UEFA Champions League: Những cựu vương đang 'hấp hối'

(Baonghean.vn) - Lượt trận thứ 5 của vòng bảng UEFA Champions League 2021/2022 đã khép lại với tâm trạng thấp thỏm, lo âu của AC Milan và Barcelona - 2 đội bóng từng giành tổng cộng 12 chức vô địch tại giải đấu danh giá nhất của bóng đá châu Âu cấp CLB.

1. Dù chưa chính thức bị loại, song AC Milan cũng đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Chiến thắng 1 - 0 trên sân Atletico Madrid đã thắp sáng hy vọng mong manh cho đội bóng từng 7 lần giành được "chiếc cúp tai to". Theo đó, sau 5 lượt trận, AC Milan đang ngụp lặn ở vị trí áp chót của bảng B, kém đội đứng thứ 2 (Porto) đúng 1 điểm và bằng điểm với đội đứng cuối (Atletico Madrid), nhưng hơn về chỉ số phụ.

Các cầu thủ Barcelona (áo vàng) đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay tại vòng đấu bảng. Ảnh: UEFA
Các cầu thủ Barcelona (áo vàng) đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay tại vòng đấu bảng. Ảnh: UEFA

Để vượt qua được vòng đấu bảng, thầy trò HLV Stefano Pioli phải thỏa mãn cả 2 điều kiện là đánh bại Liverpool (cần), đồng thời trông chờ vào một kết quả có lợi ở trận đấu giữa Porto và Atletico Madrid (đủ). Chưa nói đến điều kiện đủ, riêng điều kiện cần cũng không dễ để Ibrahimovic và các đồng đội đạt được. Cứ nhìn cách mà đội hình 2 dễ dàng hạ gục Porto là đủ thấy thầy trò HLV Jurgen Klopp đáng gờm như thế nào.

Dẫu sao, thầy trò HLV Stefano Pioli cũng được thi đấu trên "thánh địa" San Siro. Chắc chắn là các cầu thủ AC Milan sẽ chơi với trên 100% sự quyết tâm, hòng đánh bại được đội bóng đến từ "xứ sở sương mù". Tuy nhiên, cơ hội giành trọn vẹn 3 điểm trước Liverpool của Ibrahimovic và các đồng đội cũng không phải là thực sự lớn, trừ khi thầy trò HLV Jurgen Klopp cố tình "nương chân" với các cầu thủ bên phía đội chủ nhà.
2. "Dễ thở" hơn AC Milan đôi chút là trường hợp của Barcelona. Hiện tại, đội chủ sân Camp Nou đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 tại bảng E, hơn đối thủ trực tiếp là Benfica vỏn vẹn 2 điểm. Nếu giành được điểm số tối đa ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Xavi Hernandez sẽ hiên ngang tiến vào vòng 16 đội mạnh nhất mà không cần phải quan tâm đến kết quả của màn so tài diễn ra cùng giờ giữa Benfica và Dynamo Kiev.
Ngặt nỗi, đối thủ mà Pique và các đồng đội phải "giải quyết" là Bayern Munich. Thêm nữa, "Hùm xám xứ Bavaria" còn được thi đấu trên sân nhà. Các Cule đang hy vọng, đội bóng nước Đức sẽ không tung ra sân đội hình mạnh nhất để đón tiếp thầy trò HLV Xavi Hernandez. Mà ngay cả khi HLV Julian Nagelsmann cất toàn bộ các trụ cột quan trọng trên băng ghế dự bị thì Barcelona cũng khó ra về với 3 điểm tối đa.
Đánh giá một cách khách quan, chất lượng đội hình 1 của "Gã khổng lồ xứ Catalan" cũng chỉ tương với đội hình 2 của nhà đương kim vô địch Bundesliga. Những Depay, Fati, Gavi...chưa thể khỏa lấp được khoảng trống mà Xavi, Iniesta, Messi hay Suarez đã để lại. Màn trình diễn nhạt nhòa trước Benfica, hôm 24/11 là minh chứng rõ ràng. Và sẽ không quá lời khi cho rằng, Barcelona ở thời điểm này chỉ là một đội bóng tầm khá của bóng đá châu Âu.
Cùng chờ xem, liệu AC Milan và Barcelona có "giẫm vào vết xe đổ" của Borussia Dortmund hay không? Câu trả lời sẽ có vào rạng sáng ngày 8 và 9/12 tới./.

Tin mới