U23 Việt Nam tấn công hay, nhưng thiếu may mắn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trước khi VCK U23 châu Á diễn ra, HLV Gong Oh-kyun, người được đàn anh Park Hang-seo tin tưởng giới thiệu cho nhiệm vụ “cầm quân” U23 Việt Nam giai đoạn mới, có nói 2 điều đáng chú ý. Đó là U23 Việt Nam dưới tay ông sẽ vận hành lối chơi mới, khác so với trước đây; và điều quan trọng hơn là U23 Việt Nam sẽ “ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan”.

Quả vậy, cả 2 điều ông Gong nói đều diễn ra trong trận ra quân tại VCK U23 châu Á khi đối đầu với người Thái hơn 10 ngày sau trận chung kết SEA Games 31.

Kể cả vì lý do bất khả kháng là nhiều cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm, U23 Việt Nam trình làng một bộ mặt hoàn toàn mới và khác so với “công thức thành công” lâu nay của người tiền nhiệm Park Hang-seo. Đó là sơ đồ 4-3-3 khi có bóng và 4-1-3-1 khi lùi sâu phòng thủ. Có thể nói lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu đầy duyên nợ với người Thái, U23 Việt Nam tung ra sân một lúc 3 tiền đạo với nhiệm vụ tấn công, tấn công và tấn công.

Tuấn Tài ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội trong trận gặp U23 Thái Lan. Ảnh tư liệu: Hữu Tấn
Tuấn Tài ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội trong trận gặp U23 Thái Lan. Ảnh tư liệu: Hữu Tấn

Khi nhận được thông tin về đội hình ra sân của U23 Việt Nam, rất nhiều người không khỏi băn khoăn, lo lắng khi chỉ có 5 cầu thủ từng có mặt ở SEA Games mới đây, 6 người còn lại là những gương mặt hoàn toàn mới.

Chưa kể khi thực chiến trên sân, ông Gong lại bố trí rất lạ như Duy Cương chơi vị trí tiền vệ trụ, gần với hàng tứ vệ nhất, còn Mạnh Dũng lại chơi cặp trung vệ cùng Việt Anh, trong khi Tiến Long từ chỗ chơi trung vệ lệch trái trước đây nay chơi hậu vệ biên phải.

Vậy nhưng U23 Việt Nam vẫn khiến cho người Thái chỉ có 17 giây bình yên ban đầu khi Tuấn Tài nổ súng ở giây thứ 18 của trận đấu. Để rồi những phút sau đó, kế hoạch lật đổ U23 Việt Nam sau thất bại ở SEA Games 31 hoàn toàn bị phá sản, buộc ông Srimaka phải 2 lần ở 2 hiệp đấu thay liền một lúc 2x2 người đá chính ở hàng tiền vệ, thúc cầu thủ “chạy trối chết” nhằm có một trận hòa vã mồ hôi.

Các vị trí của U23 Việt Nam, nhờ sự đa năng vốn có luôn được yêu cầu nhiệm vụ khác nhau như Mạnh Dũng suốt hiệp 1 chơi trung vệ nhưng khi đội nhà bị gỡ hòa đã được dâng lên chơi như một tiền đạo thực thụ. Duy Cương có thời điểm trở lại chơi trung vệ. Vậy nhưng cả hệ thống vẫn vận hành một cách trơn tru, hoàn hảo. Tuấn Tài vẫn là ngòi nổ và điểm nổ lợi hại bậc nhất của U23 Việt Nam để kết liễu người Thái từ các trận chung kết U23 Đông Nam Á, chung kết SEA Games và VCK U23 châu Á. Học trò của ông Gong đã 2 lần chọc thủng lưới người Thái như lời tuyên bố của ông thầy. Văn Tùng vào sân từ đầu hiệp 2 và bàn thắng tuyệt đẹp của cầu thủ này sẽ thực sự khiến mọi đối thủ sắp tới phải dè chừng…

Tuấn Tài ngăn chặn một đợt lên bóng của Thái Lan ở giải U23 châu Á 2022. Ảnh: tư liệu Lâm Thoả

Tuấn Tài ngăn chặn một đợt lên bóng của Thái Lan ở giải U23 châu Á 2022. Ảnh: tư liệu Lâm Thoả

Sau trận đấu, ông Gong ca ngợi các cầu thủ U23 Việt Nam thực sự là “những chiến binh” và hoàn toàn tin tưởng vào học trò bất cứ điều gì đã xảy ra. Rất có thể, sự cố không mong muốn trước trận đấu đã cướp đi một trận thắng của U23 Việt Nam khi không có được đội hình mạnh nhất và về cuối trận rất nhiều cầu thủ bị chuột rút, bị đau vẫn phải cắn răng thi đấu do hết quyền thay người. Các “chiến binh” U23 Việt Nam đã kiên trì vượt qua và khiến người Thái dù có được 1 điểm nhưng vẫn phải “ôm cục hận” trước chúng ta.

Cũng có thể nói sai lầm của thủ môn Văn Toản ở cuối hiệp 1 là sai lầm của một cá nhân nhưng cũng phải xem xét việc đeo bám, hạn chế tầm hoạt động của Ben Davies, người không hề xa lạ ở SEA Games mới đây, có nghĩa là hàng tiền vệ đã không tỉnh táo, kín kẽ, không theo kịp tình huống này, khiến cả đội phải trả giá. Hơn nữa, U23 Việt Nam chủ động chơi tấn công là điểm mới, đáng khuyến khích nhưng rõ ràng hệ thống phòng ngự vận hành theo cách mới đã bộc lộ những điểm yếu chí tử. Hai lần vượt lên dẫn trước nhưng rồi U23 Việt Nam đều bị gỡ lại. Đây chính là điều thua sút so với trước đây, nhất là một kỳ SEA Games không để thủng lưới bàn nào.

Rất có thể với 3 lần mắc sai lầm liên tiếp trước U23 Thái Lan, thủ môn Văn Toản sẽ phải chịu một thử thách vô cùng lớn trong sự nghiệp và ông Gong buộc phải tính toán lại khi Văn Chuẩn đã chơi tốt khi thế vai, chưa kể Tuấn Hưng cũng cho thấy sự tin cậy đáng kể sau những gì đã thể hiện. Điều quan trọng nữa là việc đi tìm nguyên nhân của câu chuyện ngộ độc thực phẩm và kiên quyết nói không với tình trạng này trong thời gian tới vì bất cứ lý do gì, ngụy biện gì, đối với bất cứ ai liên quan.

Màn chào hỏi của U23 Việt Nam thực sự tốt trong trận đấu gặp U23 Thái Lan sẽ khích lệ thầy trò ông Gong Oh-kyun trong chặng đua tới với hy vọng các cầu thủ nhanh chóng hồi phục sức khỏe, bắt kịp yêu cầu mới. Khi không có các nhân tố trên 23 tuổi như ở SEA Games, rõ ràng U23 Việt Nam đã hoàn toàn tự chủ, tự tin gánh vác nhiệm vụ. Đó cũng là tầm nhìn xa của ban huấn luyện khi có kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ cho từng chặng đường, khi từng bước chuẩn bị cho những Việt Anh, Thanh Bình, Duy Cương, Tấn Tài, Văn Tùng… lần lượt bước ra ánh sáng như những gì đã thấy, đã đạt được trước người Thái hàng đầu khu vực...

Tin mới