Văn Quyến lần đầu gặp bố khi 16 tuổi

Khi còn nhỏ, Văn Quyến được gia đình nói rằng bố đã mất, mãi tới năm 16 tuổi, anh mới biết bố còn sống và gặp ông lần đầu.
Văn Quyến khi đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2003.
Văn Quyến khi đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2003.

Vốn sống kín tiếng, Văn Quyến hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư. Tuy nhiên, mới đây, anh bất ngờ tham gia một talkshow, tiết lộ nhiều góc khuất trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Trong số những bí mật lần đầu được cựu "thần đồng bóng đá Việt Nam" tiết lộ, câu chuyện hội ngộ rồi chia ly giữa anh và bố khiến nhiều người xem cảm động.

Bố Văn Quyến - ông Phạm Văn Thập, bỏ mẹ anh - bà Hồ Thị Niềm khi bà đang mang thai. Chính vì thế, anh không hề biết mặt bố và chẳng có ký ức gì về ông. Bà Niềm cùng gia đình nói với Quyến rằng bố đã mất nên trong các bản khai giấy tờ anh đều ghi như vậy.

Từ nhỏ, Quyến sống với ông bà ngoại còn mẹ đi làm công trường ở xa. Mỗi tháng, anh chỉ được gặp mẹ một lần khi bà về thăm nhà. Sau này, khi trở thành cầu thủ trẻ của lò đào tạo SLNA, Quyến thỉnh thoảng tự bắt xe đến thăm mẹ trong mỗi dịp được nghỉ. Chân sút sinh năm 1984 cũng được họ hàng tiết lộ rằng bố còn sống nhưng anh không có ý định đi tìm.

Văn Quyến trong một lần chở mẹ đi lễ cách đây nhiều năm.
Văn Quyến trong một lần chở mẹ đi lễ cách đây nhiều năm.

Năm Quyến 16 tuổi, người bố, tên Thập, bất ngờ tìm đến tận sân tập của SLNA để gặp anh. "Khi đó, tôi đang cùng SLNA chuẩn bị cho vòng chung kết U16 quốc gia 2000 tổ chức ở Đà Nẵng. Sau buổi tập, bố xuất hiện trước mặt tôi và nói "Ta là bố của con đây". Lúc đó, tôi rất ngỡ ngàng, trong đầu không định hình được điều gì, cũng chẳng rõ đó có phải bố tôi hay không", Văn Quyến nhớ lại.

Trước khi chia tay, ông Thập nói với con trai rằng nếu muốn gặp lại thì buổi tối hãy tới nhà cô - dượng anh ở gần sân tập của SLNA. Khi về nhà, Quyến không kể chuyện này với mẹ hay ông ngoại mà tự mình suy nghĩ xem có nên đến gặp bố không.

"Trong suốt 16 năm, đối với tôi, mẹ vừa là mẹ lại vừa là bố. Tôi không hề có ý niệm gì về bố cả. Đắn đo mãi, sau khi tắm rửa, cơm nước xong, tôi cũng quyết định đến gặp bố. Tuy nhiên, khi tôi đến nhà cô - dượng, ông ấy đã đi rồi", Quả bóng vàng Việt Nam 2003 chia sẻ.

Không gặp được bố nhưng sau lần tới nhà cô - dượng, Văn Quyến biết được gốc gác của mình. Kể từ đó, anh thỉnh thoảng về Diễn Châu để thăm hỏi họ hàng bên nội.

Kết thúc vòng chung kết U16 Quốc gia năm 2000, Văn Quyến nhận lời một ê kíp truyền thông, thực hiện chương trình đi tìm bố. Anh và mẹ bay vào TP HCM, sau đó bắt xe đến Kiên Giang để gặp bố anh.

"Khi tôi đến, bố đang chuẩn bị ăn trưa. Đó là lần đầu tiên tôi ăn cùng bố. Bữa ăn chỉ có cơm trứng, canh rau và tôi đã ngồi ở đó khá lâu. Trên đường vào tìm bố, tôi cũng suy nghĩ nhiều, không biết hoàn cảnh của ông ấy như thế nào, sướng hay khổ. Mới đặt chân vào nhà, tôi thấy điều kiện sống của ông khá tội. Bố chỉ là một nhà thầu xây dựng nhỏ lẻ, phải nuôi vợ cùng 4 đứa con gái".

Bẵng đi một thời gian, Quyến không gặp lại bố. Một ngày, cựu chân sút xứ Nghệ được người thân gọi điện báo rằng bố anh bị bệnh (ung thư vòm họng), muốn về quê để chữa trị và ở gần họ hàng. Anh sau đó chi tiền thuê xe đưa bố về quê.

Mặc dù vậy, Quyến cũng không có nhiều dịp được tiếp xúc với bố vì phải tập luyện và thi đấu cùng SLNA. Sau một buổi tập, Quyến nhận được cuộc gọi từ em họ báo rằng bố anh đang nguy kịch và anh hãy sớm về gặp ông.

"Trên đường về, tôi chỉ mong được gặp bố một lần cuối và ông cũng được nhìn mặt con trai trước khi nhắm mắt. Tôi cũng ước ông có thể sống thêm một thời gian nữa để tình cảm cha con được tốt hơn. Khi tôi đến nơi, bố tôi vẫn sống và nắm tay tôi nhưng không thể nói gì vì lưỡi bị tụt sâu vào trong. Một lúc sau, ông mới mất nhưng không nhắm mắt được. Tôi đã cố vuốt mắt cho bố tới ba lần nhưng không được. Sau đó, tôi nói "con xin lỗi bố" và kéo mí mắt bố xuống ông mới có thể nhắm mắt", Văn Quyết xúc động kể về khoảnh khắc cuối cùng bên bố.

Văn Quyến đang sống hạnh phúc bên vợ và hai con gái.
Văn Quyến đang sống hạnh phúc bên vợ và hai con gái.

Hiện tại, Văn Quyến là trợ lý ở đội U19 SLNA. Năm 2020, anh cùng đồng nghiệp Lê Kỳ Phương đưa đội bóng trẻ xứ Nghệ đoạt chức vô địch U17 quốc gia. Cựu tiền đạo có biệt danh Quyến "Béo" đang có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Nguyễn Thị Hằng và hai cô con gái. Sau khi lập gia đình, anh cũng đã đón mẹ từ quê lên thành phố Vinh để tiện chăm sóc, báo hiếu bà.

"Bây giờ tôi đã là một người bố có hai cô con gái. Ngoài giờ đi làm, tôi cố gắng dành thời gian ở bên, quan tâm, chăm sóc các con. Tôi không muốn các con lặp lại tình cảnh của mình trước đây. Tôi muốn chúng hiểu rằng, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn có bố bên cạnh", Văn Quyến tâm sự.

Phạm Văn Quyến sinh năm 1984, là cái tên gây nhiều tiếc nuối nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Từ chỗ là ngôi sao số một của đội tuyển quốc gia, đoạt danh hiệu Quả bóng vàng khi mới 19 tuổi, cựu chân sút người Nghệ An vướng vòng lao lý vì tham gia dàn xếp tỷ số tại SEA Games 2007 (bị kết án 2 năm tù treo) để rồi sự nghiệp xuống dốc không phanh.

Tin mới