Vẫn chưa tìm thấy vợ chồng mất tích trên sông Lam

(Baonghean.vn) - Cặp vợ chồng đang mất tích trên sông Lam từng cứu nhiều người khi mưa lũ ập đến, giúp đưa nhiều người dân qua sông...

Lúc 9 giờ sáng hôm nay (19/7), ông Phan Bá Khanh - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, sau 2 ngày lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân nỗ lực tìm kiếm, hiện vẫn chưa tìm thấy vợ chồng ông Nguyễn Văn Đông (SN 1952), bà Trần Thị Lợi (SN 1958), trú tại xóm 3, xã Vĩnh Sơn) bị mất tích trên sông Lam.

Theo ông Khanh, liên tiếp những ngày qua trên địa bàn có mưa lớn, nước sông Lam dâng cao nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn. Chính quyền địa phương huyện Anh Sơn đã huy động hàng ngàn lượt người và phương tiện tìm kiếm liên tiếp những ngày qua.

“Hiện chúng tôi đang tiếp tục huy động lực lượng cùng người thân, thuê cả người căng lưới qua sông Lam đoạn gần bara Đô Lương để theo dõi, tìm kiếm” - ông Khanh nói.

Anh Bùi Đăng Quân (ở xóm 3, xã Vinh Sơn) cho biết: Vợ chồng ông Đông vốn là người dân vạn chài, hoàn cảnh rất khó khăn. Hai vợ chồng vượt qua bao cơn lũ của lịch sử, cứu biết bao nhiêu người dân nơi rốn lũ, đưa đón con em thôn xóm đi học, người dân qua sông mưu sinh an toàn. Gia đình, bà con lối xóm và lực lượng cứu hộ từ xã đến huyện đã hỗ trợ tìm kiếm hai người nhưng hy vọng mong manh quá.

Như đã đưa tin, khoảng gần 6 giờ sáng 17/7, vợ chồng ông Đông đánh thuyền máy ra sông Lam (đoạn qua xã Long Sơn, huyện Anh Sơn) để đánh bắt cá. Tuy nhiên, đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện thuyền của vợ chồng ông Đông dạt vào bờ, nhưng không thấy hai ông bà.

Lúc đó, thuyền máy của vợ chồng ông Đông vẫn còn nổ, trên thuyền còn chiếc điện thoại di động của ông Đông. Người dân đã tìm ra số điện thoại của con gái vợ chồng ông Đông lấy chồng ở xã Long Sơn để báo tin.

Để xoa dịu nỗi đau mất mát và góp một phần nhỏ hỗ trợ trong việc tìm kiếm vợ chồng ông Đông, người dân ở xóm 3, xã Vĩnh Sơn đang kêu gọi những tấm lòng nhân ái giúp đỡ gia đình ông Đông.

Tin mới