Vardy lập hat-trick, Leicester đại thắng Man City

Không ai ngờ, Man City lại để thua dễ dàng như thế trước một Leicester không còn là chính mình.

Trước thềm trận đấu, đã có nhiều ý kiến cho rằng, Manchester City sẽ gặp khó khi làm khách trên sân King Power, vì thành tích của họ dạo gần đây khá kém cỏi. Tuy nhiên, có nằm mơ người hâm mộ trên toàn thế giới cũng không thể ngờ rằng, các học trò của ông Pep Guardiola lại gục ngã dễ dàng đến vậy. 

Leicester đã tạo nên một cơn địa chấn ở vòng đấu này khi hạ gục Man City.
Leicester đã tạo nên một cơn địa chấn ở vòng đấu này khi hạ gục Man City.

Ngay ở phút thứ 4, khi khán giả còn chưa ngồi ấm chỗ, Slimani đã có một đường chọc khe đầy nhạy cảm cho Jamie Vardy bứt tốc. Sau đó, anh tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Claudio Bravo. Đây là một pha bóng cho thấy được những gì tinh túy nhất của tiền đạo người Anh: khả năng chọn vị trí, bứt tốc, dứt điểm hoàn hảo.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, Man City đã phải lãnh thêm bàn thua thứ hai chỉ một phút sau đó. Người trừng phạt The Citizens lần này là Andy King, sau một cú sút xa mẫu mực từ ngoài vòng 16m50. Bravo dù rất nỗ lực chạm được tay vào bóng nhưng dường như nó chỉ tô điểm thêm cho siêu phẩm của King. 

Sau hai bàn thua quá chóng vánh, các cầu thủ khách cố gắng dồn đội hình lên hòng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng chính lúc này, sở trường phòng ngự phản công của Leicester mới được thi triển. Phút 20, cũng từ một pha phản công như thế, Riyad Mahrez đã có một đường chuyền dọn cỗ cho Vardy đối mặt với Bravo. Anh bình tĩnh lừa bóng qua người thủ môn đối phương rồi sút vào lưới trống. Tỉ số là 3-0 cho The Fox. 

Sau giờ nghỉ giải lao, đội chủ sân King Power chủ động nhường thế trận cho Man City. Họ không cần cầm bóng mà chỉ chuyên tâm tổ chức phòng ngự. Ngược lại, các học trò của Pep thì tấn công trong vô vọng. Đến cuối hiệp hai, các cầu thủ áo đà lại tiếp tục dính đòn hồi mã thương. 

Phút 79, tận dụng sự bất cẩn của John Stones, Vardy cướp được bóng rồi dứt điểm gọn ghẽ trước sự bất lực của Bravo. Đây là hat-trick đầu tiên trong mùa giải của tiền đạo người Anh.

Sau đó 3 phút Kolarov có bàn danh dự cho đội khách bằng một pha sút phạt hàng rào tuyệt đẹp. 

Đến phút 90, Nolito đệm bóng cận thành rút ngắn tỉ số xuống còn 4-2 nhưng tất cả đã quá muộn. Ba điểm vẫn thuộc về thầy trò ông Claudio Ranieri. 

Thua trận này, Man City tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Họ đã bị Chelsea và Arsenal bỏ xa. Có lẽ bây giờ, Pep mới thấm sự khắc nghiệt của bóng đá Anh. 

Chung cuộc: 4-2

Ghi bàn: 

Leicester: Vardy 4', 20', 78'; King 5'

Man City: Kolarov 82' Nolito 90' 

Đội hình ra sân:

dh

Kết quả thi đấu và bảng xếp hạng Premier League ngày 11/12: 

kq
bxh

Theo Bongda

TIN LIÊN QUAN

Tin mới