Vẫn còn đó, nỗi đau…

(Baonghean) - Cháu Nguyễn Đức Anh vừa được đoàn từ thiện của Bệnh viện Đà Nẵng ra khám và mổ vá tim miễn phí 70%. Hy vọng cháu được cứu sống đã trở thành hiện thực, tuy nhiên em trai của Đức Anh là Đức Dũng vẫn đang mong manh với sự sống...


Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh chị Nguyễn Văn Phúc và Lê Thị Hằng ở xóm Bắc Yên, xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

 

Dẫn chúng tôi vào nhà vợ chồng Nguyễn Văn Phúc và Lê Thị Hằng, ông trưởng xóm cho biết: hoàn cảnh vợ chồng nó quá bi đát, nếu không có sự trợ giúp của cộng đồng, đứa con thứ khó lòng khỏi bệnh...

 

Cháu Đức Dũng bị vẹo cột sống, gù lưng, bị suy dinh dưỡng độ 3


Gian nhà nhỏ kê một cái giường cũ, bộ bàn ghế mối mọt làm chỗ tiếp khách, chiếc ti vi đen trắng hình ảnh lờ mờ, chỉ có vậy nhưng dường như không thể bỏ thêm được thứ gì vì nó quá nhỏ, ý chừng đây là gian bếp của một ngôi nhà đang làm dang dở. Đoán biết ý nghĩ của tôi, ông xóm trưởng chỉ tay về phía một căn nhà cấp 4 sập sệ phía trước nói: ”Nhà của chú Phúc ở đó, tường, mái mối mọt ăn gần hết, trận mưa hồi đầu năm làm căn nhà rung chuyển tưởng sập đến nơi, vợ chồng nó phải bế con chạy sang nhà ông bà nội. Đây là nhà của vợ chồng em trai chú Phúc, hiện đang đi làm thuê ở ngoài Hà Nội, thấy hai cháu ốm đau liên miên mà nhà của anh không che được mưa lại gần đổ sập nên bảo anh chị đưa 2 cháu về ở tạm chái bếp, cái móng nhà 2 gian đang tạm trồng vừng ...”

 

Cháu Đức Anh vừa mổ tim ra viện được 2 tháng, tuy cơn nguy hiểm đã qua nhưng gầy gò xanh xao, chậm chạp, đi lại không dám cười đùa. Cậu em Đức Dũng 4 tuổi nhưng cân nặng chưa đầy 10kg, bị suy dinh dưỡng nặng, Dũng bị bệnh vẹo cột sống, lồng ngực trồi lên, một ngón tay cái không có xương. Đã suy dinh dưỡng nặng Dũng lại còn mắc bệnh đường ruột. Vốn dĩ con nhà nghèo thì việc nghĩ đến những món ăn bồi dưỡng sức khoẻ cho con đã khó, nhưng nếu có để bồi dưỡng cho Dũng cũng không thể vì cơ thể yếu ớt của em không hấp thu được, vì vậy, hai vợ chồng đã vay mượn, thu xếp đưa con vào bệnh viện chợ Rẫy – Sài Gòn mong tìm thầy chữa chạy cho con để lâu sợ bệnh nặng thêm nhưng bệnh viện trả về với lý do không đủ sức khoẻ để mổ.

 

  Vẫn còn đó, nỗi đau… ảnh 2


           Vợ chồng Phúc- Hằng và 2 con trai trước ngôi nhà của mình


Nguyễn Văn Phúc gương mặt khắc khổ, khó nhọc khi kể về gia cảnh nhà mình: Hai vợ chồng lấy nhau, bố mẹ cho 2 gian nhà cấp 4 và 2 sào ruộng, con trai ra đời, chưa kịp mừng vui, hạnh phúc đã đối mặt với những lo toan. Đức Anh yếu ớt, ốm đau liên miên từ khi sinh ra. Hai vợ chồng ôm con đi hết bệnh viện này sang bệnh viện khác. Khi có kết luận cuối cùng của Bệnh viện đa khoa tỉnh, Đức Anh bị tim bẩm sinh: thông liên thất, thông liên nhĩ. Gần 1 năm trời ôm con đi viện, gia tài khánh kiệt, trong nhà không có lấy một thứ tài sản nào đáng giá. Về nhà được chính quyền xã quan tâm thăm hỏi và hướng dẫn làm mọi thủ tục được mổ vá tim từ thiện... Và Đức Anh đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần…

 

Trong nhà lúc này ăn bữa trưa lo bữa tối, cả cuộc đời lam lũ của 2 vợ chồng nông dân ốm đau triền miên với đồng ruộng vùng Long Thành chiêm trũng, chưa mưa đã úng ngập nên mỗi năm 2 mùa chỉ được ông trời cho một mùa ăn, còn một mùa trả lại cho thiên nhiên khi lúa vừa làm đòng thì mưa ngập úng... Không biết lấy đâu ra tiền để chữa chạy cho con, vợ chồng Phúc gửi con cho ông bà nội theo người làng vào Lèn Cờ vác đá thuê mong kiếm được ít tiền đưa con đi khám bệnh. Ngày 1-4 khi mỏ đá Lèn Cờ bị sập, Phúc may mắn thoát chết nhưng bị đá đè gãy chân phải nằm viện hàng tháng trời. Một lần nữa hoạ lại giáng xuống đầu,

 

Ông Nguyễn Xuân Hường - bố của của Phúc cho biết :”Khi sinh Phúc ra não của nó vỡ làm 3 mảnh, bệnh viện chỉ định tiêm thuốc triền miên hàng tháng trời, lên 6 tuổi hai vợ chồng ông mới tin là Phúc còn sống. Phúc sống nhưng mắt bị hiếng nhìn không rõ, và lưng gù. Chị gái của Phúc khi sinh ra u nổi khắp người, mắt không nhìn thấy. Thấy 2 người con bi bệnh tật ông Hường liên tưởng đến 7 năm chiến đấu ở chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị, Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ...những nơi đó, bom đạn gầm rú suốt ngày đêm và cả tháng trời hành quân ở những cánh rừng không có màu xanh của cây lá... Bản thân ông bị thương ở phần mềm đến 8 lần đi điều trị ở bệnh xá quân y dã chiến trong rừng nhưng khi đi khám thương tật không đủ tỷ lệ phần trăm hưởng chế độ thương binh...

 

Khi 2 đứa cháu nội ra đời với những bệnh tật khác thường, ông lại nghĩ đến những tháng ngày ở chiến trường, đến những đứa con tật nguyền mang chất độc màu da cam của đồng đội... Ông đang được chính quyền hướng dẫn làm mọi thủ tục xác nhận để 2 đứa cháu được hưởng chế độ chất độc màu da cam, đó cũng là một tia hy vọng cho cuộc sống của cặp vợ chồng luôn xếp trong tốp hộ nghèo... Để cháu Đức Dũng đủ sức khoẻ mổ bệnh vẹo cột sống phải điều trị bệnh đường ruột và suy dinh dưỡng độ 3, vợ chồng Nguyễn Văn Phúc rất cần có tiền, nhưng lấy tiền ở đâu ra là bài toán không có lời giải của một gia đình đang cầm cuốn sổ nợ 46 triệu đồng của Ngân hàng chính sách và quỹ người nghèo...

 

Qua quỹ tấm lòng vàng của Báo Nghệ An, mong bạn đọc gần xa mở rộng tấm lòng giúp đỡ để cứu sống cuộc sống mong manh của cháu Đức Dũng... Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Văn Phúc - xóm Bắc Yên, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại liên hệ: 01648100503..

Đạm Phương

Tin mới