VCK World Cup 2018: Nước mắt 'màu thiên thanh'

(Baonghean.vn) - Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1958, ĐT Italia không thể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. “Tôi vẫn không thể tin rằng Italia đã bị loại nhưng Thụy Điển cho thấy họ xứng đáng có được tấm vé sau màn trình diễn của mình” De Rossi buồn bã chia sẻ sau trận hòa Thụy Điển 0-0.

Thực ra, người ta quá quen ánh hào quang quá khứ nên mới đề cao ĐT Italia chứ đội tuyển Thụy Điển mới là đội đang có phong độ ổn định và thuộc dạng khó nhằn nhất trong các đội đá play-off. Đây cũng chính là đối thủ mà HLV Ventura không hề muốn đụng chút nào.

Trong lịch sử, Thụy Điển đã từng 11 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, và thành tích tốt nhất mà họ đạt được chính là vị trí á quân World Cup 1958 trên quê nhà. Lần cuối cùng họ tham dự đấu trường danh giá nhất thế giới là VCK World Cup 2006.

Nỗi sợ hãi

Daniele De Rossi (34 tuổi), Andrea Barzagli (36 tuổi) và Giorgio Chiellini (33 tuổi), Buffon  (39 tuổi đều rơi nước mắt sau khi trận đấu này kết thúc, không ai muốn chia tay sự nghiệp của mình theo cách như thế này(ảnh internet)
Daniele De Rossi (34 tuổi), Andrea Barzagli (36 tuổi) và Giorgio Chiellini (33 tuổi), Buffon (39 tuổi đều rơi nước mắt sau khi trận đấu này kết thúc, không ai muốn chia tay sự nghiệp của mình theo cách như thế này. Ảnh: Internet)

Sau thất bại trên sân khách 0-1 ở lượt đi, đội tuyển Italia buộc phải ghi ít nhất 2 bàn vào lưới Thụy Điển ở lượt về nếu không muốn lỡ hẹn với World Cup 2018. Trước trận đấu tại San Sirothì HLV Ventura còn nói cứng về trận thua trên đất Thụy Điển chỉ là tai nạn, họ sẽ lật ngược thế cờ khi trở về sân nhà.

Tuy nhiên, khán giả Italia chứng kiến nhà vô địch thế giới năm 2006 đã bất lực trong việc tìm đường đến khung thành đối thủ. Trong suốt 90 phút thi đấu, các cầu thủ áo thiên thanh đã tung ra đến 17 cú dứt điểm về phía thủ thành Robin Olsen nhưng không thể có bàn thắng, qua đó chính thức bị loại khi để thua chung cuộc 0-1 sau hai lượt trận.

Người ta còn thấy, HLV Gian Piero Ventura “thần hồn, nát thần tính” định tung Danielle De Rossi, một tiền vệ có thiên hướng phòng ngự, vào sân trong hiệp 2. Để rồi chính lão tướng 34 tuổi đã phản ứng quyết liệt với quyết định này khi được yêu cầu khởi động."Thế quái nào mà tôi lại vào sân vậy? Chúng ta đâu cần hòa, chúng ta phải thắng!", cầu thủ của AS Roma vừa nói vừa chỉ tay sang đồng đội Lorenzo Insigne đang ngồi gần đó, ý nói HLV phải tung một cầu thủ tấn công như vậy vào sân.

Đến lúc này, HLV Ventura mới “sực tỉnh” không sử dụng De Rossi nữa mà dành cả 3 quyền thay người để tăng cường hàng công. Có lẽ, có chút tự ái nên không phải Insigne được vào sân mà Stephan El Shaarawy, Andrea Belotti và Federico Bernadeschi là những cái tên được chọn. Cả 3 sự thay đổi này không mang đến hiệu quả. Tất nhiên, người chịu trách nhiệm đầu tiên cho thất bại này chính là HLV Ventura. Ngay sau trận đấu  chiến lược gia 69 tuổi này đã gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm một bóng đá Italia vì kết quả thất vọng trên. Hợp đồng giữa ông Ventura với LĐBĐ Italia còn kéo dài năm 2020 nhưng có lẽ mọi việc sẽ kết thúc sớm hơn.

Nước mắt rơi

Trong nỗi thất vọng, 4 trụ cột của Azzurri đã tuyên bố chia tay đội tuyển, bao gồm Daniele De Rossi (34 tuổi), Andrea Barzagli (36 tuổi) và Giorgio Chiellini (33 tuổi), Buffon  (39 tuổi). Cả 4 danh thủ trên đều rơi nước mắt sau khi trận đấu này kết thúc, không ai muốn chia tay sự nghiệp của mình theo cách như thế này.

“Đây là nỗi thất vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi không hiểu chúng tôi còn thiếu thứ gì đến nỗi bị loại khỏi World Cup. Mọi người đều có suy nghĩ riêng nhưng rất khó để chấp nhận thất bại này. Ở Euro 2016, chúng tôi đã khóc, nhưng ít nhất, Italia đã vượt qua vòng đấu bảng. Còn hiện tại, chúng tôi không thể vượt qua vòng loại. Tôi hy vọng các cầu thủ trẻ có thể làm tốt hơn chúng tôi”, Barzagli chia sẻ.

"Thật thất vọng, không phải cho bản thân tôi mà là cho bóng đá Italia” thủ môn Buffon đã khoác áo đội tuyển Italia 20 năm đã chua chát nói trong nước mắt. Thủ môn sinh năm 1978 ra mắt Azzurri khi được tung vào sân trong trận play-off vòng loại World Cup 1998 với đội tuyển Nga (hòa 1-1, Italia thắng chung cuộc 2-1). Đêm qua, anh nói lời chia tay cũng sau một trận đấu play-off tranh vé vớt. Lần này Italia cũng hòa, nhưng không thể vượt qua vòng loại và Buffon từ giã đội tuyển trong nỗi buồn vô hạn.Trong 2 thập kỷ, Buffon đã thi đấu 115 trận cho đội tuyển Italia và trải qua 5 kỳ World Cup, đeo băng đội trưởng 79 lần trong số đó. Cả hai con số này đều là những kỷ lục của đội tuyển thiên thanh.

Bất luận thế nào cũng không thể phủ nhận Thụy Điển là đội chơi hay hơn, họ là người xứng đáng đến Nga sau 2 lượt trận đấu thể hiện bản lĩnh của mình. Nếu như việc Italia đứng sau Tây Ban Nha tại bảng G vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu là điều có thể chấp nhận thì việc họ để thua Thụy Điển vòng đấu play-off là điều khó tin cho tất cả fan hâm mộ đội tuyển này.

AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới