Vào vườn keo, một con bò bị chém banh ruột

(Baonghean.vn)- Chờ mãi chẳng thấy bò về chuồng, đúng lúc dân bản gọi điện thông báo, bà Lan chạy vội ra vườn keo thì thấy con bò nhà mình đã bị chém banh ruột, đang nằm giữa vườn.

1
Con bò bị chém tại bản Lẻ, xã Châu Hội (Qùy Châu). Ảnh: Huy Thư

Chuyện xảy ra vào chiều 25/7 tại bản Lẻ, xã Châu Hội (Quỳ Châu). Bà Lang Thị Lan (63 tuổi) cho biết, sáng 25/7, bà thả bò đi ăn, chiều chỉ có 4 con bò không thấy về chuồng. Đang loay hoay tìm kiếm thì khoảng 16h nghe dân bản gọi điện thông báo “đã nhìn thấy bò nhà bà” ở giữa vườn keo nhà ông Lương Văn D. (cùng bản)

Bà Lan chạy ra vườn keo nhà ông D. (cách nhà khoảng 300m) thì thấy con bò đực nhà mình đã bị chém một nhát trên lưng phải, kéo dài xuống bụng, banh hết ruột ra ngoài, đang nằm giữa vườn keo.

Nguyên nhân được xác định là do bò vào gặm cỏ trong vườn keo, chủ vườn keo đã chém bò để cảnh cáo các hộ chăn nuôi.

Con bò này đã được nhà bà Lan nuôi hơn 2 năm, có trọng lượng khoảng 1,5 tạ. Bà Lan đã phải gọi điện cho con trai đưa xe ra chở bò về nhà. Công an cũng đã đến lập biên bản.

Anh Lương Văn Mừng, xã Châu Hội cho biết, không chỉ ở bản Lẻ mà nhiều bản làng khác ở miền núi, nạn chém trâu, bò vẫn xảy ra thường xuyên. Chủ vườn chém đứt chân, đứt tai, banh ruột… Mặc dù bị lên án, nhưng do ý thức của người dân, nạn chém trâu bò vẫn xảy ra liên tục, gây thiệt hại nặng cho nhiều gia đình./.

                                                                Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới