V-League 2018: Ai cản được đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm?

(Baonghean.vn) - Mặc dù chưa phá được kỷ lục 9 trận bất bại của FLC Thanh Hóa nhưng HLV Chu Đình Nghiêm đang thể hiện 1 phong độ ấn tượng đầu mùa giải với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Câu hỏi: Bao giờ HLV Chu Đình Nghiêm mới chịu thất bại dường như chưa có câu trả lời.

Ngoại trừ HLV Minh Chiến kiếm được 1 điểm từ trận hòa 1-1 trên sân Bình Dương còn lại Hà Nội FC đã đánh bại cả 4 đối thủ Hải Phòng, Cần Thơ, HAGL và mới đây là SHB Đà Nẵng. Trong đó, Cần Thơ, HAGL và SHB Đà Nẵng đều thua trắng với các tỷ số rất đậm, thủng lưới 3, 5 và 4 bàn và đối thủ đều “tâm phục, khẩu phục”.

Đối thủ 3 vòng đấu tiếp theo của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lần lượt là Sài Gòn (sân nhà), CLB TP HCM, Nam Định (sân khách). Đây đều là những đội bóng yếu, thi đấu thất thường sẽ là cơ hội để Hà Nội FC tăng tốc trước khi trở về sân Hàng Đẫy gặp FLC Thanh Hóa, một đối thủ được coi là nặng ký nhất V-League hiện nay.

Với thực lực hiện nay, Hà Nội không khó kiếm được 7 điểm, thậm chí là 9 điểm trước khi gặp đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch mùa giải này.

Hà Nội mạnh cỡ nào?

Do xây dựng hệ thống đào tạo tốt, nên HLV Chu Đình Nghiêm đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ, đồng đều cùng hai ngoại binh khá chất lượng. Các lão tướng Thành Lương, Văn Quyết đang dìu dắt đàn em Văn Đại, Duy Mạnh, Hùng Dũng thi đấu trên sân. Chính sự khác biệt trong cuộc đối đầu kiểu “derby U23” trên sân Hàng Đẫy làm cho HAGL thua tan tác 5-0.

HLV Đình Nghiêm và BHL Hà Nội FC đang có sự khởi đầu rất ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Bảo
HLV Đình Nghiêm và BHL Hà Nội FC đang có sự khởi đầu rất ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Bảo
Ngoài HAGL thì chủ nhà SHB.Đà Nẵng cũng là đội bóng mạo hiểm chơi đôi công với đội bóng Thủ đô và cũng thất bại khá đậm 4-0. Tuyển thủ quốc gia Lâm Quang Thanh cũng chỉ trụ được đến phút 41 đã “giơ hàng” Oseni ghi bàn. Trung vệ này không cản nổi ngoại binh Oseni làm hat-trick đầu tiên của mùa giải trước khi để cầu thủ Minh Dĩ ấn định chiến thắng 4-0.

Mặc dù Lâm Quang Thanh có chiều cao 1,80m, thể hình khá tốt nhưng vẫn không tài nào tì đè nổi Oseni, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn thắng. Trước đó, chủ nhà XSKT.Cần Thơ chấp nhận đá “tử thủ” số đông. Nhưng đội bóng Tây Đô cũng chỉ cầm cự đến phút 66, trước khi chấp nhận thua 0-3.

Do có cầu thủ chất lượng nên HLV Chu Đình Nghiêm có nhiều miếng đánh, gây rất nhiều khó khăn cho các đối thủ. Hàng công ngoại binh Oseni chơi xông xáo, tì đè tốt cùng kỹ thuật cá nhân hoàn hảo là nỗi lo cho tất cả các thủ môn. Đá thấp hơn, Moses đang là tiền vệ trung tâm hay nhất V-League tính đến thời điểm hiện nay. 

Ngoài Vua phá lưới (tính đến thời điểm hiện nay), Hà Nội còn 5 cầu thủ ghi bàn cho thấy họ là đội bóng có hàng công khủng, cả đội hình chính lẫn dự bị. Ngoài ra, thể lực của đội bóng này cũng rất tốt, họ đã quần cho học trò của HLV Minh Phương tơi tả ngay trên sân nhà.

Con số thống kê 14 bàn thắng, chỉ mới thủng lưới đúng 1 bàn đã nói lên sức mạnh tuyệt đối của đội bóng Thủ Đô sau 5 trận đấu. Điều quan trọng là Hà Nội FC chưa hề cần “tăng tốc” mà đã thể hiện sức mạnh đáng sợ.

Các tuyển thủ Quang Hải, Đức Huy, Thành Chung vẫn đang ngồi trên băng ghế dự bị, chỉ được tung ra sân cuối trận. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải năm ngoái Văn Hậu có trận vẫn phải chấp nhận đá dự bị, hiện vào sân lại đá trung vệ. Ngoài ra HLV Chu Đình Nghiêm còn có “ngoại binh khủng” Hoàng Vũ Samson sẽ thi đấu từ lượt về.

Ai cản được họ?

Oseni, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn thắng. Ảnh: Nguyễn Bảo
Oseni, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn thắng. Ảnh: Nguyễn Bảo
Trong 3 trận đấu tiếp theo, có chăng HLV Miura của đội bóng “SLNA phiên bản Công Vinh”, là đội có khả năng chiến thắng Hà Nội FC. Niềm tin không phải từ các cầu thủ mà chính là từ ông thầy ngoại, có nhiều năm chinh chiến sân cỏ. Sau Miura, có lẽ các trận đấu với FLC Thanh Hóa (sân Hàng Đẫy) và SLNA (sân Vinh) mới là những thử thách thực sự với HLV Chu Đình Nghiêm?.

Tin mới