Vạch rừng tìm... nhà máy nước

(Baonghean.vn) - Chuyện tưởng đùa hoá ra thật này xảy ra tại xã Bài Sơn (Đô Lương), khi một nhà máy nước được đầu tư tiền tỷ đã bị lãng quên ngay trên đồi, giữa heo hút rừng tràm...
Phải vất vả lắm chúng tôi mới tìm đến được vị trí đặt Nhà máy nước đặt trên một ngọn đồi tại xóm Hương Sơn (nay là xóm 2) xã Bài Sơn, sau khi băng qua một cánh rừng tràm âm u. Ảnh: Tiến Đông

Phải vất vả lắm chúng tôi mới tìm đến được vị trí đặt Nhà máy nước đặt trên một ngọn đồi tại xóm Hương Sơn (nay là xóm 2) xã Bài Sơn, sau khi băng qua một cánh rừng tràm âm u. Ảnh: Tiến Đông

Theo ông Đào Danh Hà - Chủ tịch UBND xã Bài Sơn thì năm 2004 xã Bài Sơn được xây dựng 1 công trình nước sạch cung cấp cho hơn 300 hộ dân ở xóm Hương Sơn và Mỹ Sơn, với số vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng. Đến năm 2007 công trình này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Tiến Đông

Theo ông Đào Danh Hà - Chủ tịch UBND xã Bài Sơn thì năm 2004 xã Bài Sơn được xây dựng 1 công trình nước sạch cung cấp cho hơn 300 hộ dân ở xóm Hương Sơn và Mỹ Sơn, với số vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng. Đến năm 2007 công trình này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Tiến Đông

Theo thông tin trên bảng tên còn sót lại, thì đây là công trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, công trình này đã bị bỏ hoang và để hư hỏng, xuống cấp theo nắng mưa. Ảnh: Tiến Đông

Theo thông tin trên bảng tên còn sót lại, thì đây là công trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, công trình này đã bị bỏ hoang và để hư hỏng, xuống cấp theo nắng mưa. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Viết Xuân, nguyên xóm trưởng xóm Hương Sơn (Bài Sơn) cho biết: công trình thi công từ năm 2004 và mãi đến năm 2007 mới hoàn thành. Sau khi hoạt động được một thời gian ngắn, do không đủ chi phí vận hành nên đã phải dừng hoạt động. Ngay cả số tiền đối ứng từ phía người dân, mỗi hộ 310.000 đồng cũng không thu được. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Viết Xuân, nguyên xóm trưởng xóm Hương Sơn (Bài Sơn) cho biết: công trình thi công từ năm 2004 và mãi đến năm 2007 mới hoàn thành. Sau khi hoạt động được một thời gian ngắn, do không đủ chi phí vận hành nên đã phải dừng hoạt động. Ngay cả số tiền đối ứng từ phía người dân, mỗi hộ 310.000 đồng cũng không thu được. Ảnh: Tiến Đông

Hiện nay công trình này gần như đã bị lãng quên, xung quanh cây cối mọc um tùm. Ảnh: Tiến Đông

Hiện nay công trình này gần như đã bị lãng quên, xung quanh cây cối mọc um tùm. Ảnh: Tiến Đông

Hiện nay công trình này còn 1 tháp nước cao khoảng 5m đặt trên đỉnh núi, 1 bể chứa nước tầm 80m3 và nhà bảo vệ. Ảnh: Tiến Đông

Hiện nay công trình này còn 1 tháp nước cao khoảng 5m đặt trên đỉnh núi, 1 bể chứa nước tầm 80m3 và nhà bảo vệ. Ảnh: Tiến Đông

Cổng vào cũng đã bị hư hỏng và lâu nay không được ai ngó ngàng. Ảnh: Tiến Đông

Cổng vào cũng đã bị hư hỏng và lâu nay không được ai ngó ngàng. Ảnh: Tiến Đông

Bên trong bể chứa 80m3 còn một ít nước. Ảnh: Tiến Đông

Bên trong bể chứa 80m3 còn một ít nước. Ảnh: Tiến Đông

Nhà bảo vệ bỏ hoang, bên trong chỉ còn 1 khung giường mục nát. Ảnh: Tiến Đông

Nhà bảo vệ bỏ hoang, bên trong chỉ còn 1 khung giường mục nát. Ảnh: Tiến Đông

Nằm phía chân đồi là một giếng khoan được dùng để cung cấp nước thô cho nhà máy xử lý. Tuy nhiên, từ khi nhà máy bị bỏ hoang, giếng nước này cũng đã bị đậy lại nhằm tránh rác thải rơi xuống. Ảnh: Tiến Đông

Nằm phía chân đồi là một giếng khoan được dùng để cung cấp nước thô cho nhà máy xử lý. Tuy nhiên, từ khi nhà máy bị bỏ hoang, giếng nước này cũng đã bị đậy lại nhằm tránh rác thải rơi xuống. Ảnh: Tiến Đông

Cũng theo ông Hà, hiện nay xã Bài Sơn người dân đang phải sử dụng nguồn nước khoan để sinh hoạt, ăn uống. Kể từ khi nhà máy nước này được xây dựng nhưng không hoạt động hiệu quả, xã không còn được đầu tư công trình cấp nước nào. Bản thân địa phương cũng nhiều lần kiến nghị được đấu nối để dẫn nước sạch từ Nhà máy nước Hoà Sơn nằm cách đó khoảng 4km nhưng vẫn chưa thực hiện được. Trong ảnh, hộp bảo vệ giếng khoan, chứa đầy rác thải bên trong. Ảnh: Tiến Đông

Cũng theo ông Hà, hiện nay xã Bài Sơn người dân đang phải sử dụng nguồn nước khoan để sinh hoạt, ăn uống. Kể từ khi nhà máy nước này được xây dựng nhưng không hoạt động hiệu quả, xã không còn được đầu tư công trình cấp nước nào. Bản thân địa phương cũng nhiều lần kiến nghị được đấu nối để dẫn nước sạch từ Nhà máy nước Hoà Sơn nằm cách đó khoảng 4km nhưng vẫn chưa thực hiện được. Trong ảnh, hộp bảo vệ giếng khoan, chứa đầy rác thải bên trong. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới