được tạo điều kiện ra sân cũng đã ghi điểm trong mắt HLV Kim Han Yoon.

Tỷ số: U23 Việt Nam 2-0 U23 Myanmar

Ghi bàn: Triệu Việt Hưng 14'; Tiến Linh 75'

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Viết Triều, Đức Chiến, Tấn Tài, Thanh Thịnh, Thái Quý, Việt Hưng, A Mít, Trọng Hùng, Hoàng Đức, Tiến Linh.

U23 Myanmar: Thitsar Min, Phyo Win, Min Thu, Yint Aung, Myo Naing, Moe Aung, Kaung Khant, Naing Tun, Htet Aung, Thu Tun, Naing Win.

Tin mới