Vất vả mưu sinh giữa nắng nóng đầu mùa ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhiệt độ ngày hôm nay (6/5) bắt đầu tăng cao. Có thời điểm ở thành phố Vinh xấp xỉ 40 độ C, cộng với gió nóng khiến không khí càng thêm bỏng rát. Giữa cái nắng như thiêu, như đốt vẫn có những người “vật lộn" với công việc mưu sinh.
Nắng nóng
Nắng nóng là điều kiện tốt để thi công các công trình xây dựng. Tuy nhiên, những người trực tiếp thi công lại vô cùng vất vả, gần như suốt ngày dầm mình giữa cái khắc nghiệt của thời tiết. Nhưng vì công việc mưu sinh, những người thợ xây không quản ngại nắng nóng, luôn bám công trình để có thu nhập trong giai đoạn khó khăn này. Ảnh: Đức Anh
Những người phụ nữ
Làm công việc trộn hồ tại các công trình xây dựng, những người phụ nữ vất vả hơn dưới tiết trời nóng nực. Các dụng cụ chống nắng như mũ, áo, găng tay được dùng để bịt kín từ đầu tới chân. Ảnh: Đức Anh
Những người đàn ông
Thường đứng vị trí cao nhất của công trình, dưới tiết trời nắng gắt, những anh thợ xây thực sự không mấy dễ chịu, nếu không muốn nói là quá nhọc nhằn, tổn hao sức lực. Ảnh: Đức Anh
Nắng nóng gay gắt cũng khiến
Nắng nóng gay gắt cũng khiến các cửu vạn không làm được nhiều vì chỉ hơn giờ đồng hồ phơi ngoài nắng bốc hàng quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Ảnh: Đức Anh
nắng
Vác bao tải hàng dưới trời nắng nóng, người đàn ông này cố gắng kiếm được từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày để trang trải cuộc sống. Ảnh: Đức Anh
Cùng với cửu vạn, những người hành nghề đạp xích lô chở hàng cũng chang mình giữa nắng nóng để mưu sinh. Với họ, quan trọng là có công việc và thu nhập
Cùng nỗi vất vả của thợ xây, cửu vạn, những người hành nghề đạp xích lô chở hàng cũng bở hơi tai khi đẩy những xe hàng cồng kềnh giữa nắng gắt. Ảnh: Đức Anh
Buổi trưa
Buổi trưa, các tuyến đường vắng vẻ, người đàn ông này vẫn còn chuyến hàng từ khu vực chợ Vinh xuống phường Trung Đô (TP. Vinh). Ảnh: Đức Anh
Và trong lúc nắng như đổ lửa
Và trong lúc nắng như đổ lửa, ông lão xe ôm vẫn mình trần, chạy xe chở hàng từ Bến xe chợ Vinh xuống địa bàn phường Bến Thủy (TP. Vinh). Ảnh: Đức Anh

Tin mới