V. League 2018: SLNA và cơ hội thoát đáy bảng xếp hạng

(Baonghean.vn) - Đến giờ có 4 đội tham dự V-League 2018 chưa biết đến "mùi" chiến thắng, đang đứng ở đáy BXH và khá bất ngờ khi có tên HAGL và SLNA. Bất ngờ bởi đây chính là những đội bóng đang có nhiều cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia nhất.

Trong 4 đội xếp cuối BXH thì HAGL và SLNA mới đá 2 trận, các đội còn lại đã đá đủ 3 trận. CLB Sài Gòn của tân HLV Tài Em đã thua liền 2 trận trên sân nhà. Khó khăn đã đến với đội bóng của bầu Đại đã được dự báo ngay từ đầu mùa giải và cuộc chiến trụ hạng đã "nóng gáy" thầy trò HLV Tài Em.

Chiếc ghế của HLV Tài Em đang “lung lay”. Ảnh: An Thanh
Chiếc ghế của HLV Tài Em đang “lung lay”. Ảnh: An Thanh
Chạy trốn

Khó khăn sẽ thêm chồng chất khi họ sẽ phải làm khách trên sân SHB. Đà Nẵng, dù chưa vào phom nhưng thực lực hơn hẳn. Cơ hội có điểm của HLV Tài Em không nhiều khi lối đá của họ vẫn dựa vào nhiều ngoại binh Dugary, Da Sylva.

Cả 2 đang phung phí khá nhiều cơ hội mà các đồng đội tạo ra, còn đội trưởng Ngọc Duy mùa này phải "cáng" thêm nhiệm vụ phòng ngự nên khả năng kiến tạo có phần hạn chế. Khó có thể có 3 điểm, thậm chí 1 điểm khi rời sân Hòa Xuân, đó là nhận định của không ít nhà chuyên môn theo dõi V-League.

Hai trận sân nhà, tân binh Nam Định cũng chỉ kiếm được 1 điểm, nỗi lo đã hiện dần lên khuôn mặt của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Dù phát biểu với báo chí, cựu tuyển thủ quốc gia này đánh giá cao tinh thần thi đấu của học trò nhưng chừng ấy chưa đủ.

3 trận đấu mà chỉ có 1 bàn thắng, lại được ghi do một hậu vệ trong tình huống “tranh tối, tranh sáng” thì cầm quân không thể không lo lắng. So với các đối thủ đã gặp, lối đá của chủ nhà HAGL tới đây khó lường hơn bởi đội bóng phố Núi có nhiều phương án tấn công hơn.

90 phút ở sân Pleiku thực sự là cuộc đấu trí. Nam Định lợi hơn về thể lực vì không có cầu thủ tham gia đội tuyển, phải di chuyển 7.000 km bằng máy bay. HAGL thì muốn tách tốp và cho khán giả thấy trận hòa đầu mùa giải với B. Bình Dương chỉ là điều đáng tiếc nhất thời.

Tinh thần của các cầu thủ HAGL chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều sau những lình xình, thậm chí có thể khiến HAGL bỏ V-League 2018 giữa chừng đã được giải quyết ổn thỏa.

Khởi đầu chậm chạp

Sông Lam nghệ an
Sông Lam Nghệ An đang xếp thứ 12/14 trên bảng xếp hạng. Ảnh tư liệu
Có màn chạy đà ở AFC Cup khá thành công, được gặp các đối thủ vừa tầm, tưởng chừng SLNA sẽ có 4 điểm, thậm chí là 6 điểm sau 2 trận được đá trên sân nhà, trước khi đến sân Thanh Hóa nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ có 1 điểm và xếp thứ 12/14. Về tương quan thì FLC Thanh Hóa, lực lượng đội chủ nhà mạnh hơn nhiều, các cựu tuyển thủ như Văn Bình, Tiến Thành, Đình Tùng, Quốc Phương vẫn phải ngồi ghế dự bị.

Ngoại binh Omar đã nhiều năm chinh chiến sân cỏ Việt Nam, lại có lợi thế có thêm trung vệ nhập tịch Nguyễn Van Bakel. HLV trưởng Mihail về bằng cấp và kinh nghiệm rõ ràng hơn hẳn người đồng nghiệp phía SLNA. Tất nhiên, sân nhà là lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV trưởng Mihail. Với 82% số phiếu thăm dò, CĐV Thanh Hóa đã không còn đặt niềm tin cho vị HLV ngoại này, ông phải giành 3 điểm nếu không muốn bị sa thải sớm.

Với 82% số phiếu thăm dò CĐV Thanh Hóa đã không còn đặt niềm tin cho vị HLV ngoại này, ông phải dành 3 điểm nếu không muốn bị sa thải sớm. Ảnh: An Thanh
Với 82% số phiếu thăm dò, CĐV Thanh Hóa đã không còn đặt niềm tin cho vị HLV ngoại này, ông phải giành 3 điểm nếu không muốn bị sa thải sớm. Ảnh: Internet
Những năm gần đây, tuy là “cửa dưới” nhưng đội khách SLNA thường có kết quả tốt khi đến sân Thanh Hóa bởi tinh thần thi đấu đầy tự tin của các cầu thủ. Các ngoại binh Olaha, Osmar đã nổ súng, 2 trận đấu gần đây tuy chỉ có được 1 điểm nhưng đội bóng xứ Nghệ đã có thế trận rất tốt.

Bất lợi có chăng là chủ nhà FLC Thanh Hóa vốn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League sau những khởi đầu không như ý muốn cũng rất quyết tâm có 3 điểm. Trong đội bóng xứ Thanh có các cầu thủ Văn Bình, Đình Đồng, Hoàng Thịnh vốn xuất thân lò SLNA rất am hiểu lối đá của đội khách.

Trong 4 đội xếp cuối BXH, chủ nhà HAGL có cơ hội lớn để bứt xa, 3 đội khách Nam Định, Sài Gòn và SLNA đều không gặp khá nhiều khó khăn bởi đều gặp các đối thủ mạnh. Trong đó, trận đấu FLC Thanh Hóa với SLNA được xem là hứa hẹn có bất ngờ, kịch tính và khó lường hơn cả.

Tin mới